![]() |
Hòa trong không khí của mùa Xuân và của lễ hội, tại rất nhiều địa phương trên cả nước các hoạt động văn hóa đầu Xuân cũng diễn ra rất sôi nổi. Sáng 6/2, tại Quảng trường Tân Trào thuộc Khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tổ chức Lễ hội cầu mùa đón chào năm mới. Ðây là lễ hội truyền thống của nhân dân các dân tộc trong xã từ ngày giành độc lập. Phần lễ được tổ chức trang nghiêm và thành kính ngay tại đình Tân Trào, bày tỏ lòng biết ơn của người dân với thần núi, thần sông, thành hoàng làng tám vị Đại vương và cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Phần hội là chương trình văn nghệ với những tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công cuộc đổi mới của đất nước và những trò chơi truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, ném còn, đi cầu thăng bằng…
Cũng trong ngày mùng 4 Tết Tân Mão, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình Vui Xuân Tân Mão 2011 với nhiều hoạt động, sinh hoạt văn hóa dân gian của gần 10 dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, lần đầu tiên có sự tham gia của người Raglai ở tỉnh Ninh Thuận, người Dao Lô gang và người Na Miẻo ở tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra chương trình còn có những hoạt động như trình diễn nghệ thuật dân gian với những sắc thái đa dạng mà nổi bật là những giai điệu âm nhạc mừng năm mới, cầu an, cầu mùa của người Raglai, Dao Lô gang, Na Miẻo và Tày; điệu múa sư tử của người Nùng. Cùng với đó là múa rối nước của làng quê với các tích trò vui nhộn, nghệ thuật thư pháp với sự tham gia của cả hai thế hệ già và trẻ. 22 giờ đêm cùng ngày (mùng 4 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ đã khép lại sau 7 ngày mở cửa. Theo thống kê của ban tổ chức lễ hội tết TP.HCM, đã có gần 800.000 lượt người đến tham quan đường hoa. Song song đó năm nay lần đầu tiên TP.HCM cho ra mắt con đường sách, tại đường Mạc Thị Bưởi (diễn ra từ ngày 28 – 5 Tết âm lịch). Những kệ sách được trang trí đẹp mắt trải dài suốt con đường tạo thành lễ hội "đường sách". Không chỉ đề cao ý nghĩa tôn vinh văn hóa đọc, mà đây còn là lễ hội hoàn toàn mới mà TP.HCM muốn thử nghiệm để nối với đường hoa Nguyễn Huệ tạo thành phố đi bộ độc đáo trong dịp Tết.

Nhân dân tỉnh Bình Thuận thời gian này lại được mãn nhãn khi ngắm bộ báu vật hoàng cung cuối cùng của triều đình Champa. Bộ sưu tập bao gồm: vương miện của vua, búi chụp tóc hoàng hậu được đúc bằng vàng xưa, áo bào, áo công chúa, áo hoàng tử, khăn choàng của hoàng hậu cùng nhiều báu vật khác được hậu duệ hoàng tộc Chăm cất giữ hiện được trưng bày tại Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm (Ngã ba Sông Mao, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình - Bình Thuận). Bộ sưu tập hiện vật quý này thuộc hoàng tộc Chăm Po Klong Mưnai, có niên đại vào thế kỷ 17. Đây là kho báu duy nhất còn sót lại trong vương triều cuối cùng của Champa, một di sản quý giá với không chỉ riêng Bình Thuận và các đồng bào dân tộc Chăm mà còn là “bảo vật” quốc gia để lưu giữ cho con cháu đời sau.
Một di sản quý giá, gắn liền với đời sống người Việt từ thời sơ khai, Tín ngưỡng thờ Hùng Vương, đang gấp rút hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hiện hồ sơ đang ở giai đoạn hoàn tất đề án; khảo sát điền dã và thư tịch; kiểm kê di sản tín ngưỡng thờ Hùng Vương theo hướng dẫn của UNESCO tại 59 di tích trên địa bàn tỉnh Phú Thọ... Dự kiến, hồ sơ sẽ gửi đến UNESCO trước ngày 31/3.Tại LHP đầu tay châu Âu lần thứ 23 vừa diễn ra tuần qua, bộ phim Bi, đừng sợ! lại tiếp tục giành giải Phim đầu tay châu Âu cho hạng mục phim nói tiếng Pháp. Đấy là tin vui với điện ảnh Việt. Còn với điện ảnh thế giới những ngày đầu năm này cũng là những ngày hội khi hàng loạt các giải thưởng điện ảnh được trao. Đầu tiên là loạt phim về chàng phù thủy đáng yêu Harry Potter vừa được Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA) chọn trao giải đóng góp xuất sắc nhất tại lễ trao giải năm nay. Lễ trao giải BAFTA sẽ diễn ta tại Royal Opera House ở London (Anh) và được phát sóng trực tiếp trên BBC One vào ngày 13/2 tới đây.

Cũng chung niềm vui lên nhận giải, tại giải SAG 2011, Colin Firth, Natalie Portman đã giành giải cao nhất tại lễ trao giải lần này. Colin Firth đã giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất với vai vị vua mắc tật nói lắp của nước Anh trong phim The King’s Speech. Ngoài ra các diễn viên trong phim này cũng nhận giải thưởng Dàn diễn viên trong năm. Trong khi đó, nữ diễn viên xinh đẹp Natalie Portman đoạt giải diễn viên nữ xuất sắc nhất với vai diễn vũ công ballet bị chứng hoang tưởng, trầm cảm trong phim Black Swan (Thiên nga đen). Cũng như Colin Firth, Natalie Portman đã thắng ở tất cả các giải diễn xuất tiền Oscar và đang hướng đến tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Tại Oscar lần thứ 83 năm nay (trao giải vào ngày 27/2), cuộc đua trên các bảng đề cử đang nghiêng phần thắng thế về The King’s Speech với 12 đề cử cho các hạng mục khác nhau. Trong số đó có giải phim hay nhất và giải diễn viên hay nhất cho nam diễn viên Colin Firth, người thủ vai Vua George VI. Helena Bonham, vai Hoàng hậu và Geofrey Rush được đề cử cho giải diễn viên phụ hay nhất. Đứng sau The King's Speech là True Grit với 10 đề cử. Bộ phim kể về chuyện một cô gái đi truy lùng kẻ giết cha cô. The Social Network về ông chủ Facebook và Inception đều được 8 đề cử. Ở hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất, Uncle Boonmee (điện ảnh Thái) từng gây bất ngờ khi giành giải Cành cọ vàng ở Cannes 2010 đã không được lọt vào 9 phim được đưa tiếp vào vòng bỏ phiếu sau.
Bàn Phím
