(TT&VH Online) - Với chủ đề “Cầu rồng kể chuyện Hà Nội – Việt Nam – Hoà Bình – Hội nhập – Phát triển”, Festival Cầu Long Biên 2010 đã được khai mạc vào sáng 20/11 tại Cầu Long Biên. Festival sẽ được tổ chức trong hai ngày 20, 21/11.
Festival Long Biên 2010 là một lễ hội đường phố, hội tụ các loại hình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đồng thời là hoạt động tiếp theo thành công của Festival Ký ức cầu Long Biên 2009, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tại Hà Nội và chào mừng sự kiện Việt Nam trở thành chủ tịch ASIAN – 2010.

Ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010
Đến với Festival Cầu Long Biên 2010, người xem sẽ được hòa mình cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc biệt được tổ chức nhằm tôn vinh cây cầu chứng nhân lịch sử, biểu tượng ý chí kiên cường đấu tranh cho hòa bình và tự do; tôn vinh dòng sông Hồng và nền văn hiến Thăng Long và văn minh Việt Nam.
Festival còn là một không gian nghệ thuật mở đậm sắc Việt mà ở đó mọi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ nhân cảm thụ giá trị văn hoá. Nội dung Festival được thể hiện ở ba chủ điểm chính: Cây cầu Ký ức – Cây cầu Ước mơ – Bạn bè Quốc tế với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Đại diện Ban tổ chức cắt băng khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010
Cây cầu ký ức (chiều đi - từ Hoàn Kiếm sang Gia Lâm) tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc, chiều đi từ Hà Nội đến Gia Lâm được phân kỳ làm 11 đoạn (tiền Thăng Long và 10 thế kỷ). Các loại hình nghệ thuật tranh ảnh, tư liệu, hiện vật, trang phục cổ… được trưng bày chọn lọc theo niên đại cụ thể. Cây cầu ước mơ (chiều về - từ Gia Lâm sang Hà Nội) phản ánh tương lai của Hà Nội, của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập phát triển. Trên cây cầu Long biên chiều từ Gia Lâm về Hà Nội sẽ thực hiện các triển lãm nghệ thuật. Không gian nghệ thuật mở sẽ là trại sáng tác cho tất cả các nghệ sỹ thể hiện sáng tạo.
Bên cạnh đó, điểm nhấn bao trùm của Festival Cầu Long Biên 2010 với hình ảnh của các quốc gia có Đại sứ quán cùng chung vui Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với dân tộc ta và xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư xây dựng một Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng.
Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn về một lễ hội mà mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo và cầu Long Biên sẽ trở thành một Bảo tàng sống, nơi hội tụ không chỉ văn hoá dân tộc các vùng miền Việt Nam mà còn là nơi giao lưu với những nền văn hoá thế giới, các đại sứ quán và khách quốc tế sẽ mặc trang phục dân tộc khi tham gia lễ hội năm nay.
Đối với tất cả khách đến dự, Ban tổ chức khuyến khích sự sáng tạo trong trang phục, mong bản thân mỗi người tham gia lễ hội cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật, kể lại câu chuyện cuộc đời, phản ánh bản sắc cá nhân thông qua chính bộ quần áo của mình (trang phục cổ điển, truyền thống, trang phục sáng tạo, hiện đại, quân phục, đồng phục…), trở thành một phần của bức tranh tổng thể giao thoa văn hoá các dân tộc.
Với tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, trước thực trạng thiên tai, Festival còn dành không gian 300m của hành trình Cây cầu Ước mơ để tổ chức các triển lãm về môi trường, về hệ quả của biến đổi khí hậu nhằm kêu gọi ý thức của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững bằng những hành động thiết thực. Các hoạt động đi bộ và đạp xe vì môi trường trên cầu Long Biên và các khu vực lân cận cũng nhằm mục đích “Vì một Hành tinh Xanh”.
Chương trình lễ hội ban đầu đưa ra kéo dài trong bốn ngày dịp diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, nhưng sau đó đã dời sang tháng 11 và gút gọn trong hai ngày cuối tuần 20 và 21/11.
Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010 sáng 20/11:








Festival Long Biên 2010 là một lễ hội đường phố, hội tụ các loại hình nghệ thuật đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đồng thời là hoạt động tiếp theo thành công của Festival Ký ức cầu Long Biên 2009, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia tại Hà Nội và chào mừng sự kiện Việt Nam trở thành chủ tịch ASIAN – 2010.
Ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010
Đại diện Ban tổ chức cắt băng khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010
Bên cạnh đó, điểm nhấn bao trùm của Festival Cầu Long Biên 2010 với hình ảnh của các quốc gia có Đại sứ quán cùng chung vui Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội với dân tộc ta và xúc tiến thương mại hợp tác đầu tư xây dựng một Việt Nam phồn vinh và thịnh vượng.
Ban tổ chức cũng bày tỏ mong muốn về một lễ hội mà mỗi người dân là một chủ thể sáng tạo và cầu Long Biên sẽ trở thành một Bảo tàng sống, nơi hội tụ không chỉ văn hoá dân tộc các vùng miền Việt Nam mà còn là nơi giao lưu với những nền văn hoá thế giới, các đại sứ quán và khách quốc tế sẽ mặc trang phục dân tộc khi tham gia lễ hội năm nay.
Đối với tất cả khách đến dự, Ban tổ chức khuyến khích sự sáng tạo trong trang phục, mong bản thân mỗi người tham gia lễ hội cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật, kể lại câu chuyện cuộc đời, phản ánh bản sắc cá nhân thông qua chính bộ quần áo của mình (trang phục cổ điển, truyền thống, trang phục sáng tạo, hiện đại, quân phục, đồng phục…), trở thành một phần của bức tranh tổng thể giao thoa văn hoá các dân tộc.
Với tinh thần phòng cháy hơn chữa cháy, trước thực trạng thiên tai, Festival còn dành không gian 300m của hành trình Cây cầu Ước mơ để tổ chức các triển lãm về môi trường, về hệ quả của biến đổi khí hậu nhằm kêu gọi ý thức của mọi người, hướng đến sự phát triển bền vững bằng những hành động thiết thực. Các hoạt động đi bộ và đạp xe vì môi trường trên cầu Long Biên và các khu vực lân cận cũng nhằm mục đích “Vì một Hành tinh Xanh”.
Chương trình lễ hội ban đầu đưa ra kéo dài trong bốn ngày dịp diễn ra Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, nhưng sau đó đã dời sang tháng 11 và gút gọn trong hai ngày cuối tuần 20 và 21/11.
Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc Festival Cầu Long Biên 2010 sáng 20/11:
Vũ Ngọc