Tuyên án & phỉ báng

01/05/2011 07:30 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Tòa Ai Cập đã tuyên án cho những quan chức để mất tài sản quốc gia. Nhưng cũng có những chuyện mà không tòa án nào giải quyết hoặc chưa giải quyết khi nó liên quan tới hồi ức, quan điểm chính trị và cả sự phỉ báng. Song song đó là những câu chuyện nhỏ nhưng đáng nhớ trong tuần qua.

Tòa án Ai Cập vừa tuyên án tù đối với năm quan chức, trong đó có cựu Cục trưởng Cục Nghệ thuật nhà nước, liên quan tới vụ trộm một bức tranh của họa sĩ Van Gogh trị giá khoảng 55 triệu USD. Sự việc bắt đầu từ tháng 8/2010, bức Vase With Viscaria đã “biến mất” khỏi Bảo tàng Mahmoud Khalil ở Cairo. Ðến nay, bức tranh vẫn chưa được tìm thấy. Ðiều tra của cảnh sát cho thấy các biện pháp an ninh của bảo tàng vô cùng lỏng lẻo, khiến người ta lo ngại về số phận của các tác phẩm còn lại. Nguồn tin tại tòa án cho biết Mohsen Shaalan, cựu Cục trưởng Cục Nghệ thuật, đã bị tù 1 năm do không thực hiện được trách nhiệm vì cộng đồng của mình. Bốn nhân viên của ông bị tù mỗi người 6 tháng. Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris đã tuyên bố thưởng 168.000 USD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm lại được bức tranh bị mất.



Một bức họa vô giá đã bị mất cắp, trong khi đó một bản thảo ca khúc bất hủ chuẩn bị được đem đấu giá. Bản viết tay ca khúc Lucy In The Sky With Diamonds của huyền thoại John Lennon sẽ được rao bán tại Nhà hát Saban ở Beverly Hills trong hai ngày 14 và 15/5. Lucy In The Sky With Diamonds là ca khúc nằm trong album kinh điển phát hành năm 1967, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Đây là bài hát được John Lennon lấy cảm hứng từ cậu con trai bé bỏng Julian, người đã vẽ bức tranh về cô bạn Lucy đáng yêu của mình. Nhà đấu giá Profiles In History cho biết họ kỳ vọng bản thảo này sẽ mang về số tiền khoảng hơn 4,2 tỷ đồng (200.000 USD). Ngoài ra, đi kèm với bản viết tay này còn có bức họa chân dung bốn thành viên John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr trong một căn phòng nhỏ cùng cửa sổ với những bức rèm cửa.




Tác phẩm ấn tượng mang hai màu đỏ đen của Andy Warhol, danh họa người Mỹ nổi tiếng với trường phái nghệ thuật đại chúng (pop art), sẽ được rao bán tại nhà đấu giá Christie’s trong thời gian tới. Đây là một trong những tác phẩm cuối cùng của Andy Warhol được ông thực hiện vào năm 1986. Bức tranh có kích thước khổng lổ 2,7m x 2,7m khắc họa gương mặt một người đàn ông bằng màu acrylic trên nền vải lụa. Nó được trưng bày lần đầu tiên tại phòng tranh Anthony D’Offay ở London vào tháng 8/1986, sáu tháng trước khi Andy Warhol qua đời. Theo ước tính của Christie’s, tác phẩm này có thể sẽ được bán với mức giá từ khoảng 630 tỷ đồng đến 840 tỷ đồng (30 - 40 triệu USD). Bức tranh khác của Andy Warhol được bán tại nhà đấu giá Sotheby’s ở New York hiện đang giữ kỷ lục với giá khoảng 685 tỷ đồng (32,6 triệu USD).



Mới đây, tờ Shanghai Daily của Trung Quốc đưa tin, một nhà văn có tiếng tại nước này là Zhang Yiyi đã quyết định chi khoảng 150.000 USD (3,1 tỷ đồng) để phẫu thuật thẩm mỹ. Điều kỳ lạ ở đây là Zhang Yiyi mong muốn sau ca phẫu thuật, ông sẽ có một khuôn mặt giống với nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh, William Shakespeare. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên ông Zhang có ý tưởng kỳ quặc đến vậy, trước đó, ông đã từng tự sánh mình với nhà hiền triết vĩ đại trong lịch sử Trung Quốc - Khổng Tử. Các bác sĩ phẫu thuật tiếp nhận trường hợp của ông Zhang cho biết, công việc của họ sẽ không gặp nhiều khó khăn, bởi khuôn mặt của ông Zhang có khá nhiều nét tương đồng với Shakespeare, chẳng hạn như chiếc mũi cao và đôi mắt sâu. Bác sĩ phẫu thuật Zheng Churong nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chỉ phải chỉnh sửa một chút những đường nét trên mặt của ông Zhang, đặc biệt là phần cằm”. Trong suốt 10 tháng tới, ông Zhang sẽ phải trải qua 10 ca phẫu thuật để có được khuôn mặt của Shakespeare. Trước đó, một người dẫn chương trình truyền hình Trung Quốc đã chi 200.000 nhân dân tệ cho các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để giống nữ diễn viên Lý Tiểu Lộ. You Jia trải qua 14 lần phẫu thuật ở mặt, má, cằm, mũi và những phần cơ thể khác.

