Văn hoá

Phát hiện

16/04/2011 07:17 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Một tuần có hai ngày đầu tuần lại trở thành hai ngày nghỉ (lễ) là một tuần đặc biệt. Có lẽ nhờ thế mà nhiều chuyện được phát hiện trong tuần này.

Một phát hiện có thể khiến nhiều người bất ngờ là Quốc ca Việt Nam, bản Tiến quân ca (sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao) đã trở thành Bài Quốc ca hào hùng nhất thế giới khiến quân thù nghe phải khiếp sợ - trong bảng xếp hạng các bản quốc ca hào hùng của trang mạng cracker.com với hàng triệu lượt người xem trên thế giới. Xếp thứ nhì là bản quốc ca Pháp (Le Marseillaise), thứ ba Quốc ca Thổ Nhĩ Kỳ (Independence March), thứ tư Quốc ca Hungary (Himnusz), vị trí thứ năm là Il Canto degli Italiani - Quốc ca Ý và Quốc ca Algeria (Qassaman) xếp vị trí thứ sáu. Trên một diễn đàn Việt Nam, một bạn đọc bày tỏ: Quốc ca của Việt Nam trở nên hào hùng đến vậy bởi những năm tháng chiến tranh nhuốm đầy máu của ông cha, nhuốm đầy nước mắt của các bà các chị các mẹ... Lời bài hát cũng như là máu thịt, cũng như là sự anh dũng của bao nhiêu vạn, triệu đứa con của đất mẹ Việt Nam đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, linh hồn các anh đến giờ vẫn còn mãi cùng với mảnh đất hình chữ S, tinh thần các anh vẫn còn trường tồn cùng với Tiến quân ca. Tôi yêu Tổ quốc tôi vô ngần...

Một phát hiện khác trong âm nhạc, nhưng là phát hiện của riêng nhạc sĩ Trần Tiến. Trong live show Album Vàng tháng Tư vừa diễn ra tại TP.HCM hôm 11/4, nhạc sĩ Trần Tiến, thành viên ban giám khảo đã phát hiện ra Nguyễn Ngọc Anh là “một ca sĩ hiếm có ở Việt Nam, vừa đẹp lại vừa hát hay. Nếu thêm một chút cá tính nữa, chắc chắn sẽ làm nên chuyện trên cả thế giới chứ không riêng gì ở Việt Nam”! Album Đóa hoa nở muộn của Nguyễn Ngọc Anh đã cùng với album Lê Cát Trọng Lý của Lê Cát Trọng Lý đoạt giải Album Vàng của tháng. Nguyễn Ngọc Anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình toàn quốc Sao Mai năm 2005 và Top 7 tại Sao mai - Điểm hẹn 2007, tới năm 2011 mới được “phát hiện” thì quả thật là… đóa hoa nở muộn, nhưng rõ ràng thà muộn còn hơn không bao giờ.

Phát hiện ra rằng đưa nhạc Trịnh vào đứng chung với Bob Dylan trong show diễn của huyền thoại âm nhạc Mỹ diễn ra tối 10/4 tại Trường RMIT, TP.HCM, không những chả tôn vinh được gì cho nhạc sĩ họ Trịnh mà vô tình hạ thấp một thần tượng âm nhạc Việt Nam, tiếc thay, lại tới quá muộn, khi mọi sự đã rồi. Màn trình diễn nhạc Trịnh với các nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam bỗng dưng biến thành màn khởi động bất đắc dĩ và không được chờ đợi của đêm diễn. Đa phần khán giả là… người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (chứ chả phải người Việt Nam hâm mộ Bob Dylan), chờ đợi nhân vật chính - Bob Dylan, chứ không phải đón chờ Trịnh Công Sơn. Trong khi ban tổ chức (Việt Nam) liên tục nhắc đến Trịnh như một “Bob Dylan của Việt Nam”, thì ngược lại, suốt cả chương trình, Bob chẳng hề có một câu nhắc đến Trịnh!



Thêm một phát hiện mới đến từ âm nhạc, là giá vé xem ban nhạc Hàn Quốc Super Junior tại Việt Nam vào ngày 7/5 tới đây (tại SVĐ Gò Đậu, tỉnh Bình Dương) được xác nhận là thấp nhất trong tour diễn châu Á của ban nhạc này, với 4 mức: 3.150.000 đồng, 2.730.000 đồng, 1.680.000 đồng và 1.260.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT 10%). Tour diễn châu Á của Super Junior gồm 16 buổi tại 13 thành phố, gồm Seoul, Thanh Đảo, Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Hong Kong, Đài Bắc, Bangkok, Singapore, Yokohama, Manila, Kuala Lumpur và Bình Dương là điểm diễn cuối cùng. Ban tổ chức hứa hẹn đây là một show diễn đặc biệt với sân khấu xoay hai tầng, màn hình led tối tân cho phép người xem có thể thưởng thức trọn vẹn từ mọi góc nhìn, kết hợp sàn nâng thủy lực và các hiệu ứng sân khấu sáng tạo…


