(TT&VH Cuối tuần) - Trước sự áp đảo về truyền thông của đối thủ chính Vietnam Idol 2010, Sao mai Điểm hẹn (SMĐH) 2010 trở nên lép vế hơn trên các mặt báo. Tuần qua danh sách chính thức của SMĐH đã được công bố, có 16 thí sinh, thay vì 12 như mọi năm. Vòng chung kết SMĐH sẽ diễn ra trong 10 tuần, từ ngày 10/10/2010 đến 2/1/2011, năm tuần đầu tiên sẽ diễn ra tại TP Tuy Hòa (Phú Yên) và năm tuần cuối được chuyển vào TP.HCM. Nhìn vào những gương mặt được chọn vào vòng chung kết SMĐH năm nay thấy hơi buồn vì quá nửa là các thí sinh đã quen mặt trong các cuộc thi hát trước đó như: Minh Chuyên, Lan Trinh, Ngọc Luân, Đinh Mạnh Ninh,… Cũng là chuyện thường bởi lấy đâu ra lắm tài năng thế mà năm nào cũng thi. Ngẫm ra chỉ sướng các thi sinh. Có công đi thi có ngày được giải!
Cũng lép vế về khán giả, song dù sao năm nay những người làm phim tài liệu Việt Nam cũng được an ủi phần nào. Bởi không lâu sau Tuần lễ phim Tài liệu Quốc tế (tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 6/2010), từ ngày 6 đến 10/9, phái đoàn Wallonie - Bruxelles tại Việt Nam phối hợp với Hãng phim Tài liệu và khoa học trung ương tổ chức khóa tập huấn về phân tích và làm phim tài liệu dưới sự hướng dẫn của đạo diễn người Bỉ Thierry Michel - đạo diễn đã thực hiện hai bộ phim truyện và nhiều phim tài liệu đoạt giải thưởng quốc tế. Trong khóa học này, các học viên có dịp học hỏi và trao đổi kinh nghiệm với đạo diễn Thierry Michel về các xu hướng và những đổi mới của điện ảnh tài liệu châu Á và thế giới; tìm hiểu các yêu cầu về mặt nghệ thuật, kỹ thuật của các kênh truyền hình châu Á và thế giới; thảo luận và phân tích để tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu của phim tài liệu Việt Nam với mục đích hòa nhập vào nền điện ảnh thế giới... Đây không phải là khóa học đầu tiên mà các nước tham gia Tuần lễ phim Tài liệu Quốc tế tại Hà Nội mở ra cho các đạo diễn Việt Nam, nhưng chắc còn cần nhiều hơn nữa những khóa học như vậy, để góp phần vào việc thay đổi chất lượng phim tài liệu trong nước, bắt kịp với xu hướng khu vực và thế giới.
Không rực rỡ hơn bao nhiêu so với những gì mà phim tài liệu nhận được là câu chuyện của múa rối. Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ II do Bộ VH, TT&DL tổ chức từ ngày 4 - 9/9 vừa kết thúc. Đủ các thể loại rối được mang đến cuộc chơi này: rối nhảy balê với người; rối tỏ tình với nghệ sĩ; rối vào những hình tượng trong chèo như: Nàng Xúy Vân giả dại, Phù thủy sợ ma, thậm chí còn biến thành hình tượng ca sĩ nổi tiếng Michael Jackson hát múa cực kỳ điệu nghệ... là những sáng tạo khá ấn tượng. Khán giả đến với liên hoan múa rối lần này rất đông đảo. Liên tục trong 12 suất diễn sáng, chiều, tối mỗi ngày trên hai sân khấu chủ đạo là NH Múa rối Việt Nam và Rạp Hồng Hà đều đông nghịt khán giả tới xem. Nhưng “nhìn kỹ, thấy chủ yếu đối tượng hâm mộ nhất vẫn là các nghệ sĩ và người làm nghề; còn công chúng, đối tượng chính cần thu hút thì độ hào hứng cũng ở mức vừa phải. Kết thúc liên hoan, những lớp trò rối mới, mang tính dân gian như: Nàng Xúy Vân giả dại, Phù thủy sợ ma,… sẽ lại quay về nhà hát để phục vụ du khách nước ngoài, lượng khách thường xuyên nhất tại các nhà hát múa rối hàng ngày.

Cuộc thi văn học tuổi 20 vừa trao giải tuần qua. Giải nhất: Tiểu thuyết Biển (Trương Anh Quốc), giải nhì: Tập truyện ngắn Cô con gái ngỗ ngược (Võ Diệu Thanh), giải ba: Tập truyện ngắn Visa (Hải Miên) và tiểu thuyết Giảng đường yêu dấu (Mai Anh Tuấn). Ngoài ba giải trên còn có năm tác giả đoạt giải tư là: Tiểu thuyết Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân); Tập truyện ngắn Tạm trú (Đỗ Duy); Truyện vừa Thuê bao quý khách... (Hương Thị); Truyện dài Giấc mơ bên gốc vú sữa (Nguyễn Thị Mạnh Hà); Tiểu thuyết Những giao diện ẩn (Thiên Di). Tiếng là “văn học tuổi 20” nhưng hầu hết các tác giả tham dự giải đều thuộc thế hệ 7X và những 8X đời đầu. Ngoài gương mặt trẻ nhất Nguyễn Thiên Ngân (22 tuổi) đoạt giải tư thì không có gương mặt nào ở lứa tuổi 20 đáng chú ý trong cuộc thi năm nay. Cũng là chuyện thường, bởi văn học trẻ ở ta xưa nay vẫn được mặc định là dành cho những cây viết mới, có khi tuổi đời cũng lên đến 30 – 40, văn học trẻ, chứ người viết văn thì không hề trẻ tí nào.
Ngày âm nhạc Việt Nam (3/9) lần đầu tiên được tổ chức tuần qua. Dư âm đọng lại là… còn nhạt. Với tiêu chí giới thiệu ca khúc mới, tạo nên những sự kiện về âm nhạc đối với công chúng, tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam..., những gì diễn ra từ ngày 3 đến 5/9 hầu như không có gì mới: buổi biểu diễn ngày khai mạc (3/9) đã trình bày những tác phẩm quen thuộc với công chúng trong nhiều năm qua: Việt Nam quê hương tôi, Người về đem tới ngày vui, Đường chúng ta đi, Tình ca, Người Hà Nội... Các hoạt động khác nằm trong những sự kiện chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam cũng chẳng mới mẻ gì hơn. Chương trình đưa nghệ thuật âm nhạc dân gian xuống phố cũng đã diễn ra hàng tuần tại chợ đêm Đồng Xuân (do Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn) phục vụ khách đi chợ đêm từ rất lâu.

Sau nhiều lần trì hoãn họp báo công bố, ngày 7/9, Cục Điện ảnh đã chính thức công bố thành phần ban giám khảo hùng hậu của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất ((sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/10) gồm: đạo diễn Philip Noyce - đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng; ông Marco Muller, đạo diễn, giám đốc LHP Venice; ông Francois Cantonne, quay phim nổi tiếng của Pháp; cô Kang Su Yeon, diễn viên Hàn Quốc và đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh. Lễ khai mạc và bế mạc LHP sẽ được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Trong khuôn khổ LHP, bên cạnh các hoạt động giao lưu, gặp gỡ diễn viên, tôn vinh NSND Hồng Sến..., sẽ có những buổi tọa đàm về giải pháp tăng cường sản xuất phim Việt Nam, Việt Nam - môi trường hấp dẫn sản xuất phim, xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Liên hoan sẽ trao 8 giải thưởng ở các hạng mục: Phim truyện xuất sắc nhất, Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, Giải thưởng của NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) và Giải thưởng báo chí. Phim tham dự liên hoan sẽ được chiếu tại rạp Megastar, Trung tâm Chiếu phim quốc gia và cụm rạp mới của BHD. Sự chậm trễ của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất khiến không ít người sốt ruột. Nhưng đây không phải là trường hợp cá biệt, chuyện xem ra cũng thường thôi!



Cuộc thi văn học tuổi 20 vừa trao giải tuần qua. Giải nhất: Tiểu thuyết Biển (Trương Anh Quốc), giải nhì: Tập truyện ngắn Cô con gái ngỗ ngược (Võ Diệu Thanh), giải ba: Tập truyện ngắn Visa (Hải Miên) và tiểu thuyết Giảng đường yêu dấu (Mai Anh Tuấn). Ngoài ba giải trên còn có năm tác giả đoạt giải tư là: Tiểu thuyết Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân); Tập truyện ngắn Tạm trú (Đỗ Duy); Truyện vừa Thuê bao quý khách... (Hương Thị); Truyện dài Giấc mơ bên gốc vú sữa (Nguyễn Thị Mạnh Hà); Tiểu thuyết Những giao diện ẩn (Thiên Di). Tiếng là “văn học tuổi 20” nhưng hầu hết các tác giả tham dự giải đều thuộc thế hệ 7X và những 8X đời đầu. Ngoài gương mặt trẻ nhất Nguyễn Thiên Ngân (22 tuổi) đoạt giải tư thì không có gương mặt nào ở lứa tuổi 20 đáng chú ý trong cuộc thi năm nay. Cũng là chuyện thường, bởi văn học trẻ ở ta xưa nay vẫn được mặc định là dành cho những cây viết mới, có khi tuổi đời cũng lên đến 30 – 40, văn học trẻ, chứ người viết văn thì không hề trẻ tí nào. Ngày âm nhạc Việt Nam (3/9) lần đầu tiên được tổ chức tuần qua. Dư âm đọng lại là… còn nhạt. Với tiêu chí giới thiệu ca khúc mới, tạo nên những sự kiện về âm nhạc đối với công chúng, tôn vinh nền âm nhạc Việt Nam..., những gì diễn ra từ ngày 3 đến 5/9 hầu như không có gì mới: buổi biểu diễn ngày khai mạc (3/9) đã trình bày những tác phẩm quen thuộc với công chúng trong nhiều năm qua: Việt Nam quê hương tôi, Người về đem tới ngày vui, Đường chúng ta đi, Tình ca, Người Hà Nội... Các hoạt động khác nằm trong những sự kiện chào mừng Ngày âm nhạc Việt Nam cũng chẳng mới mẻ gì hơn. Chương trình đưa nghệ thuật âm nhạc dân gian xuống phố cũng đã diễn ra hàng tuần tại chợ đêm Đồng Xuân (do Trung tâm Phát triển nghệ thuật âm nhạc Việt Nam biểu diễn) phục vụ khách đi chợ đêm từ rất lâu.

Sau nhiều lần trì hoãn họp báo công bố, ngày 7/9, Cục Điện ảnh đã chính thức công bố thành phần ban giám khảo hùng hậu của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất ((sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 17 đến 21/10) gồm: đạo diễn Philip Noyce - đạo diễn phim Người Mỹ trầm lặng; ông Marco Muller, đạo diễn, giám đốc LHP Venice; ông Francois Cantonne, quay phim nổi tiếng của Pháp; cô Kang Su Yeon, diễn viên Hàn Quốc và đạo diễn - NSND Đặng Nhật Minh. Lễ khai mạc và bế mạc LHP sẽ được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội. Trong khuôn khổ LHP, bên cạnh các hoạt động giao lưu, gặp gỡ diễn viên, tôn vinh NSND Hồng Sến..., sẽ có những buổi tọa đàm về giải pháp tăng cường sản xuất phim Việt Nam, Việt Nam - môi trường hấp dẫn sản xuất phim, xây dựng nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Liên hoan sẽ trao 8 giải thưởng ở các hạng mục: Phim truyện xuất sắc nhất, Phim ngắn xuất sắc nhất, Phim tài liệu xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên nam chính xuất sắc nhất, Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất, Giải thưởng của NETPAC (Mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á) và Giải thưởng báo chí. Phim tham dự liên hoan sẽ được chiếu tại rạp Megastar, Trung tâm Chiếu phim quốc gia và cụm rạp mới của BHD. Sự chậm trễ của LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ nhất khiến không ít người sốt ruột. Nhưng đây không phải là trường hợp cá biệt, chuyện xem ra cũng thường thôi!Bàn Phím