(TT&VH Cuối tuần) - Sylvie Vartan, nữ ca sĩ huyền thoại người Pháp đã được tổng thống Nicolas Sarkozy trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cao quý nhân dịp bà tròn 66 tuổi. Nữ ca sĩ sinh ngày 15/8/1944 này là một thần tượng không thể thiếu của những năm “yéyé” của những năm 60, 70 thế kỷ trước. “Sylvie Vartan không chỉ mang lại niềm vinh dự lớn cho nước Pháp, mà người Pháp luôn yêu mến cô và kính trọng cô”, tổng thống Pháp đã phát biểu như trên trong buổi lễ.
|
Sylvie Vartan vẫn luôn tươi trẻ |
Sylvie Vartan đã từng làm xúc động bao con tim khi hát một bài ca về quê hương mình, Bulgaria, bài hát “La Maritza”. Năm 1990, Sylvie trở về Bulgaria, nơi mà cô chưa hề quay lại sau khi sang Pháp lúc 8 tuổi. Và cô đã có một buổi hòa nhạc ấm cúng tại thủ đô Sofia. Cô đã hát “Mon père” (Cha yêu) và cùng công chúng hòa nhịp bài “La Maritza”.
Sylvie Vartan đã nhận được Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần thứ nhất vào năm 1998, và trong lần thứ hai này, cô tâm sự chân thành: “Điều duy nhất mà tôi tiếc nuối là hôm nay, bố mẹ tôi và anh tôi đã không còn nữa để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với những người mà tôi yêu quý”.
Người con trai David, nhà thời trang Pierre Cardin và hẳn nhiên là người chồng hiện tại, nhà sản xuất phim người Mỹ Tony Scotti, đã đến chia sẻ niềm vui cùng Sylvie.
T.N
