(TT&VH) -Trưa ngày 28/9, trên chuyến xe cùng NSƯT Bạch Tuyết đi quay Ngục trung nhật ký diễn ca từ Cao Bằng về Hà Nội, qua xã Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên thì gặp nạn, Trần Kiên qua đời do chấn thương sọ não, mấy người khác bị thương nhẹ. Linh cữu Trần Kiên được quàn tại Nhà tang lễ TP.HCM (25 Lê Quý Đôn, Q.3), lễ viếng từ lúc 8h ngày 1/10, lễ truy điệu lúc 7h ngày 2/10, an táng tại Nghĩa trang thành phố (huyện Củ Chi).
NSƯT Trần Kiên (1952 - 2010) là đạo diễn truyền hình, người viết ca khúc, đã thực hiện nhiều chương trình ca nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao. Có thể nói, sau hơn 30 năm làm nghề, điều đọng lại lớn nhất của Trần Kiên trong lòng đồng nghiệp là cái tình mà anh đã dành cho mọi người. Thuộc kiểu người chịu khó, ham học hỏi và hòa nhã, Trần Kiên ít khi nào làm ai phật lòng. Những đồng nghiệp, bạn bè như Trần Vương Thạch, Nguyễn Nam, Lê Cường, Lê Hữu Lương đều nhận xét Trần Kiên tài hoa, chơi đàn hay, chí tình với bạn và tận tụy với nghề. Khi làm việc, Trần Kiên không phân biệt làm cho người hay cho mình, hàn lâm hay đại chúng, thiếu nhi hay người lớn anh đều rất chu đáo, tận tụy.
Đang giữ chức PGĐ Trung tâm Sản xuất chương trình, Đài TH TP.HCM, nhưng Trần Kiên vẫn khá xông xáo với công việc ở bên ngoài, viết nhạc, đạo diễn, dàn dựng, cố vấn anh đều tận tình ra đến hiện trường. Ngục trung nhật ký diễn ca vốn do NSƯT Lê Cường và đạo diễn Thanh Sơn của HTV thực hiện trực tiếp. Ở vai trò cố vấn, Trần Kiên không nề hà khi phải di chuyển đến những địa điểm xa xôi. Như chính lời Thanh Sơn: “Trần Kiên trong nghề nghiệp luôn hết lòng vì đàn em. Trong những ngày quay hình chương trình này, anh Kiên đã chỉ dẫn chúng tôi từng góc máy để có được những khung hình thật đẹp về bộ phim cải lương mà anh rất tâm huyết”.
Việc Trần Kiên gặp nạn khi còn khá sung sức, là một mất mát khó bù đắp của HTV; gia đình, đồng nghiệp thì đau xót khi mất đi một con người hiền từ.
NSƯT Trần Kiên (1952 - 2010) là đạo diễn truyền hình, người viết ca khúc, đã thực hiện nhiều chương trình ca nhạc được giới chuyên môn đánh giá cao. Có thể nói, sau hơn 30 năm làm nghề, điều đọng lại lớn nhất của Trần Kiên trong lòng đồng nghiệp là cái tình mà anh đã dành cho mọi người. Thuộc kiểu người chịu khó, ham học hỏi và hòa nhã, Trần Kiên ít khi nào làm ai phật lòng. Những đồng nghiệp, bạn bè như Trần Vương Thạch, Nguyễn Nam, Lê Cường, Lê Hữu Lương đều nhận xét Trần Kiên tài hoa, chơi đàn hay, chí tình với bạn và tận tụy với nghề. Khi làm việc, Trần Kiên không phân biệt làm cho người hay cho mình, hàn lâm hay đại chúng, thiếu nhi hay người lớn anh đều rất chu đáo, tận tụy. Đang giữ chức PGĐ Trung tâm Sản xuất chương trình, Đài TH TP.HCM, nhưng Trần Kiên vẫn khá xông xáo với công việc ở bên ngoài, viết nhạc, đạo diễn, dàn dựng, cố vấn anh đều tận tình ra đến hiện trường. Ngục trung nhật ký diễn ca vốn do NSƯT Lê Cường và đạo diễn Thanh Sơn của HTV thực hiện trực tiếp. Ở vai trò cố vấn, Trần Kiên không nề hà khi phải di chuyển đến những địa điểm xa xôi. Như chính lời Thanh Sơn: “Trần Kiên trong nghề nghiệp luôn hết lòng vì đàn em. Trong những ngày quay hình chương trình này, anh Kiên đã chỉ dẫn chúng tôi từng góc máy để có được những khung hình thật đẹp về bộ phim cải lương mà anh rất tâm huyết”.
Việc Trần Kiên gặp nạn khi còn khá sung sức, là một mất mát khó bù đắp của HTV; gia đình, đồng nghiệp thì đau xót khi mất đi một con người hiền từ.
Văn Bảy