Văn hoá

Bộ trưởng cổ vật Ai Cập muốn từ chức

06/03/2011 15:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ông Zahi Hawass, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập, chỉ trích chính quyền mới không bảo vệ được di sản phong phú của đất nước.

1. Tự mệnh danh mình là Indiana Jones (nhà khảo cổ trong serie phim ăn khách Indiana Jones) của Ai Cập, Tiến sĩ Zahi Hawass nói ông sẽ từ chức Bộ trưởng Cổ vật với lời phàn nàn rằng nhiều báu vật khảo cổ đang bị đánh cắp và tàn phá do các nhà chức trách không lưu tâm tới việc bảo vệ chúng.

Tiến sĩ Zahi Hawass tại ngôi đền Seti I ở Luxor.

“Kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức, nạn trộm cắp đã tăng nhanh khắp Ai Cập và các cổ vật của chúng ta đang trong hiểm nguy khi bọn tội phạm lợi dụng tình hình này”, ông Hawass viết trên website của mình như vậy và liệt kê hàng chục di chỉ khảo cổ đã bị cướp phá kể từ khi Tổng thống Mubarak buộc phải từ chức vào hôm 11/2.

Hôm 4/3, nhiều tờ báo Ai Cập đã trích đăng lời ông Hawass rằng, ông không muốn tham gia Chính phủ của ông Essam Sharaf, người được quân đội nước này bầu làm Thủ tướng mới vào hôm 3/3, sau khi Thủ tướng Ahmed Shafiq trong chính quyền của ông Mubarak từ chức. Tiến sĩ Hawass nói trên tờ The Al-Masry- Al-Youm: “Tôi sẽ không trở lại Bộ Cổ vật nữa. Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy mình kém cỏi cho đến khi nắm giữ chức Bộ trưởng Cổ vật”.

Những tuyên bố của ông mới đây trái ngược hẳn với những gì ông nói trong cuộc phỏng vấn của tờ The Independent hồi tháng trước. Lúc đó, ông khẳng định có thể trông nom được các di sản khảo cổ, trong đó có những ngôi mộ ở Thung lũng của các vị Vua, các Kim tự tháp và báu vật thời Pharaoh tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo. Cách đây 2 tuần, tại phòng làm việc của mình trên hòn đảo Zamalek ở sông Nile, ông khẳng định: “Thế giới sẽ hoan nghênh và cám ơn những người đã cố gắng hết sức để cứu Bảo tàng Ai Cập”.

2. Cuộc bạo loạn khiến nạn trộm cắp cổ vật và phá hoại tài sản văn hóa xảy ra tràn lan khắp nước này. Tại Bảo tàng Ai Cập ở quảng trường Tahrir, 18 cổ vật đã bị mất tích, trong đó có 2 bức tượng của Vua Tutankhamun. Song cho đến nay đã tìm thấy 4 cổ vật trong số đó.

Bọn trộm cướp còn nhằm vào các ngôi mộ cổ ở Sakkara. Tháng trước, Ai Cập đã mở cửa lại nhiều điểm du lịch, song lượng khách du lịch vẫn còn thưa thớt. Làn sóng tội ác này còn tràn tới nhiều khu vực khác ở Ai Cập, tuy nhiên người ta chẳng hề thấy bóng dáng của cảnh sát trên các đường phố kể từ sau cuộc bạo loạn. Một số người đã trở lại công việc sau khi quân đội lên nắm quyền, song tình hình an ninh vẫn chưa ổn định. “Các lực lượng bảo vệ cổ vật và an ninh ở các di chỉ đều không sử dụng vũ khí. Điều đó khiến những nơi này dễ dàng trở thành mục tiêu của những kẻ cướp phá có vũ khí. Hơn nữa, lực lượng cảnh sát Ai Cập không có khả năng bảo vệ từng di chỉ và bảo tàng ở Ai Cập”, ông Hawass viết như vậy trên website của mình.

3. Tiến sĩ Hawass hiện đang là mục tiêu bị chỉ trích do có những liên quan với ông Mubarak. Bởi ông đã được bổ nhiệm là Bộ trưởng Cổ vật trong cuộc cải tổ nội các của Tổng thống Mubarak ngày 31/1/2011. Chưa hết, tháng trước ông Hawass còn là mục tiêu phản đối của khoảng 200 nhà khảo cổ. Họ đã tụ ở bên ngoài văn phòng làm việc của ông để đòi việc làm.

Đội chiếc mũ phớt mềm và mặc bộ quần áo bảo hộ dành cho những khi làm việc ở sa mạc, Tiến sĩ Hawass tự coi mình là một Indiana Jones của Ai Cập. Tuy nhiên, tác phong cục cằn của ông đã khiến ông bị nhiều người không ưa. Song có một điều mà đồng nghiệp của ông không thể phủ nhận: Hawass là người rất tham công tiếc việc.

Trên đây là vài dòng “trích ngang” của nhà khảo cổ luôn là tâm điểm của báo giới. Nhiều người còn “cao hứng” cho rằng ông là nhà lãnh đạo tương lai. Song Hawass đã thẳng thắn trả lời khi được hỏi về những hoài bão lãnh đạo: “Tôi không phải là một chính trị gia. Tôi là một kỹ thuật viên. Đừng hỏi tôi về chính trị”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm