11/02/2011 08:39 GMT+7 | Đọc - Xem
(TT&VH) -Tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật ánh được NXB Trẻ ra mắt ngày 12/12/2010, vừa rồi NXB này quyết định tái bản thêm 5 ngàn cuốn vào mùng 6 Tết Tân Mão (ngày 8/2/2011). Như vậy, chỉ chưa đầy 2 tháng phát hành, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã in được 30 ngàn bản thường và 2 ngàn bản đặc biệt. Đây được xem như một kỷ lục của ngành xuất bản sách hiện nay.
Tin vui đầu năm mới đến với Nguyễn Nhật Ánh không chỉ dừng lại ở “hoa vàng trên cỏ xanh”. Nhà văn cho biết thêm, ngày 17/1/2011 vừa qua, ông đã ký hợp đồng với NXB Nanmee Books (Thái Lan) để chuyển ngữ tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ sang tiếng Thái. Chịu trách nhiệm chuyển ngữ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ là Tiến sĩ Montira Rato, người từng dịch thành công tác phẩm Nhật ký Đặng Thùy Trâm cách đây 4 năm. Dự kiến, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ra mắt tại Thái Lan vào đầu tháng 8/2011.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong buổi ra mắt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Nguyên tác Cô gái đến từ hôm qua gồm 10 chương sẽ được soạn lại thành 16 chương để dạy theo giáo trình kéo dài 16 tuần. Dự kiến, Cô gái đến từ hôm qua sẽ chiếm khoảng một nửa nội dung sách, phần còn lại là tiếng Nga bao gồm những ghi chú về từ vựng, ngữ pháp và những bài tập dựa theo nội dung tác phẩm.
T.Kiều
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất