Phim mới: "Đại chiến chó mèo"

Thứ Sáu, 10/09/2010 09:40

(TT&VH) - Đại chiến chó mèo: Kitty Galore báo thù được coi là phần tiếp theo của bộ phim Cats And Dogs ra mắt hồi năm 2001. Chó và mèo vốn là kẻ thù không đợi trời chung với nhau. Cuộc chiến giữa hai loài vật gần gũi nhất với con người đã kéo dài suốt nhiều năm qua. Nhưng đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt bởi âm mưu thâm độc của ả mèo cái Kitty, lần đầu tiên trong lịch sử, chúng phải hợp tác với nhau để tự bảo vệ bản thân.

Với nhiều tình huống hài hước, dí dỏm, lại được phát hành dưới cả hai định dạng 2D & 3D, Đại chiến chó mèo hoàn toàn phù hợp cho gia đình cùng thưởng thức vào dịp cuối tuần.

Phim sẽ được công chiếu tại hệ thống rạp của Megastar trên toàn quốc từ 10/9/2010.

Góc nhìn khán giả

Khi tình yên đến - hợp với khán giả nữ

Sau lần cộng tác khá thành công với 17 Again hồi năm ngoái, bộ đôi đạo diễn Burr Steers - diễn viên Zac Efron một lần nữa tái hợp với nhau qua tác phẩm mới nhất Charlie St. Cloud (Khi tình yêu đến). Vẫn thuộc thể loại tâm lý / tình cảm nhưng Khi tình yêu đến còn xen lẫn một chút tính chất kỳ ảo trong câu chuyện.

Dựa trên tiểu thuyết The Life And Death Of Charlie St. Cloud của tác giả Ben Sherwood, bộ phim mang đến người xem những trải nghiệm về tình yêu thương, sự mất mát vô bờ bến.

Là chàng trai trẻ với tương lại đang rất rộng mở, thế nhưng mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi đột ngột khi cậu em trai của Charlie bị chết trong một tai nạn ô tô thảm khốc. Charlie từ bỏ tất cả để một mình trông coi nghĩa trang nơi em trai được chôn cất. Cậu bắt đầu có khả năng nhìn thấy được những điều khác biệt ở thế giới xung quanh mà người bình thường không thể làm được.

Kết cấu kịch bản của Khi tình yêu đến được xây dựng khá tốt khi các nút thắt quan trọng, những thay đổi (twist) bất ngờ được đặt đúng lúc đúng chỗ. Tuy nhiên, có một điểm rất đáng tiếc ở bộ phim chính là các nhân vật phụ bị gạt ra khỏi cốt truyện quá nhanh, gây hụt hẫng và không thuyết phục được người xem.

Một số chi tiết trong Khi tình yêu đến khá uỷ mị, nhiều trường đoạn có mô típ cũ (mô tả chuyện tình giữa Charlie và Tess), nên có lẽ bộ phim phù hợp hơn đối với khán giả trẻ và là phụ nữ. Nếu ai yêu thích thể loại phim có tiết tấu nhanh, giải trí thuần túy sẽ khó tìm thấy sự hấp dẫn từ Khi tình yêu đến.

Hoàng Phương



Lịch chiếu phim (từ 10/9/2010)

MegaStar: Khi tình yên đến, Đại chiến chó mèo: Kitty Galore báo thù, Avatar, Những đứa trẻ to xác, Biệt đội đánh thuê, Bản tình ca cuối cùng, Nữ điệp viên, Quái thú vô hình, Vũ điệu tình yêu, Inception, Kể cắp mặt trăng.

TTCPQG: Thiếu nữ nổi loạn, Đặc khu 13 - Vùng đất bất trị, Khi tình yên đến, Những đứa trẻ to xác, Biệt đội đánh thuê, Nữ điệp viên, Vũ điệu tình yêu, Sinh tử chiến, Phù thủy tập sự.

Tháng 8: Biệt đội đánh thuê, Nữ điệp viên, Bản tình ca cuối cùng.

Dân Chủ: Vũ điệu tình yêu, Biệt đội đánh thuê, Nữ điệp viên.

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Tân - 2/13/2012 12:07:56 PM
Fed giận quá mất khôn. Đáng lẽ không nên trách các đồng đội trong khi chính anh cũng thất bại. Hi vọng anh đừng như thế nữa. Những năm tháng đỉnh cao ngày càng ngắn Fed ạ...Chúc anh sẽ lại vô địch GS...
Nguyễn Quôc Đạt - 2/13/2012 12:05:15 PM
Bàn thắng của Henry ở cuối trận công lớn thuộc về cầu thủ thất sủng Arsarvin nhưng truyền thông cứ ca ngợi thái quá Henry .Nên công bằng với tất cả dù cầu thủ đó không được ưa thích
realfan - 2/13/2012 11:41:22 AM
@changhiu: xem kỹ thì đúng là Suarez đã đúng. Phần sai ở đây là Erva và MU. Tại sao MU, Erva, Feguson không lên tiếng xin lỗi, như thế mới là đội bóng lớn, dám thừa nhận việc làm sai khi Feguson có...
Đông Hà - 2/13/2012 11:43:49 AM
Chừng nào Real còn Rô điệu khi đó Barca coi như được chấp 1 người, có khi còn hơn (trận nào mà chẳng có...thẻ đỏ). Thế thì cũng phải "cám ơn" Real chứ!
Jerry - 2/13/2012 12:00:23 PM
Man 'xì tin' như một gánh xiếc mà Mancini là một trưởng đoàn yếu đuối. Tương lai MC thật chán.