(TT&VH) - Ngày 27/5, tại Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra buổi giới thiệu tập thơ Những ngôi sao hình quang gánh của Nguyễn Phan Quế Mai... Đây là tập thơ song ngữ Việt - Anh, gồm 54 bài, được tác giả chuyển ngữ trong một năm qua, với sự giúp đỡ của nhà thơ, giáo sư Bruce Weigl - chủ nhiệm chương trình học bổng Nguyễn Weigl tại Việt Nam. Ông được gọi một cách thân tình là “ông Tây nước mắm” vì những bài viết hết sức lý thú của ông về nước mắm Việt Nam, thứ mà ông đã được “trải nghiệm” lần đầu tiên khi tham chiến ở Việt Nam từ hơn 40 năm trước.
“Ông Tây nước mắm” Bruce Weigl trao học bổng |
Tại buổi ra mắt tập thơ, “ông Tây nước mắm” Bruce Weigl và nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai, đại diện cho quỹ học bổng Nguyễn Weigl đã trao 17 triệu đồng cho 5 em học sinh nghèo học giỏi người Mường đến từ Trung tâm Thanh thiếu niên và Trường Tiểu học Vĩnh Đồng, Kim Bôi, Hòa Bình. Cả 5 em này đều học giỏi nhưng lại có nguy cơ bỏ học cao vì gia đình các em không còn khả năng về tài chính cho các em đi học. Đó là các em Bùi Như Hiền có cha đã mất vì bệnh ung thư, người em gái của Hiền hiện nay cũng mắc phải căn bệnh huyết tán nặng. Mẹ của Hiền đã phải bán nhà chữa bệnh cho bố nên hiện giờ 3 mẹ con đang phải trú ngụ trong một túp lều tạm bợ. Đó là em Nguyễn Hồng Nguyễn, học sinh lớp 6, đạt học sinh tiên tiến 6 năm liền. Mẹ em bị câm điếc bẩm sinh, nhà nghèo nên không còn khả năng cho ba anh em của Nguyễn đến trường...
Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai cho biết: Quỹ học bổng Nguyễn Weigl sẽ đảm bảo cho 5 em này được đến trường bằng cách hỗ trợ tiền ăn học cho các em hàng tháng cho đến khi tốt nghiệp đại học (nếu các em đậu ĐH). Toàn bộ tiền nhuận bút của tập thơ Những ngôi sao hình quang gánh, của Nguyễn Phan Quế Mai, Sau mưa thôi nã đạn của nhà thơ Bruce Weigl và nhuận bút một số ấn phẩm khác của Bruce Weigl sẽ dành cho quỹ học bổng này...
Quỹ học bổng Nguyễn Weigl được công bố khi ra mắt quyển sách thơ và hồi ký Sau mưa thôi nã đạn, tại ĐH Văn hóa Hà Nội hồi cuối năm ngoái. Người đầu tiên nhận được học bổng từ quỹ này là sinh viên Lê Anh Đức (Nghệ An) - sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM với số tiền là 5 triệu đồng và sẽ tiếp tục cho đến khi Lê Anh Đức học xong đại học.
Phạm Nguyễn