(TT&VH) -Ngày càng nhiều nghệ sĩ và các tổ chức văn hóa ở xứ sở kim chi, trong đó có các ngôi sao “hallyu” (Làn sóng Hàn Quốc) và các nhóm tôn giáo đang nỗ lực quyên góp cho Nhật Bản sau thảm họa động đất và sóng thần.
>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản
1. Tối 14/3, nam diễn viên Song Seung Hun đã ủng hộ 200 triệu won cho công tác cứu trợ khẩn cấp thông qua Đội quân Cứu tế Hàn Quốc. “Trong sự kiện đau buồn này, đó là việc tối thiểu mà tôi có thể làm và hy vọng nó có thể mang lại một chút an ủi cho các nạn nhân và truyền cảm hứng cho những người khác để hỗ trợ Nhật Bản”, Song bày tỏ.
Bên cạnh đó, Đội quân Cứu tế Hàn Quốc còn nhận được khoảng 13 triệu won của 30 người ủng hộ khác. Tổ chức này còn lên kế hoạch tổ chức gây quỹ ở khoảng 20 địa điểm quanh thủ đô Seoul vào ngày 18 và 19/3.
Nam diễn viên Song Seung Hun
Hệ phái Tào Khê, hệ phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc, đã có buổi họp khẩn cấp vào hôm 14/3 để thành lập một ủy ban tổ chức cứu trợ. Ủy ban này đã cử 5 đại diện tới Nhật Bản và đang có kế hoạch đưa 500 người tình nguyện tới hỗ trợ trực tiếp. Cho đến nay, hệ phái Tào Khê đã ủng hộ được 100 triệu won cho công tác cứu trợ, trong khi vào ngày 19/3 tới nhiều ngôi chùa khắp Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cho các nạn nhân động đất.
Không nằm ngoài cuộc, diễn viên - ca sĩ Ryu Shi Won đã ủng hộ 200 triệu won và giãi bày: “Tôi đã xúc tiến nhiều tour hòa nhạc khắp Nhật Bản. Tôi vẫn nhớ nhiều gương mặt của người hâm mộ, đặc biệt là ở khu vực Sendai. Tôi theo dõi diễn biến thảm họa trên truyền hình và những hình ảnh đó đã khiến trái tim tôi tan nát vì tôi cảm thấy như nó xảy đến với chính gia đình mình”, Ryu nói với Yonhap News.
Thêm nữa, nữ diễn viên Choi Ji Woo, được người hâm mộ xứ hoa anh đào gọi với cái tên thân thương Ji Woo Himae, cũng ủng hộ 200 triệu won. Hôm 13/3, Choi đã viết trên trang web của mình: “Tôi lo lắng nhất cho các trẻ em nơi đây. Tôi mong mình có thể tới đó ngay lập tức để có thể chia sẻ nỗi đau đớn cùng các em. Song thật buồn là do phóng xạ nên thậm chí đội cứu trợ cũng gặp nhiều khó khăn khi tới đây. Tôi sẽ tới và hỗ trợ khi tình hình ổn định”.
Còn nhóm nhạc pop nữ Kara cũng lên kế hoạch ủng hộ toàn bộ số tiền thu được từ đĩa đơn mới để hỗ trợ các nạn nhân Nhật Bản. DPS Media - hãng quản lý của nhóm nhạc này cho biết: “Kara sẽ ủng hộ toàn bộ số tiền thu được từ lượng đĩa bán ra của đĩa đơn tiếng Nhật Jet Coast Love - sẽ được phát hành vào ngày 23/3. Số tiền này sẽ được đưa vào một tổ chức cứu trợ khẩn cấp thông qua công ty phát hành âm nhạc Universal Japan”.
2. Không chỉ có các nghệ sĩ trong làng showbiz mà nhiều nhà văn Hàn Quốc cũng đã gửi những lời chia sẻ của mình tới các nạn nhân thông qua trang Twitter. “Xem thảm họa ở Nhật Bản qua truyền hình, một lần nữa tôi cảm thấy con người thật bé nhỏ khi phải đối diện với thiên nhiên”, nhà văn Lee Oi Soo viết.
Còn nhà văn Eun Hee Kyung cho rằng, cách người Nhật xử lý với thảm họa gợi cho chị nhớ tới những mô tả của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami về hậu quả của trận động đất Kobe trong tiểu thuyết All God’s Children Can Dance. Chị còn trích lời của nhà văn Nhật Bản Keiichi Hirano: “Chúng ta hãy nghĩ rằng cuộc sống của mình giống như những cuốn tiểu thuyết với phần kết có hậu. Câu chuyện của bạn hiện đang ở trang giữa của cuốn tiểu thuyết. Trong những trang sau, nhiều nhân vật sẽ cứu giúp bạn - nhân vật chính của câu chuyện”.
Bản thân nhà văn Hirano cũng nhận được nhiều lời chia sẻ của độc giả Hàn Quốc sau khi ông thông báo về tình trạng của mình qua trang Twitter tiếng Hàn: “Văn phòng của tôi cũng chịu thảm họa, nhưng tôi không sao. Tuy nhiên, mức độ tổn hại ở khu vực Tohoku rất đáng kể. Hãy cầu nguyện để các nạn nhân có thể được cứu nguy”.
The Black Eyed Peas tưởng nhớ các nạn nhân trong video mới Ban nhạc The Black Eyed Peas đã dành tặng băng video nhạc mới nhất của mình để tưởng nhớ các nạn nhân trong đợt sóng thần ở Nhật Bản sau khi họ suýt bị mắt kẹt trong thảm họa này. Các ngôi sao pop đã tiến hành quay phim quảng bá cho đĩa đơn mới mang tựa đề Just Can’t Get Enough ở Tokyo chỉ đúng 1 tuần trước khi xảy ra thảm họa. Trong băng video nhạc đó còn kèm theo một thông điệp đặc biệt thúc giục người hâm mộ quyên góp cho các nỗ lực cứu trợ đang diễn ra. Đoạn băng quảng bá được bắt đầu với dòng chữ: “Băng video này được quay ở Nhật Bản 1 tuần trước khi động đất. Mọi suy nghĩ và sự cầu nguyện của chúng ta dành cho người dân Nhật. Chúng tôi yêu các bạn”.
Việt Lâm