Một phát hiện khiến nhiều người thở phào sau bao ngày lo lắng, phấp phỏng là: Cụ rùa hồ Gươm chỉ bị viêm loét ngoài da chứ không có trọng bệnh gì cả, do đó sức khỏe sẽ hồi phục nhanh chóng sau thời gian ngắn chữa trị. Hơn nữa, hồ Gươm có thể có hơn một cụ rùa! Nhưng phát hiện này đồng thời phát hiện ra rằng rất nhiều nghiên cứu khoa học về rùa hồ Gươm cùng những phát biểu như đinh đóng cột về số lượng cũng như trọng bệnh của cụ rùa hóa ra lại rất thiếu căn cứ khoa học. Hiện tại, không có một bài báo khoa học trên một tập san khoa học quốc tế nào về rùa từ Việt Nam cả. Theo VOV News, mỗi năm trung bình ngân sách nhà nước chi ra xấp xỉ 2% GDP cho khoa học công nghệ, Việt Nam là quốc gia có mật độ nhà khoa học cao so với các quốc gia trong khu vực với khoảng gần 20.000 tiến sĩ và gần 9.000 giáo sư, mỗi năm có tới hàng ngàn công trình nghiên cứu khoa học được công bố. Song, trong vòng 10 năm qua, trung bình mỗi giáo sư của chúng ta chỉ công bố được 0,58 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế, và các nghiên cứu đó hầu như không bao giờ được giới khoa học thế giới trích dẫn.



Phát hiện này cũng buồn chả kém, ấy là Dinh tỉnh trưởng Gò Công, một di tích kiến trúc và văn hóa của tỉnh Tiền Giang, vốn là một trong những công trình xây dựng đầu tiên của thực dân Pháp khi đặt chân tới miền Tây Nam bộ, nhiều năm qua được UBND thị xã cho thuê làm chỗ nuôi yến với giá chỉ 30 triệu đồng/năm. Môi trường ẩm thấp và phân chim đã khiến cả tòa dinh thự cổ này xuống cấp nghiêm trọng. Phát hiện muộn màng này (việc cho thuê mặt bằng với giá siêu rẻ nói trên bắt đầu từ năm 2006) cũng chả khiến ai phải cấp tốc giải quyết vì Chủ tịch UBND thị xã Gò Công cho biết phải tới hết năm 2011 mới chấm dứt việc nuôi yến.

Không nhanh tay thì nhiều cổ vật quý cũng sẽ bị chôn vùi - đó là thực tế đang diễn ra tại địa chỉ khảo cổ thuộc xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Các nhà khảo cổ Bảo tàng Quảng Ngãi và Viện khảo cổ học Việt Nam đã phát hiện hàng trăm hiện vật cổ xưa có niên đại cách nay từ 4.000 năm đến hơn 10.000 năm vùi sâu dưới thung lũng bên dòng sông Tang. Theo kế hoạch cho phép của Bộ VH,TT&DL, quá trình khai quật này kéo dài tới ngày 15/5, nhưng Bộ NN&PTNT lại yêu cầu giải phóng lòng hồ để xây dựng công trình thủy điện vào ngày 15/4. Nếu ngành văn hóa không “chạy” kịp với thủy điện thì nhiều cổ vật quý sẽ nằm lại dưới đáy hồ!

Còn nhanh quá, như những người làm Bảo tàng Hà Nội, thì cũng có nguy cơ… làm hại văn hóa - đó là phát hiện của PGS-TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Sau nhiều năm chờ đợi, Bảo tàng Hà Nội đã khánh thành đúng dịp đại lễ ngàn năm, tuy nhiên “nước vẫn đang chảy từ trên mái xuống tong tong, chắc không phải là mái dột nhưng cũng không biết từ đâu. Tầng 2 và tầng 3 của tòa nhà gần như bị bỏ trống. Thủ pháp trưng bày hạn chế, như cách đây nửa thế kỷ…”. Trong khi ấy, ngôi nhà ở 90 phố Thợ Nhuộm, nơi đồng chí Trần Phú viết Cương lĩnh Đảng Cộng sản, một di tích lịch sử quan trọng của Hà Nội và ngôi nhà số 5D Hàm Long, nơi chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập thì lại bị biến thành trụ sở làm việc của các cơ quan văn hóa (thậm chí còn được sử dụng làm nơi… để xe máy)… 


Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm