(TT&VH Cuối tuần) - Di tích lịch sử biến thành vườn hoa, nhà hàng. Bảo tàng hiện vật cà phê lớn nhất thế giới đã chuyển về Việt Nam. Chỉ 265 tỷ đồng chi cho 10 ngày Đại lễ chứ không phải “hàng ngàn tỷ đồng” như có lời đồn trước đó. Một tuần nhiều chuyện lớn…
Sau tu bổ, di tích lịch sử biến thành vườn hoa! Chuyện đang xảy ra ở cụm gồm 3 tháp Chăm Khương Mỹ thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vốn được xây dựng vào cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10, được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1989, hiện đang được Trung tâm quản lý di tích Quảng Nam tu bổ theo kiểu làm… vườn hoa. Theo văn hóa bản địa (người Chăm) thì tháp để dâng cúng thần, thường xây nơi bãi đất trống, có độ cao, không bao giờ có vườn hoa, nhưng nay đơn vị tu bổ cho xây các rãnh, ô để trồng hoa, cây cảnh và đổ bê tông toàn bộ khu vực này. Năm 2000, cụm tháp đã được tu bổ một lần, kết quả là bức tường rào bảo vệ đã hu hẹp diện tích vốn có của di tích. Năm 2008, địa phương còn cho một công ty tư nhân thuê làm xưởng cưa và bãi đổ vật liệu với thời hạn 10 năm!

Di tích lịch sử biến thành tổ hợp ăn uống - mua sắm - ngủ nghỉ thì là chuyện đã diễn ra từ lâu ở khu nhà vốn của công tử Bạc Liêu, được coi là biệt thự lầu có kiến trúc tối tân nhất Nam kỳ lục tỉnh thời những năm đầu thế kỷ 20. Lý do được đưa ra là Tỉnh ủy Bạc Liêu chưa có nhà khách nên “mượn tạm” khu di tích này để sử dụng.
Và di tích còn có nguy cơ biến thành… địa chỉ thường xuyên viếng thăm của đạo chích. Chuyện trộm hiện vật mới nhất vừa xảy ra ở lăng Khải Định (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Trước đó, tại điện Thái Hòa (khu vực Đại nội) và lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ, H.Hương Trà) cũng đã mất trộm thùng phước sương. Kẻ trộm có vẻ ngày càng táo tợn, không từ cả những nơi là di sản quốc gia như cố đô Huế, vốn được bảo vệ chặt chẽ.
Tuy không được xếp hạng di tích, song gần 27 năm qua vườn thơ Dzũ Kha trên đồi Thi Nhân bên cạnh mộ Hàn Mạc Tử (Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) đã là một địa chỉ văn hóa của nhiều người yêu mến thi sĩ họ Hàn. Dzũ Kha là người đã xây dựng phòng lưu niệm Hàn Mạc Tử tại bệnh viện phong Quy Nhơn và mở lầu thơ cạnh mộ chí của ông. Nay Vườn thơ trên đồi Thi Nhân phải cuốn đi, nhường lại địa điểm cho các công trình xây dựng chuẩn bị Festival Tây Sơn.
Nỗi buồn các địa chỉ lịch sử và văn hóa đang biến dạng và biến mất này có thể được chia sẻ với… nước Ý. Hiện nhiều di sản thế giới ở nước này đang báo động đỏ vì sự xâm hại của con người và thiên nhiên. Thành phố nổi Venice đang dần chìm trong nước biển. Các tảng vữa lớn ở đấu trường Colosseum 2.000 năm tuổi đã bị bong ra, cung điện Vàng của Hoàng đế Nero bị sập trần, phòng trưng bày nghệ thuật Uffizi thế kỷ 16 nổi tiếng của thành phố Florence bẩn thỉu, bốc mùi, dột mỗi khi trời mưa…

Dù biết việc gìn giữ thời gian là vô cùng khó khăn, nhưng tuần qua ông chủ thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam, cà phê Trung Nguyên, đã công bố bộ sưu tập hơn 10.000 hiện vật quý hiếm vừa được chuyển giao sở hữu từ ông chủ bảo tàng cà phê lớn nhất thế giới Jens Burg (Đức) cho Trung Nguyên để chuẩn bị hình thành Bảo tàng cà phê thế giới tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng cà phê thế giới tại Buôn Ma Thuột sẽ do KST nổi tiếng người Nhật thiết kế, là một phần trong dự án biến Buôn Ma Thuột thành Thủ phủ cà phê toàn cầu.

Trước thắc mắc của dư luận về chi phí cho Đại lễ, UBND thành phố Hà Nội cuối cùng đã đưa ra con số khá lớn cho 10 ngày kỷ niệm, nhưng khá nhỏ so với những lời đồn trước đó: hơn 265 tỷ đồng, ít hơn gần 100 tỷ đồng so với dự kiến. Mức chi tập trung cho 3 nội dung là tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật; chi cho các hoạt động của lễ tân và chi cho quà tặng. Tất nhiên con số nhỏ này không bao gồm khoản chi lớn cho các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng gắn biển mừng Đại lễ. Đây có lẽ là lần đầu tiên kinh phí cho một lễ hội được công bố chi tiết, công khai.

Còn nhiều việc không lớn nhưng không nên bỏ qua, vì không có những việc nhỏ, sao thành việc lớn? Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 mà Việt Nam làm chủ nhà vừa kết thúc sau một tháng ròng rã với rất nhiều hoạt động (trong đó nổi nhất lại là hoạt động ảo - đấu giá từ thiện), đại diện Việt Nam chỉ vào đến Top 14, song gần như không có thắc mắc, ấm ức nào từ các khán giả như vẫn thường thấy. Giải thưởng Làn sóng xanh 2010 trao cuối tuần qua tại TP.HCM hầu như cũng không tạo được con sóng nào từ phía công chúng và dư luận. Giải ca sĩ của năm được trao cho Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm nói lên một thực tế rằng cũng chẳng còn ai khác để trao! Sao Mai - điểm hẹn và Thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối nhưng những chuyện được bàn tán xôn xao không phải là giọng hát hay âm nhạc mà là giám khảo, là xì căng đan. Trong khi ấy, loạt phim Một phút có trong sự thật trên VTV1 từ 18h53-18h55 từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần, có hiệu ứng tốt tới xã hội khiến từ đây một cuộc thi làm phim một phút để “có thể tìm kiếm nhiều sự thật khác nữa của cuộc sống đang cuồn cuộn chảy” được mở ra. Cuộc thi bắt đầu từ 4/12/2010 đến 4/3/2011. Đây là cuộc thi làm phim tài liệu ngắn, độ dài 60 giây dành cho các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam với tiêu chí: trung thực - ngắn gọn - ấn tượng - dễ hiểu - lay động lòng người. Giải thưởng sẽ gồm giải do BGK bình chọn và giải do khán giả bình chọn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Cũng tuần qua, Hải Phòng đã khai trương phòng chiếu phim 3D đầu tiên, đặt tại Trung tâm thương mại TD Plaza. Như vậy đây là thành phố thứ ba sau Hà Nội và TP.HCM đã được công nghệ chiếu phim 3D phủ sóng, một tin mừng cho các tín đồ điện ảnh ngay trước mùa Giáng sinh.
Sau tu bổ, di tích lịch sử biến thành vườn hoa! Chuyện đang xảy ra ở cụm gồm 3 tháp Chăm Khương Mỹ thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, vốn được xây dựng vào cuối thế kỷ 9 đầu thế kỷ 10, được xếp hạng di tích quốc gia vào năm 1989, hiện đang được Trung tâm quản lý di tích Quảng Nam tu bổ theo kiểu làm… vườn hoa. Theo văn hóa bản địa (người Chăm) thì tháp để dâng cúng thần, thường xây nơi bãi đất trống, có độ cao, không bao giờ có vườn hoa, nhưng nay đơn vị tu bổ cho xây các rãnh, ô để trồng hoa, cây cảnh và đổ bê tông toàn bộ khu vực này. Năm 2000, cụm tháp đã được tu bổ một lần, kết quả là bức tường rào bảo vệ đã hu hẹp diện tích vốn có của di tích. Năm 2008, địa phương còn cho một công ty tư nhân thuê làm xưởng cưa và bãi đổ vật liệu với thời hạn 10 năm!

Di tích lịch sử biến thành bãi đổ vật liệu
Di tích lịch sử biến thành tổ hợp ăn uống - mua sắm - ngủ nghỉ thì là chuyện đã diễn ra từ lâu ở khu nhà vốn của công tử Bạc Liêu, được coi là biệt thự lầu có kiến trúc tối tân nhất Nam kỳ lục tỉnh thời những năm đầu thế kỷ 20. Lý do được đưa ra là Tỉnh ủy Bạc Liêu chưa có nhà khách nên “mượn tạm” khu di tích này để sử dụng.
Và di tích còn có nguy cơ biến thành… địa chỉ thường xuyên viếng thăm của đạo chích. Chuyện trộm hiện vật mới nhất vừa xảy ra ở lăng Khải Định (xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Trước đó, tại điện Thái Hòa (khu vực Đại nội) và lăng Minh Mạng (xã Hương Thọ, H.Hương Trà) cũng đã mất trộm thùng phước sương. Kẻ trộm có vẻ ngày càng táo tợn, không từ cả những nơi là di sản quốc gia như cố đô Huế, vốn được bảo vệ chặt chẽ.
Tuy không được xếp hạng di tích, song gần 27 năm qua vườn thơ Dzũ Kha trên đồi Thi Nhân bên cạnh mộ Hàn Mạc Tử (Ghềnh Ráng, Quy Nhơn) đã là một địa chỉ văn hóa của nhiều người yêu mến thi sĩ họ Hàn. Dzũ Kha là người đã xây dựng phòng lưu niệm Hàn Mạc Tử tại bệnh viện phong Quy Nhơn và mở lầu thơ cạnh mộ chí của ông. Nay Vườn thơ trên đồi Thi Nhân phải cuốn đi, nhường lại địa điểm cho các công trình xây dựng chuẩn bị Festival Tây Sơn.
Nỗi buồn các địa chỉ lịch sử và văn hóa đang biến dạng và biến mất này có thể được chia sẻ với… nước Ý. Hiện nhiều di sản thế giới ở nước này đang báo động đỏ vì sự xâm hại của con người và thiên nhiên. Thành phố nổi Venice đang dần chìm trong nước biển. Các tảng vữa lớn ở đấu trường Colosseum 2.000 năm tuổi đã bị bong ra, cung điện Vàng của Hoàng đế Nero bị sập trần, phòng trưng bày nghệ thuật Uffizi thế kỷ 16 nổi tiếng của thành phố Florence bẩn thỉu, bốc mùi, dột mỗi khi trời mưa…

Dù biết việc gìn giữ thời gian là vô cùng khó khăn, nhưng tuần qua ông chủ thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam, cà phê Trung Nguyên, đã công bố bộ sưu tập hơn 10.000 hiện vật quý hiếm vừa được chuyển giao sở hữu từ ông chủ bảo tàng cà phê lớn nhất thế giới Jens Burg (Đức) cho Trung Nguyên để chuẩn bị hình thành Bảo tàng cà phê thế giới tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Bảo tàng cà phê thế giới tại Buôn Ma Thuột sẽ do KST nổi tiếng người Nhật thiết kế, là một phần trong dự án biến Buôn Ma Thuột thành Thủ phủ cà phê toàn cầu.

Trước thắc mắc của dư luận về chi phí cho Đại lễ, UBND thành phố Hà Nội cuối cùng đã đưa ra con số khá lớn cho 10 ngày kỷ niệm, nhưng khá nhỏ so với những lời đồn trước đó: hơn 265 tỷ đồng, ít hơn gần 100 tỷ đồng so với dự kiến. Mức chi tập trung cho 3 nội dung là tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật; chi cho các hoạt động của lễ tân và chi cho quà tặng. Tất nhiên con số nhỏ này không bao gồm khoản chi lớn cho các công trình xây dựng, cơ sở hạ tầng gắn biển mừng Đại lễ. Đây có lẽ là lần đầu tiên kinh phí cho một lễ hội được công bố chi tiết, công khai.

Một phút có trong sự thật
Còn nhiều việc không lớn nhưng không nên bỏ qua, vì không có những việc nhỏ, sao thành việc lớn? Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2010 mà Việt Nam làm chủ nhà vừa kết thúc sau một tháng ròng rã với rất nhiều hoạt động (trong đó nổi nhất lại là hoạt động ảo - đấu giá từ thiện), đại diện Việt Nam chỉ vào đến Top 14, song gần như không có thắc mắc, ấm ức nào từ các khán giả như vẫn thường thấy. Giải thưởng Làn sóng xanh 2010 trao cuối tuần qua tại TP.HCM hầu như cũng không tạo được con sóng nào từ phía công chúng và dư luận. Giải ca sĩ của năm được trao cho Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm nói lên một thực tế rằng cũng chẳng còn ai khác để trao! Sao Mai - điểm hẹn và Thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối nhưng những chuyện được bàn tán xôn xao không phải là giọng hát hay âm nhạc mà là giám khảo, là xì căng đan. Trong khi ấy, loạt phim Một phút có trong sự thật trên VTV1 từ 18h53-18h55 từ thứ hai đến thứ Sáu hàng tuần, có hiệu ứng tốt tới xã hội khiến từ đây một cuộc thi làm phim một phút để “có thể tìm kiếm nhiều sự thật khác nữa của cuộc sống đang cuồn cuộn chảy” được mở ra. Cuộc thi bắt đầu từ 4/12/2010 đến 4/3/2011. Đây là cuộc thi làm phim tài liệu ngắn, độ dài 60 giây dành cho các nhà làm phim độc lập tại Việt Nam với tiêu chí: trung thực - ngắn gọn - ấn tượng - dễ hiểu - lay động lòng người. Giải thưởng sẽ gồm giải do BGK bình chọn và giải do khán giả bình chọn với tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Cũng tuần qua, Hải Phòng đã khai trương phòng chiếu phim 3D đầu tiên, đặt tại Trung tâm thương mại TD Plaza. Như vậy đây là thành phố thứ ba sau Hà Nội và TP.HCM đã được công nghệ chiếu phim 3D phủ sóng, một tin mừng cho các tín đồ điện ảnh ngay trước mùa Giáng sinh.
Bàn Phím