Văn hoá

Ngày càng nhiều trẻ em “quên” Trung thu

23/09/2010 14:16 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Ở Trung Quốc và Hàn Quốc, rằm Trung Thu là ngày nghỉ và theo truyền thống thì đây là ngày đoàn tụ gia đình. Trong ngày này, mọi người ngồi ngắm trăng, thăm thú vườn tược, ăn bánh nướng, bánh dẻo. Nhưng ở Trung Quốc, do sự phát triển của xã hội, quan niệm đoàn tụ gia đình đã phai nhạt đi và nhân dịp này nhiều người trẻ chỉ muốn nằm nhà để ngủ, còn nhiều người lại muốn đi du lịch.

Cai Ruiming làm việc tại một công trường xây dựng ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, trong khi gia đình anh sống ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Rằm Trung Thu năm nay, anh không trở về nhà quây quần bên cha mẹ và con cái mà anh và vợ lại quyết định tới tham quan Bắc Kinh. Là một công nhân xây dựng, phần lớn thời gian trong 10 năm qua Cai thường vắng nhà, nhưng giờ hệ thống giao thông đã tốt hơn nhiều nên anh có thể về nhà dễ dàng trong thời gian trống giữa các dự án.

Vui Trung Thu trong các tour 1 ngày

Nhiều người Trung Quốc cũng có những chọn lựa giống Cai nên dịp này các công ty du lịch ở Trung Quốc phải tăng mạnh các tour du lịch 1 ngày. Một nhân viên làm việc tại Công ty du lịch Jiahua có trụ sở ở Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, cho biết: “Trong ngày này công ty chúng tôi vô cùng bận rộn. Bình thường mỗi tuần chúng tôi chỉ tổ chức một lần các chuyến du lịch 1 ngày, nhưng dịp này chúng tôi phải tổ chức hằng ngày”.

Việc vui rằm Trung Thu cùng gia đình hay không là quyền lựa chọn của mỗi người, song nhiều giáo viên tiểu học lại lo lắng các học sinh của họ không còn biết đến các truyền thống và văn hóa của mình nữa. “Cháu chỉ biết mọi người thường ăn bánh nướng, bánh dẻo trong ngày rằm Trung Thu”, Zhang Fan, một học sinh tiểu học ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, nói.

Nhưng một giáo viên mang họ Zhang của trường nhận định: “Không có trải nghiệm trong ngày này thì nhiều trẻ em không biết rằm Trung Thu là gì mặc dù trên lớp tôi luôn nói với các em về ngày này”.

Ông Hu Guangwei thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Tứ Xuyên, giải thích một trong những lý do khiến rằm Trung Thu không còn “nặng” truyền thống như trước là bởi: “Trong thời cổ đại ở Trung Quốc, mọi người khó nuôi sống được bản thân nên chỉ trong những ngày lễ, Tết mới có được bữa ngon cùng gia đình. Giờ đây, cuộc sống đã sung túc hơn nên bữa ăn không còn là điều quan trọng và hấp dẫn nữa”.

Ngủ để trốn nạn tắc đường

“Tôi đã phải làm việc nhiều trước rằm Trung Thu nên giờ đây tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi trong ngày này”, một người trẻ giãi bày.

Theo cuộc điều tra của bjnews online, có tới 60% người được hỏi nói rằng họ muốn có một giấc ngủ thật ngon trong ngày rằm Trung Thu, chỉ có 27% muốn về nhà quây quần bên bố mẹ.

Hầu hết người trẻ trong số những người tham gia điều tra nói rằng họ chẳng hề có cảm giác không khí lễ hội. Hơn 60% trong số đó chọn phương án ở nhà. “Nó cũng giống như những ngày nghỉ khác”, Liang Jia, người làm việc ở khu vực trung tâm Bắc Kinh, nói và cho biết đêm Trung Thu anh ở nhà xem phim truyền hình. Còn Shan Shiqiang nói: “Thực ra không phải chúng tôi không muốn vui Trung Thu cùng gia đình, nhưng do môi trường không cho phép”. Với anh, được nghỉ làm 1 ngày không đủ thời gian để anh về nhà cách xa Bắc Kinh hàng ngàn cây số.

Zhao Shu, một chuyên gia về các phong tục dân gian, chỉ ra rằng do sự phát triển của xã hội, mọi người chủ động vui hưởng các dịp lễ theo cách của mình, có thể đi du lịch cùng nhau, hoặc chat. Nạn tắc đường ở Bắc Kinh khiến mọi người khó gặp gỡ người thân và bạn bè.

Thủ đô Seoul vắng vẻ khác thường

Trong khi đó ở Hàn Quốc, ngày rằm Trung Thu được gọi là ngày lễ Chuseok và khác với Bắc Kinh đông đúc, kẹt xe, trong ngày này thủ đô Seoul trở nên vắng vẻ khác thường do hàng triệu người đổ về quê.

Chuseok hiện là một sự liên kết hiếm hoi giữa Hàn Quốc hiện đại và thời tiền công nghiệp, văn hóa ruộng đất không còn lưu đọng trong cuộc sống của hầu hết người dân. Theo lệ, cứ sáng Trung Thu hằng năm là họ lại thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, sau đó đi thăm mộ người đã khuất. Tuy giờ đây phụ nữ Seoul ít quan tâm hơn tới việc nội trợ, nhưng trong ngày này họ lao vào giúp mẹ chồng chuẩn bị các món ngon, kỳ công, như songpyeon, một loại bánh bằng bột gạo có nhân và chapchae, một món mì nổi tiếng.

Bộ Giao thông ước tính trong dịp này mỗi ngày có khoảng 5,5 triệu người di chuyển bằng các phương tiện. Mặc dù ngày 21/9 mới bắt đầu được nghỉ, nhưng từ cuối tuần trước đã có hơn 300.000 chiếc ô tô rời Seoul.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm