Nghe jazz ở Sài Gòn

21/10/2010 07:17 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Sài Gòn không nhiều quán cafe Jazz và rất ít Jazz club. Nhưng, như những dòng chảy ngầm, Jazz vẫn lặng lẽ tồn sinh, như một kiểu độc thoại mà không hề tuyên ngôn hay khẳng định điều gì.

Có một loạt các quán café nhỏ đủ để những ai yêu thích sự lãng đãng của jazz có thể tìm tới. Cần nói trước rằng ở những quán này bạn không thể đòi hỏi chất jazz tinh tuyền, bây giờ hầu như chẳng còn quán nào mở cho bạn nghe Miles Davis, John Coltrane hay Duke Ellington, thuật ngữ jazz standard (kinh điển) hợp với việc nghe ở nhà hơn, còn ở quán dường như chịu một số phận không được công bằng cho lắm.


Một góc quán café Trầm
Nhiều quán café hiện nay thích trang hoàng quán mình bằng một kiểu jazz nhè nhẹ, có vocal (hát) hay pha thêm chút fusion (hiện đại) hoặc phảng phất bosso nova (Nam Mỹ)… Ở Hi-end café trên đường Sương Nguyệt Ánh bạn sẽ được nghe khá nhiều những Eva Cassidy, Dianal Krall… những giọng vocal tên tuổi được khá nhiều người yêu thích. Nếu thích một không khí trầm hơn, nhạc chất hơn và không khí đậm jazz hơn thì có thể đến cafe Trầm đường Thống Nhất (Thủ Đức), chủ quán cũng là một người mê jazz và những đĩa nhạc được mở ở đây khá hiếm. Một tĩnh lặng trầm kéo hơi về những khoảng không xưa cũ, nơi ngự trị của những thanh âm một thời. Có Albert King, Earl Klugh, George Benson, Sarah Vaughan…, một màu nâu chạy dài không gian quán, như thể tìm thấy cho mình một chỗ ngồi thư thái, đủ sức ngắm mưa những ngày gió và nhìn nắng những ngày xanh.

Một số quán café bạn có thể tham khảo thêm: Era (đường Trần Quốc Thảo), Cafe Lumineux (đường Nguyễn Thị Huỳnh, Q. Phú Nhuận), Nhạc xưa (đường Tiền Giang, Q. Tân Bình)…

Nếu thích nhâm nhi quán xá với những buổi jazz chơi sống thì Sài Gòn không còn nhiều hội quán jazz. Nổi nhất là Sax n’ Art Jazz của saxophonist Trần Mạnh Tuấn. Lác đác có nhiều jazz club khác nhưng rồi mở ra chẳng bao lâu lại đóng cửa.

Mới đây Sài Gòn cũng có một quán jazz mới, nhỏ thôi, của những người bạn mê jazz, mở ra chơi với nhau, những ai mộ điệu có thể đến chơi, chuyện trò. Quán có tên Bonhai, vốn là hầm để xe được cách tân lại và hàng đêm ở đó những người bạn cùng nhau miệt mài ngẫu hứng với những bản jazz kinh điển, hoặc biến tấu jazz cho những bài hát nổi tiếng, từ Summer time đến All the things you are, từ C’est si bon đến Just the way you are. Ngồi vị trí piano là Huy Tiến, một jazzist được người trong giới trọng nể, ông từng bỏ tất cả mọi thứ để vào Sài Gòn theo tiếng gọi của jazz. Vị trí trống thuộc về Hà Ngọc Cẩm, được xem là tay trống jazz già nhất Sài Gòn. Đảm nhiệm guitar là Trần Văn Tài (Tài “ngò”), người từng đi cùng Trần Tiến trong nhóm Du Ca Đồng Nội khi xưa, tiếng guitar của Tài ngò vẫn đầy đam mê như ngày nào. Vị trí saxo thuộc về Xuân Vinh, một tay kèn cá tính, giọng hơi khá điệu luyện và vân vê tiếng kèn khá ngẫu hứng. Bonhai thật ra là tên đọc của địa chỉ 42 Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Giá cả ở đây dễ chịu không ngờ, đủ để những ai mê jazz nhưng không rủng rỉnh lắm, có thể làm ly café ở đây mỗi đêm.

Cung Tuy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm