“Hoa khôi cải lương” Mộng Tuyền nghe tiếng đờn là “nhói tim”

25/03/2011 10:50 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tối nay, 25/3, nghệ sĩ Mộng Tuyền sẽ kỷ niệm 40 năm theo nghề bằng một live show tại Nhà hát Tây Đô (105 Trần Hưng Đạo, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Đây là dịp để “hoa khôi cải lương”, người đẹp một thời của làng điện ảnh tri ân khán giả quê nhà.

* Xuất thân là một nghệ sĩ cải lương, nhưng dường như khán giả vẫn nghĩ về chị như một tài tử điện ảnh hơn?

- Có lẽ vì sau khi bén duyên cùng điện ảnh qua bộ phim Thương muộn, cùng diễn với tài tử Lê Huỳnh (chồng danh ca Thái Thanh), của đạo diễn Lê Hoàng Hoa thì tôi lại chuyển sang đóng phim nhiều hơn đi hát cải lương.

* Nhưng kể từ sau lần “tái xuất” qua bộ phim truyền hình Tôi là ngôi sao (2007) thì khán giả lại không bắt gặp chị trên màn ảnh nữa mà sàn diễn cải lương, dù không còn được như xưa, lại cuốn hút chị hơn?

- Sau phim Tôi là ngôi sao, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời làm phim nhưng tôi đều từ chối vì mình cũng lớn tuổi rồi không muốn bôn ba nữa. Nhưng trên hết vẫn là muốn toàn tâm toàn ý trở về với sàn diễn cải lương. Thực tế từ trước đến nay, ngay cả trong thời gian tôi gắn bó nhiều với điện ảnh, tôi vẫn thích được hát cải lương hơn. Khi đóng phim, người diễn viên có sắc vóc tốt, được đạo diễn chỉ dẫn, nâng đỡ thì vẫn diễn được. Còn trên sân khấu cải lương dù có đẹp đến đâu mà không ca được thì cũng như không. Bây giờ mặc dù sân khấu cải lương đã không còn giữ được vị thế như xưa nhưng với tôi đó vẫn là niềm đam mê lớn nhất, là cái nghiệp rồi.

* Thời gian đã lấy đi ít nhiều sắc đẹp và hơi ca, chị không sợ sẽ không giữ được hình ảnh đẹp khi xưa của mình trong lòng công chúng sao?

- Trong thời gian dài theo chồng định cư ở nước ngoài, tôi không dám đi hát bất cứ đâu vì sợ dính đến là sẽ nhớ nghề. Nhưng trong chuyến về thăm đất nước năm 2007, nhận lời một người bạn đi hát ở một ngôi chùa, tôi biết rằng mình phải trở lại sân khấu. Người nghệ sĩ cải lương lạ lắm, dù ở bất cứ đâu, xa sân khấu bao lâu cũng vậy, mỗi lần nghe tiếng đờn là đã “nhói tim” rồi.

Thuở nhỏ tôi đã không có tuổi thơ, lớn lên lại không có tuổi xuân, bây giờ lớn tuổi, tôi lại thấy thật thoải mái khi được sống cho chính mình là được trở về sân khấu được tri ân khán giả, góp phần tạo chút không khí cho sân khấu cải lương hiện nay. Khán giả vẫn còn yêu cải lương lắm, chỉ là chúng ta làm chưa tới, làm chưa hay thôi... 

Nghệ sĩ Mộng Tuyền tên thật là Kim Loan, sinh năm 1947 tại TP.Cần Thơ. Nghệ danh Mộng Tuyền của chị xuất phát từ vai diễn sơn nữ Mộng Tuyền trong vở cải lương Mùa xuân còn mãi của soạn giả Kiên Giang.

Chị đã gặt hái được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp: giải Thanh Tâm (1963) cho vai vũ nữ Thu Lan vở Phu tử tòng tử, giải diễn viên điện ảnh xuất sắc do khán giả bình chọn (1972) với các vai diễn trong các phim Gánh hàng hoa, Còn gì cho nhau..., giải Bông sen vàng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai bác sĩ Mai Trâm, phim Tình yêu của em, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc trong vở cải lương Bóng tối và ánh sáng (1985)...

Ninh Lộc (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm