(TT&VH Cuối tuần) - Họa sĩ Lê Văn Sửu tốt nghiệp chuyên khoa Lụa - Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1989 và từ đó, anh làm công tác giảng dạy chuyên ngành này. Nhưng từ năm 1996 chính anh cũng không vẽ lụa nữa.
Lý giải về sự “chia ly” này, anh chia sẻ: “Đúng là kể từ năm 1996 trở đi, tranh sơn dầu chiếm ưu thế nổi trội về thị trường, nó khiến cho tôi cũng tò mò thử xem cái khả năng khám phá của mình đến đâu. Bên cạnh sơn dầu, tôi cũng thử với chất liệu tổng hợp và sơn mài nữa. Tuổi trẻ mà, phải tìm tòi, khám phá và thử thách bản thân ở nhiều chất liệu. Tuy nhiên, sau một thời gian dài khám phá các chất liệu khác, tôi phải thừa nhận là lụa có rất nhiều cái hay. Bạn để ý sẽ thấy, tranh lụa đặc biệt từ tên gọi: lụa chính là tên của bề mặt - nền cho bức tranh, các thể loại tranh còn lại đều có tên chỉ chất liệu để vẽ lên bề mặt: sơn mài (sơn được mài trên nền tấm vóc) hoặc sơn dầu, chất liệu tổng hợp, màu nước (dùng để vẽ trên vải, gỗ, giấy…). Riêng lụa thì dù vẽ với chất liệu gì, người ta vẫn gọi đó là tranh lụa. Bản thân cách gọi này đã chỉ ra sự đặc biệt của chất liệu hội họa ấy, nó ngầm quy ước là nền lụa đó còn là một chất liệu của bức họa mà nếu họa sĩ làm mất đi cái chất lụa thì đồng thời bức tranh cũng không còn đích thực là tranh lụa nữa. Tranh lụa kiệm màu, yêu cầu người vẽ phải rất giỏi về tạo hình, có tài bao quát đối tượng mà mình muốn vẽ để diễn đạt được hết ý trong những giới hạn về màu và chất liệu. Vượt qua được thử thách ấy, người vẽ có thể tạo nên những bức tranh lụa có bảng hòa sắc phong phú, đa dạng, càng nhìn lâu càng thích…”.
Tôi đang trở lại với lụa, trước mắt là tập trung hoàn thành bức tranh khổ 70cm x 140cm để gửi dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Năm ngoái, tôi cũng hoàn thành được một bức tranh khá ưng ý. Nói thêm là trong lớp sinh viên làm bài tốt nghiệp khoa Hội họa niên khóa 2005 - 2010 vừa qua, có nhiều hơn 5 em chọn lụa làm chất liệu thể hiện cơ đấy, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ đồng ý cho 5 em làm, bằng số lượng với sơn mài; nhiều nhất vẫn là sơn dầu, nhưng chênh nhau không đáng kể về số lượng. Tôi nghĩ là có thể bây giờ ít, nhưng sau sẽ có thêm người trở lại vẽ lụa, kiểu như tôi chẳng hạn…”.
|
Tranh lụa yêu cầu người vẽ phải rất giỏi |
Tôi đang trở lại với lụa, trước mắt là tập trung hoàn thành bức tranh khổ 70cm x 140cm để gửi dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc. Năm ngoái, tôi cũng hoàn thành được một bức tranh khá ưng ý. Nói thêm là trong lớp sinh viên làm bài tốt nghiệp khoa Hội họa niên khóa 2005 - 2010 vừa qua, có nhiều hơn 5 em chọn lụa làm chất liệu thể hiện cơ đấy, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ đồng ý cho 5 em làm, bằng số lượng với sơn mài; nhiều nhất vẫn là sơn dầu, nhưng chênh nhau không đáng kể về số lượng. Tôi nghĩ là có thể bây giờ ít, nhưng sau sẽ có thêm người trở lại vẽ lụa, kiểu như tôi chẳng hạn…”.
P.V (ghi)
