(TT&VH Cuối tuần) - Sốt ruột! Đó là cảm giác mà LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất mang lại. Dù đã được tiếp thị một cách bài bản tại LHP Cannes vào tháng Năm vừa qua, cũng mang về những tín hiệu vui là sẽ có một số nhà làm phim có tên tuổi ở khu vực và quốc tế nhận lời tham gia. Nhưng, dự kiến LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 17 - 21/10/2010, song đến giờ này (không đầy 6 tuần nữa) ngay cả nước chủ nhà, là chúng ta, vẫn chưa có phim chính thức tham dự! Theo thông tin mới nhất, hiện có khoảng 60 phim đăng ký tham dự, nhưng danh sách những phim này chưa được công bố. Đề án tổ chức LHP Quốc tế Việt Nam cũng đã có hai năm nay, nhưng hiện nhà tổ chức đang “vắt chân lên cổ mà chạy” cho kịp tiến độ. Kiểu gì thì LHP cũng sẽ diễn ra và thành công, vì lần đầu tổ chức, chưa có gì để so sánh, hơn nữa ai lại đi so sánh với các LHP nước ngoài lâu đời. Chỉ xin nhắc rằng, trên thế giới chắc hiếm có LHP mang tính quốc tế nào mà cách ngày khai mạc hơn một tháng vẫn chưa có danh sách phim tham gia. Danh sách ban giám khảo hiện cũng chưa được công bố, tuy nhiên “tin mật” cho hay sẽ có một tên tuổi “ngôi sao quốc tế” trong thành phần BGK LHP này, âu đó cũng là một tin đáng để chờ đợi.

"Cánh đồng bất tận" - phim có khả năng tham gia LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất
Cũng sốt ruột chẳng kém, nhưng lại là kiểu khác, đó hẳn là cảm giác mà đạo diễn Nguyễn Thanh Vân mang trong suốt hai năm qua. Phim Lều chõng của anh sau hai năm “đắp chiếu”, vừa được phát sóng HTV9, vào lúc 18h ngày 31/8. Bộ phim dài 23 tập khai thác chuyện thi cử thời xưa, cách nay khoảng 100 năm. Không phải là phim được đầu tư nhiều tiền như những phim lịch sử được làm nhân dịp 1.000 năm Thăng Long, nhưng . là một phim có sự nghiêm túc về bối cảnh, phục trang, và cả diễn viên. Chính sự mộc mạc gần gũi của con đường làng, của sân đình, của trường thi dựng bằng phên tre... đã mang lại cảm giác “chúng ta đang xem phim lịch sử Việt”, cái cảm giác mà những bộ phim lịch sử hoành tráng của chúng ta đang quay tại Trung Quốc không mang lại. Người ta bảo, không có công nghệ, trường quay nên thuê luôn của bạn cho tiện và cũng để học tập. Nhưng ngày thành tài, chắc còn xa lắm, khi mà không ít phim của chúng ta thuê trọn gói từ trường quay cho đến đạo diễn, phục trang, hóa trang. Cũng không dám sốt ruột mong ngày đó mau đến, bởi e là nếu chúng ta có được một công nghệ làm phim lịch sử, chắc nó sẽ mang đậm màu sắc Trung Quốc, điều mà chẳng người dân nào mong muốn khi xem phim.
Sự sốt ruột của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, xem ra còn nhẹ nhàng chán, nếu đem so với sự chờ đợi mòn mỏi của các cổ vật của Bảo tàng Hà Nội trong suốt 28 năm qua. Ra đời từ năm 1982, đến ngày 19/5/2008 Bảo tàng Hà Nội mới chính thức được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2010. Gần đây nhất có quyết định chạy thử thiết bị của bảo tàng này trong tháng 7/2010. Nhưng mọi kế hoạch, quyết định trên cũng chỉ là trên giấy. Công trình trọng điểm chào mừng 1.000 năm Thăng Long và là nơi tái hiện 1.000 năm lịch sử của mảnh đất rồng thiêng đến hôm nay, cách ngày Đại lễ một tháng vẫn ngổn ngang với phần hoàn thiện. Trong bản báo cáo mới nhất về tiến độ các công trình mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của UBND TP Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội thuộc nhóm công trình “bắt buộc” phải hoàn thành trước ngày 1/10. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nhìn nhận với tiến độ như hiện nay, đến mốc Đại lễ, Bảo tàng Hà Nội chỉ có thể “cơ bản” hoàn thành. Có nghĩa là toàn bộ tòa nhà và các phương án trưng bày có thể sẽ không thực hiện được như dự kiến. 28 năm còn chờ được, thôi khỏi sốt ruột ngày một ngày hai!

"Lều chõng" gây cảm tình với khán giả vì bối cảnh Việt Nam
Văn hóa dân gian Việt Nam đang “sống mòn”, đó là thực trạng, bởi hầu như các di sản này đã và đang mai một đi. Tình trạng quay lưng của cộng đồng với các loại hình văn hóa dân gian đã khiến những tài sản quý báu này ngày càng bị biến mất khỏi đời sống hiện đại. Trang bị kiến thức cho cộng đồng về văn hóa dân gian đó là cách làm hữu ích trong thời điểm hiện nay. Dự án “Công bố phổ biến tài sản văn hóa văn nghệ dân gian các dân tộc Việt Nam” do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam soạn thảo đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, sách về những công trình nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam sẽ được phát hành miễn phí tới các thư viện từ Trung ương đến địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, các đồn bộ đội biên phòng, hải đảo, các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế có liên quan đến văn hóa đang đóng tại Việt Nam… Một hướng đi tốt, chưa rõ sẽ có bao nhiêu người hiểu và yêu những giá trị văn hóa dân gian qua việc đọc sách trên. Nhưng sự hậu thuẫn trên của chính phủ phần nào giúp làm an lòng những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian khi họ lúc nào cũng như đang “ngồi trên đống lửa”. Bởi mỗi ngày qua đi là một “ngày mất mát” với những giá trị của văn hóa dân gian. Không sốt ruột sao được!
Một chuyện khá “khôi hài” cũng xuất phát từ nguyên nhân quá sốt ruột mà ra. Bộ phim mới duy nhất được chọn chiếu trong Tuần lễ phim kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là phim truyện nhựa Hoa đào, bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Thế Vinh vừa chiếu ra mắt báo chí đã bị “đập tơi tả”. Nguyên nhân ư? Tất cả cũng tại quá sốt ruột vì tiến độ phim nên đạo diễn đã cho sử dụng “hoa đào giả” trong gần như toàn bộ các phân đoạn phim, thỉnh thoảng có chen một đoạn có đào thật khiến khán giả thấy “nhức mắt” vì sự khác nhau giữa màu sắc của hai loại “thật - giả”. Trước những ý kiến phản đối việc dùng “đào giả”, vị đạo diễn phim này có giải thích, Trung Quốc vẫn thường làm thế mà có sao đâu, tại chúng ta chưa quen nên mới phản ứng vậy. Nhưng thưa là, các phim của Trung Quốc, nếu có dùng “đào giả” thì đó cũng chỉ là một phân đoạn rất nhỏ trong phim, chứ không được là điểm nhấn đập vào mắt khán giả ở tất cả các cảnh như trong Hoa đào. Tội lỗi cũng được đổ cho việc thời gian làm phim quá ngắn nên không thể chờ đến mùa đào thật nở. Buồn là kế hoạch sản xuất Hoa đào được duyệt từ năm 2007, tiền làm phim cũng được duyệt từ những năm ấy, nhưng bởi lận đận qua hai đời đạo diễn, mới đây phim Hoa đào mới hoàn thành. Trong thế “nhận của thừa” và bị ép tiến độ, sự “dối giá” của phim cũng chẳng thế đổ hết lên đầu đạo diễn Nguyễn Thế Vinh mới 25 tuổi, bởi đơn vị chủ quản phim này là Hãng phim truyện I xem ra cũng đã quá sốt ruột muốn “làm cho xong”.

"Hoa đào" bị báo chí "đánh" cho tơi tả vì dùng hoa đào giả
Sốt ruột chẳng kém, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sau hơn 50 năm thành lập vẫn chưa có được một ngày dành riêng cho mình. Nhưng sự chờ đợi này cuối cùng cũng có kết quả, ngày 3/9 đã được chọn là Ngày Âm nhạc Việt Nam. Lần đầu tiên có một ngày hội tôn vinh nền âm nhạc chuyên nghiệp và quần chúng, đồng thời là cơ hội để các nhạc sĩ công bố tác phẩm mới sẽ diễn ra tại 15 tỉnh thành lớn với nhiều hoạt động phong phú. Ngày Âm nhạc dự định sẽ không giới hạn trong 3/9 mà diễn ra trong cả tháng. Sau vụ Hội Nhạc sĩ xin một kênh truyền hình riêng để chấn hưng âm nhạc nước nhà, kết quả của vụ này chưa có, thì việc Hội có được một ngày riêng để tôn vinh nền âm nhạc nước nhà trước hết là niềm vui của những người làm nghề. Nhưng một ngày tôn vinh âm nhạc có sức tác động được đến bao nhiêu công chúng? Khi mà Hội là nơi tập trung của hầu hết những nhạc sĩ già, còn thị trường ca nhạc lại là đất sống của các nhạc sĩ trẻ, Hội sẽ định hướng âm nhạc và chấn hưng nhạc Việt ra sao khi lớp nhạc sĩ đang chiếm lĩnh thị trường đều không thuộc quyền quản lý của Hội? Thôi thì đành chờ, chờ đến ngày nhạc Việt được chấn hưng. Nhưng chỉ xin nhắc nhỏ, ngày đó chắc còn xa lắm, xin đừng sốt ruột!.

"Cánh đồng bất tận" - phim có khả năng tham gia LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất
Sự sốt ruột của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân, xem ra còn nhẹ nhàng chán, nếu đem so với sự chờ đợi mòn mỏi của các cổ vật của Bảo tàng Hà Nội trong suốt 28 năm qua. Ra đời từ năm 1982, đến ngày 19/5/2008 Bảo tàng Hà Nội mới chính thức được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/4/2010. Gần đây nhất có quyết định chạy thử thiết bị của bảo tàng này trong tháng 7/2010. Nhưng mọi kế hoạch, quyết định trên cũng chỉ là trên giấy. Công trình trọng điểm chào mừng 1.000 năm Thăng Long và là nơi tái hiện 1.000 năm lịch sử của mảnh đất rồng thiêng đến hôm nay, cách ngày Đại lễ một tháng vẫn ngổn ngang với phần hoàn thiện. Trong bản báo cáo mới nhất về tiến độ các công trình mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của UBND TP Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội thuộc nhóm công trình “bắt buộc” phải hoàn thành trước ngày 1/10. Tuy nhiên, báo cáo này cũng nhìn nhận với tiến độ như hiện nay, đến mốc Đại lễ, Bảo tàng Hà Nội chỉ có thể “cơ bản” hoàn thành. Có nghĩa là toàn bộ tòa nhà và các phương án trưng bày có thể sẽ không thực hiện được như dự kiến. 28 năm còn chờ được, thôi khỏi sốt ruột ngày một ngày hai!

"Lều chõng" gây cảm tình với khán giả vì bối cảnh Việt Nam
Một chuyện khá “khôi hài” cũng xuất phát từ nguyên nhân quá sốt ruột mà ra. Bộ phim mới duy nhất được chọn chiếu trong Tuần lễ phim kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là phim truyện nhựa Hoa đào, bộ phim đầu tay của đạo diễn Nguyễn Thế Vinh vừa chiếu ra mắt báo chí đã bị “đập tơi tả”. Nguyên nhân ư? Tất cả cũng tại quá sốt ruột vì tiến độ phim nên đạo diễn đã cho sử dụng “hoa đào giả” trong gần như toàn bộ các phân đoạn phim, thỉnh thoảng có chen một đoạn có đào thật khiến khán giả thấy “nhức mắt” vì sự khác nhau giữa màu sắc của hai loại “thật - giả”. Trước những ý kiến phản đối việc dùng “đào giả”, vị đạo diễn phim này có giải thích, Trung Quốc vẫn thường làm thế mà có sao đâu, tại chúng ta chưa quen nên mới phản ứng vậy. Nhưng thưa là, các phim của Trung Quốc, nếu có dùng “đào giả” thì đó cũng chỉ là một phân đoạn rất nhỏ trong phim, chứ không được là điểm nhấn đập vào mắt khán giả ở tất cả các cảnh như trong Hoa đào. Tội lỗi cũng được đổ cho việc thời gian làm phim quá ngắn nên không thể chờ đến mùa đào thật nở. Buồn là kế hoạch sản xuất Hoa đào được duyệt từ năm 2007, tiền làm phim cũng được duyệt từ những năm ấy, nhưng bởi lận đận qua hai đời đạo diễn, mới đây phim Hoa đào mới hoàn thành. Trong thế “nhận của thừa” và bị ép tiến độ, sự “dối giá” của phim cũng chẳng thế đổ hết lên đầu đạo diễn Nguyễn Thế Vinh mới 25 tuổi, bởi đơn vị chủ quản phim này là Hãng phim truyện I xem ra cũng đã quá sốt ruột muốn “làm cho xong”.

"Hoa đào" bị báo chí "đánh" cho tơi tả vì dùng hoa đào giả
Bàn phím