(TT&VH Cuối tuần) - Nói không với Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, bộ phim truyền hình lịch sử được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, trên các báo tuần qua, có quá nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà làm phim, tựu trung lại thì không nên chiếu một phim “Tàu nói tiếng Việt” như thế trong dịp Đại lễ. Chúng ta chưa bao giờ có một ngày lễ lớn như Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, nên khó chấp nhận được phim chính, được coi là lễ vật to nhất dâng lên tổ tiên lại không “thuần Việt”. Dư âm của vụ này chắc cũng còn lâu mới chấm dứt và có thể còn được mổ xẻ dài dài!
Nếu cụ Lý Công Uẩn còn thì nghe tin này sẽ hẳn cụ sẽ rất sốc với những sáng tạo “thừa tiền, thiếu tiết chế” của con cháu. “Chiếu dời đô” - công trình nghệ thuật thư pháp kỷ lục gần 5 tấn, kích thước dài 458cm x cao 385cm, được chế tác từ 7 tấn gỗ nguyên khối sẽ chính thức ra mắt tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào sáng 2/10/2010. Cũng có chút mừng là ngoài chiếu dời dô trình bày nguyên bản chữ, mặt sau của công trình này là bản dịch phiên âm và bản dịch ra tiếng Việt, tiếng Anh. Chắc rồi đây công trình này cũng sẽ được xếp vào hàng kỷ lục này, kỷ lục kia, nhưng để “mang chiếu dời đô” đi các lễ hội, như triển lãm thư pháp nhân Đại lễ tại Văn Miếu Quốc Tử e hơi vất vả quá. Hình như qua dịp Đại lễ này, các nhà làm nghệ thuật ở ta đã mắc thêm một bệnh mới, thích kỷ lục.
Cũng thêm một kỷ lục nữa được khai trương tuần qua, đó là Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đây được xem là một khu văn hóa quốc gia, nơi lưu giữ bảo tồn và giới thiệu những di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của 54 dân tộc Việt Nam. Làng văn hóa – Du du lịch các dân tộc Việt Nam được xây dựng với tổng diện tích 1.544 ha (trong đó có 605 ha mặt đất và 939 ha mặt nước), bao gồm các khu chức năng: Khu làng các dân tộc; khu trung tâm văn hóa và khu vui chơi giải trí; khu dịch vụ du lịch và tổng hợp; khu di sản văn hóa thế giới; khu công viên bến thuyền; khu cây xanh mặt nước hồ Đồng Mô; khu quản lý điều hành và văn phòng… Lễ khai trương Làng văn hóa cũng là một hoạt động lớn trước thềm kỷ niệm Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Nhưng chắc cũng bởi lý do “gắn biển thành tích chào mừng ngày Đại lễ” mà ngó vào làng văn hoá này chỉ thấy đất trống, đồi trọc là ngút mắt.
Một hình thức không mới, nhưng cũng chẳng dễ làm đó là Gắn biển phụ đề cho các đường phố Thủ đô. Biển phụ đề nhằm giới thiệu với toàn xã hội các danh nhân lịch sử trong các lĩnh vực: văn hóa, khoa học, đấu tranh chống giặc ngoại xâm... Gắn liền với tên các tuyến phố, đồng thời biển phụ đề cũng giới thiệu các địa danh lịch sử, để mọi người dân trong nước và khách nước ngoài phần nào hiểu thêm lịch sử Việt Nam, thông qua tên các tuyến phố đã được giới thiệu tóm tắt trên biển đồng: Với danh nhân ghi năm sinh, công trạng, ngày mất; với địa danh ghi chiến tích, lịch sử. Đang ở giai đoạn đề án, và được xem là có nhiều khả năng thành hiện thực, nghe tin này vui, những chẳng biết nói gì. Ai bảo dân ta không biết sử ta, nên giờ phải làm công cuộc giáo dục lịch sử trên đường phố.
Tất nhiên không phải ai cũng thờ ơ với những bài học lịch sử, nếu bạn chịu khó đọc sách, xây dựng cho mình một thói quen về văn hóa đọc, chuyện “gắn biển, nói lại cho rõ” ở trên là thừa. Mừng một chút vì tại Hội chợ sách quốc tế lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội từ 17-21/9 vừa qua đã thu hút sự chú ý của hàng ngàn người yêu sách mọi thể loại, ở mọi lứa tuổi. Đứng đọc, ngồi đọc, một cảnh tượng hiếm khi văn hóa đọc đang được cho là dần mất đi trong thời đại internet. Bên cạnh lực lượng các nhà xuất bản và nhà sách hết sức hùng hậu của Việt Nam, những người yêu mến văn hóa và sách Đức cũng có dịp tiếp cận với 800 đầu sách của trên 250 nhà xuất bản Đức. Đây là lần đầu tiên Frankfurter Buchmesse, Hội chợ sách Quốc tế lớn nhất thế giới với lịch sử trên 500 năm, tới Việt Nam.
Nghe được tin này cũng thấy hơi buồn, là nơi lưu trữ và bảo quản số lượng lớn phim thuộc nhiều thể loại của điện ảnh Việt Nam, nhưng hoạt động quảng bá kho tư liệu này của Viện Phim Việt Nam còn gặp khó khăn. Theo thống kê của Viện Phim Việt Nam, trong 30 năm qua, Viện đã sưu tầm, thu nhận, lưu trữ và bảo quản được khoảng 10.000 tên phim với gần 80.000 cuốn phim nhựa 16mm và 35mm, bao gồm nhiều thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim phóng sự... của Việt Nam và nước ngoài sản xuất cùng những tư liệu chưa thành tác phẩm, được lưu trữ, bảo quản tại 2 kho ở Hà Nội và TP.HCM. Trong số này, bộ sưu tập phim do điện ảnh Cách mạng Việt Nam sản xuất giai đoạn 1953-1975 gồm: 392 phim tài liệu, 1.132 phim thời sự, phóng sự; 54 phim hoạt hình, 69 phim truyện; gần 2.000 cuốn phim tư liệu chưa thành tác phẩm và đặc biệt, có 525 phim có hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng buồn là khối tài sản quý giá này hiện vẫn đang ngủ yên trong kho bởi do việc khai thác, sử dụng tư liệu điện ảnh chưa được quy định cụ thể.
Tuần này, chương trình truyền hình thực tế Vietnam’s Next Top Model chính thức công bố (sẽ lên sóng VTV3 vào 30/9). Là một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm người mẫu lớn và quen thuộc tại Mỹ và các nước khác trên khắp thế giới, nhưng đến Việt Nam, Vietnam’s Next Top Model cũng có điều làm người ta bất ngờ khi không có giải thưởng bằng tiền mặt cho người chiến thắng. Đáng giá nhất trong số những phần thưởng mà BTC công bố là thí sinh chiến thắng sẽ được đào tạo người mẫu tại công ty California Model and Talent Management. Còn các hiện vật khác đều là do phía các nhà tài trợ trao. Tuy vậy nhưng xem ra giải thưởng đỡ hèo hơn so với Siêu mẫu Việt Nam 2010, giá trị 100 triệu đồng bao gồm cả tiền lẫn hiện vật. Cùng với sự mất giá của các cuộc thi siêu mẫu, âu cũng khó tránh khỏi việc giải thưởng ngày càng teo tóp.
Chuyện mổ xẻ trên cũng lặp lại ở phim Khát vọng Thăng Long, được chiếu trình duyệt vào ngày 21/9 vừa qua. Lần này câu chuyện lùm xùm không ở yếu tố Trung Hoa của phim mà nằm ở chuyện tranh chấp kịch bản. Sau khi nhà văn Tường Vân lên báo đánh tiếng về việc chị bị “bỏ quên tên” trong thành phần đoàn làm phim. Để đáp trả lại, công ty Kỷ Nguyên Sáng - nhà đầu tư bộ phim Khát vọng Thăng Long cho biết sẽ kiện lại nhà văn Tường Vân tội vu khống sau khi có thông tin nhà văn này chuẩn bị khởi kiện Kỷ Nguyên Sáng. Chuyện kiện tụng này, thực hư chưa rõ, bởi mới chỉ được nhắc trên báo.
Một tuần đầy ắp sự kiện, nhưng cũng lắm lùm xùm, nghe xong chẳng biết nói gì!



Nghe được tin này cũng thấy hơi buồn, là nơi lưu trữ và bảo quản số lượng lớn phim thuộc nhiều thể loại của điện ảnh Việt Nam, nhưng hoạt động quảng bá kho tư liệu này của Viện Phim Việt Nam còn gặp khó khăn. Theo thống kê của Viện Phim Việt Nam, trong 30 năm qua, Viện đã sưu tầm, thu nhận, lưu trữ và bảo quản được khoảng 10.000 tên phim với gần 80.000 cuốn phim nhựa 16mm và 35mm, bao gồm nhiều thể loại: phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim phóng sự... của Việt Nam và nước ngoài sản xuất cùng những tư liệu chưa thành tác phẩm, được lưu trữ, bảo quản tại 2 kho ở Hà Nội và TP.HCM. Trong số này, bộ sưu tập phim do điện ảnh Cách mạng Việt Nam sản xuất giai đoạn 1953-1975 gồm: 392 phim tài liệu, 1.132 phim thời sự, phóng sự; 54 phim hoạt hình, 69 phim truyện; gần 2.000 cuốn phim tư liệu chưa thành tác phẩm và đặc biệt, có 525 phim có hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đáng buồn là khối tài sản quý giá này hiện vẫn đang ngủ yên trong kho bởi do việc khai thác, sử dụng tư liệu điện ảnh chưa được quy định cụ thể.


Một tuần đầy ắp sự kiện, nhưng cũng lắm lùm xùm, nghe xong chẳng biết nói gì!
Bàn Phím