Trong khi đó, một nữ phóng viên 24 tuổi của tờ tạp chí Her World ấn bản tiếng Trung vừa được tìm thấy đã chết ở nhà riêng trong tình trạng lõa thể. Tờ Lianhe Wanbao của Trung Quốc cho hay, nữ phóng viên 24 tuổi này có tên là Tiffany Ong Shu Ting, được tìm thấy tại nhà riêng hôm 24/4/2011. Thông tin ban đầu cho biết, cô gái có thể đã bị trượt chân, ngã trong phòng tắm. Sự việc chỉ được phát hiện khi người mẹ không nghe thấy tiếng con gái trong suốt cả ngày và đã đi tìm mọi ngóc ngách trong nhà. Tiffany là một cây bút nổi tiếng về thời trang ở Singapore, được đánh giá là người có cái nhìn tốt về lĩnh vực thời trang, và cô là một tay viết cứng cho chuyên mục định hướng về xu hướng thời trang của phái nữ trên tạp chí Her World. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của Tiffany theo hướng đây là một cái chết không bình thường.



Cùng lúc này, Kara DioGuardi, cựu giám khảo của chương trình American Idol mới đây đã hé lộ đời tư của mình khi nói rằng cô bị hãm hiếp từ năm 11 tuổi. Trong cuốn hồi ký chuẩn bị xuất bản có tên A Helluva High Note, Kara DioGuardi kể rằng chuyện ấy đã từng làm cô rất đau khổ khi con trai của một gia đình vốn là bạn bè của bố mẹ đã hãm hiếp cô ngay phía sau nhà kho, “tôi như bị đông cứng và chẳng biết làm gì”. Đến năm 2000, một lần nữa Kara DioGuardi lại bị lạm dụng tình dục, lần này thủ phạm là một nhà sản xuất khá tiếng tăm. Cô nói rằng mình rất sợ hãi nhưng không dám làm gì vì sợ bị đánh. Cuốn hồi ký này hy vọng khá câu khách vì ngoài những chuyện kể trên, nghe nói Kara DioGuardi cũng vài lần khác bị lâm vào những hoàn cảnh tương tự, đáng chú ý là có lần cô bị công ty gửi đi chung với một ca sĩ rất nổi tiếng trong 3 ngày mà cô gọi là “chuyến đi sáng tác” nhưng thực chất lại không hẳn như vậy.

Kara DioGuardi là nạn nhân còn một người khác tuy không phải là nạn nhân nhưng đang làm nước Đức xôn xao. Đó là câu chuyện một người mẫu Hồi giáo khoe thân trên tạp chí Playboy của Đức. Vụ việc đã làm nảy sinh cuộc tranh luận về phụ nữ đạo Hồi, giới tính và sự hội nhập của người Hồi giáo tại Đức. Sila Sahin đang sinh sống tại Berlin và từng tham gia chương trình truyền hình Đức Good Times, Bad Times. Cô từng được xem là tấm gương về sự hội nhập tốt của một phụ nữ Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức. Nhưng giờ thì Sahin gây sốc cho những người ủng hộ và khiến gia đình nổi giận khi chụp ảnh bán khỏa thân trên Playboy. Sahin cũng là người phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đầu tiên khỏa thân trên trang bìa tạp chí này. Đối với Sahin, trở thành phụ nữ Hồi giáo đầu tiên thoát y trên Playboy thực sự là một cuộc cách mạng. Người phụ nữ trẻ xem đây là một cơ hội để phát đi một tuyên bố chính trị về phụ nữ Hồi giáo và quyền đưa ra quyết định riêng về cơ thể của họ. Nhiều người tại Đức đã ủng hộ quan điểm của Sahin. Nhưng nhiều người khác lại bày tỏ sự không đồng tình. Một số thành viên trong cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ ở Đức cho rằng các bức ảnh là một sự hổ thẹn.

Cũng liên quan đến pháp luật, chính quyền Hy Lạp đã quyết định đưa các nhà báo của tờ tạp chí Đức nổi tiếng Focus ra tòa về tội vu khống và xúc phạm các biểu tượng quốc gia của Hy Lạp. Nguyên nhân là trong số ra tháng Hai với chủ đề Những kẻ bịp bợm trong gia đình châu Âu, bìa tạp chí này đã in hình tượng thần Vệ nữ (Venus) giơ ngón tay giữa lên. Nội dung số báo tập trung vào cuộc khủng hoảng của Hy Lạp với chính sách tài chính yếu kém, đe dọa sự ổn định của đồng tiền chung châu Âu - euro. Những người phản đối cho rằng những sự kiện được nêu trên không đúng thực tế, chúng là sự lăng nhục, do đó đã đưa Focus ra tòa. Phiên xử sẽ diễn ra ngày 29/6/2011.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm