Văn hoá

Chuyện lớn, chuyện nhỏ

31/07/2010 07:51 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Sau khi có ý kiến lo ngại ý tưởng xây dựng 5 cổng chào để mừng đại lễ sẽ có nguy cơ thành… rác kiến trúc thì tuần qua phương án thay thế đã được đưa ra rất nhanh (nhanh hơn nhiều giải pháp giúp Hà Nội thoát ngập). Hà Nội sẽ dựng 5 cổng chào bằng thảm hoa, cây xanh, pa-nô. Các cổng chào sẽ được dựng tại cửa ngõ ra vào thành phố: Đầu đường 1 (khu vực tiếp giáp với tỉnh Hà Nam); đường Hà Nội - Lạng Sơn (khu vực tiếp giáp huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh); đường vào sân bay Nội Bài (khu vực ngã tư Thăng Long - Nội Bài và đường số 2 đi Vĩnh Phúc); đường Láng - Hòa Lạc (khu vực ngã ba rẽ vào Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình); đường số 5 đi Hải Phòng (khu vực đền thờ Ỷ Lan). Thay thế này xem ra hợp lý hơn, ít tốn kém hơn và cũng khỏi lo sau ngày đại lễ chúng ta phải đổ quá nhiều tiền vào dọn rác từ các cổng chào.

Cũng là một dự án nằm trong các hoạt động hướng về ngày Đại lễ, bộ phim hoạt hình Người con của rồng kể về tuổi thơ của Lý Công Uẩn khi còn ở quê Cổ Pháp (Bắc Ninh) đã bắt đầu tiến hành làm hậu kì, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng Chín tới. Với mức đầu tư 7 tỷ đồng, có lẽ hơi ít nên bộ phim chỉ dừng lại ở những hình ảnh 3D, chứ chưa áp dụng kĩ thuật làm nổi hình ảnh (khi xem phải đeo kính). Hơi nửa vời chút, nhưng cũng là tín hiệu vui vì đây là phim hoạt hình 3D “thuần Việt” từ kịch bản, đạo diễn, họa sĩ, diễn viên đến phần làm hậu kì đều được thực hiện bởi người Việt Nam. Hi vọng lần sau khi có đầu tư lớn hơn, chúng ta sẽ được xem một bộ phim 3D nguyên vẹn "made in Vietnam". Vậy mới đỡ tiếc công của các đạo diễn.

Vẫn chuyện Đại lễ, đề tài này đang xuất hiện dày đặc trên sân khấu. Tuần trước Nhà hát kịch Hà Nội công diễn vở tiền tỷ Ngàn năm tình sử, tuần này Nhà hát kịch Quân đội công bố bắt tay dựng vở kịch mang tên Dời đô của tác giả Lê Duy Hạnh. Dời đô nói về vị vua đầu tiên của nhà Lý với những quyết sách đúng đắn khi quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Cùng với kế sách trị quốc bình thiên hạ sáng suốt, vua Lý Công Uẩn còn có con mắt xanh khi nhìn nhận và trọng dụng những con người tài ba của thành Đại La như quan Tổng trấn, Hà Tài... Đây sẽ là tác phẩm hoành tráng cả về quy mô và chất lượng nghệ thuật, một món quà ý nghĩa mà Nhà hát Kịch Quân đội muốn gửi tới Đại lễ.

Tin mới nhất, đáng quan tâm chả kém tin Đại lễ: UNESCO đang xem xét đề cử Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới trong kì họp của Ủy ban này đang được tiến hành tại Brasilia, thủ đô Brazil từ ngày 25/7 đến 3/8. Lần này được thế giới công nhận cũng mừng nhưng chẳng thể vơi bớt đi nỗi lo. Bởi các nhà khoa học nước ta còn bận lo làm hồ sơ đi xin công nhận di sản thế giới nên chưa có thời gian vẫn thống nhất về quy mô bảo tồn bởi khu di tích, phân loại di vật và quy hoạch tổng thể. Các di vật đã có hàng ngàn năm nằm sâu dưới lòng đất với độ ẩm rất cao nhưng không tiếp xúc với không khí, nay người ta đưa ra khỏi lòng đất để nghiên cứu… nên chúng đang tự tiêu hủy.

Khác với những dự án lớn lao, hoành tráng kể trên, những chuyện dưới đây toàn chuyện nhỏ, nhưng không thể bỏ sót trong tuần qua.

Phim 1 phút thì quả là quá nhỏ, nhưng mà… quá khó làm. 1 phút có trong sự thật là tên của chương trình truyền hình với sản phẩm là những phim ngắn (dự tính gồm 260 phim), mà đạo diễn, nhà biên kịch Phan Huyền Thư đang thử sức. Phim không có lời bình mà chỉ kể ra những câu chuyện bằng hình ảnh và âm thanh. Những đề tài được đề cập trong loạt phim đặc biệt này sẽ rất gần gũi với đời sống hàng ngày như: phát triển kinh tế, đô thị hóa và mặt trái; tình trạng đói nghèo; các vấn đề về giáo dục; nạn bạo hành gia đình, tình trạng thất nghiệp; các hoạt động từ thiện, nhân đạo; những tấm gương vượt qua khó khăn của hoàn cảnh và số phận... Series phim được phát sóng vào lúc 18h53, từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 26/7 trên kênh VTV1. Sau ba tháng phát sóng, chương trình sẽ tổ chức cuộc thi, huy động xã hội tham gia bằng cách đóng góp video clip.

Từ chương trình truyền hình trở thành phim, cũng chuyện nhỏ mà xem chừng không nhỏ. Đó là trường hợp Con yêu của mẹ - một trong những chương trình được yêu thích nhất của VTV3 trong năm 2009, nay được chuyển thành một series phim ngắn cùng tên, dài 52 tập. Phát sóng từ ngày 1/8 trên VTV3 lúc 19h55 Chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV1, mỗi tập phim là một bài học hữu ích cho trẻ nhỏ. Nhiều tình huống xảy ra giữa ba Nam và bé Bo dường như rất đỗi bình thường trong cuộc sống nhưng lại tạo nên những câu chuyện sinh động, đáng nhớ thông qua các tình huống hài hước thay vì những bài giáo dục khô cứng như vẫn thường thấy lâu nay trong các phim dành cho trẻ nhỏ.

vở múa Chuyện kể của những chiếc giày” trở lại sân khấu Nhà hát Thành phố (TP.HCM) tới lần thứ ba trước sự đòi hỏi của khán giả quả là một tin nhỏ mà cực lớn cho nghề múa bao năm nay vẫn bị “xem chùa”. Tối 3/8 tới, khán giả sẽ gặp lại Thùy Chi sau một năm cô theo học biên đạo múa tại Trung Quốc, gặp lại Bảo Trung sau một năm anh hợp tác tham gia các chương trình múa tại Thụy Sĩ cùng với diễn viên Ngọc Khải sau hơn hai năm anh theo học tại học viện Rotterdam - Hà Lan. Chuyện kể những chiếc giày kể về một ngày bình thường của người diễn viên múa. Trong 24 giờ, họ tập luyện, chọn phục trang, trang điểm chuẩn bị cho buổi biểu diễn, đồng thời vẫn phải lo toan nhiều điều của cuộc sống thường thật... Vở múa sử dụng ngôn ngữ hình thể kết hợp từ nhiều thể loại như ballet, múa đương đại, kể cả jazz...

Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm