Văn hoá

500 căn nhà cho nghệ sĩ – chia thế nào?

12/06/2010 13:55 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Khởi động từ năm 2009, song cho đến đầu tháng 6 này, Đề án Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ chế, giải pháp về nhà ở cho NSND, NSƯTvẫn chỉ là dự thảo lần 1. Nhiều cách hiểu khác nhau khiến cho việc thực hiện Đề án ngày càng trở nên khó khăn…


Phần thưởng” chứ không phải “nhà tình nghĩa”


Tháng 2/2009, phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo ngành văn hóa phải xây dựng Đề án cấp 500 căn nhà cho các nghệ sĩ tiêu biểu trong năm 2009.


Trả lời báo chí, NSND Lê Tiến Thọ - Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL khẳng định, đã có chỉ đạo của Phó Thủ tướng thì nhất định chương trình này phải làm nhanh. Ông cũng cho biết thêm, hiện nay, rất nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn về nhà ở nhưng chỉ những NSND, NSƯT thực sự khó khăn thì mới được cấp nhà…


Cuộc họp gần đây nhất bàn về Đề án này được Bộ VH,TT&DL tổ chức cuối tháng Tư. Sau đó, phiếu khảo sát về điều kiện nhà ở và những thông tin cần thiết của NSND, NSƯT đã được gửi tới Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan và các Nhà hát, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp thuộc Bộ VH-TT&DL.



Sẽ có chung cư nghệ sĩ? (Ảnh minh họa)

Một Đề án liên quan tới quyền lợi về vật chất đang thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghệ sĩ. Nhưng chính những người trong cuộc khi bắt tay thực hiện nó mới thấy rất nhiều khó khăn. Trao đổi với ông Tô Văn Động – Chánh Văn phòng Bộ VH,TT&DL, chúng tôi được biết, qua điều tra sơ bộ, những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng hầu hết đều có nơi ở sang trọng, không ít trong số đó có biệt thự, trang trại, xe hơi... Đối tượng gặp khó khăn về kinh tế và chỗ ở rơi chủ yếu vào các nghệ sĩ lớn tuổi, từng tham gia kháng chiến. Vì thế, nếu tiêu chuẩn chia nhà căn cứ theo thành tích thì người giàu sẽ có thêm nhà khi họ không thực cần, người đã nghèo lại không có cơ hội nhận nhà. Nếu chia theo gia cảnh thì đề án này giống một chương trình “xoá nghèo”, chứ không phải là phần thưởng cho người có đóng góp cho nền nghệ thuật.

NSND Lê Ngọc Cường – nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – khi được hỏi về Đề án này đã khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm khuyến khích sáng tạo của nghệ sĩ. Đó phải là phần thưởng của Nhà nước dành tặng nghệ sĩ chứ không phải là nhà tình nghĩa. Từ trước tới nay, NSND, NSƯT qua nhiều vòng xét chọn cũng chỉ có tấm giấy chứng nhận chứ không kèm theo quyền lợi vật chất gì. Theo đề xuất của riêng NSND Lê Ngọc Cường, trước mắt, nên chia Đề án này thành hai giai đoạn: cấp nhà cho nghệ sĩ được giải thưởng Nhà nước, giải thưởng HCM, NSND trước sau đó mới xét tới các NSƯT…

Được biết, theo kế hoạch, Đề án sẽ được thực hiện từ năm 2010 – 2015. Có thể Nhà nước sẽ chỉ cấp đất, các nghệ sĩ phải tự trả tiền xây nhà. Đó sẽ là một khu chung cư nghệ sĩ, hoặc phố nghệ sĩ, tập trung ở hai đô thị lớn là Hà Nội và TP HCM.

hông sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng

Dù tiêu chuẩn của việc cấp nhà còn chưa thể thống nhất, nhưng ngay khi thông tin cấp nhà cho NSND, NSƯT được đưa ra, không ít người trong giới đã có những ý kiến trái chiều, thậm chí, trên báo chí, có người không tin vào tính khả thi của Đề án. Không ít người cũng thắc mắc, một đề án hỗ trợ lớn như vậy, sao lại chỉ dành cho nghệ sĩ biểu diễn, còn đội ngũ nhà văn, họa sĩ… chẳng lẽ không được gì? Đấy là chưa kể đến hai lĩnh vực khác là y tế và giáo dục cũng có danh hiện Nhân dân, Ưu tú.

Nhạc trưởng Phạm Hồng Hải – Phó GĐ NH Nhạc vũ kịch VN – một người chưa có danh hiệu và chắc chắn khó có cơ hội lọt vào danh sách vàng nói trên – cho rằng, những đề án như thế này tính công bằng thường rất thấp. Điều này cũng đúng, thể hiện từ những đợt phân nhà trước. Nhiều người trong giới còn nhớ, cách nay chừng 5 năm, khi một lãnh đạo ngành chuyển công tác, căn nhà của ông bị ngành thu về để phân cho người khác. NSND C.N, khi đó là một giám đốc nhà hát, nằm trong số những người có cơ hội sẽ nhận được căn nhà này, vì thực tế, ông cũng không khá giả hơn so với những nghệ sĩ cùng lứa. Đùng một cái, căn nhà được phân cho một nghệ sĩ tên tuổi khác – người đã có cả nhà và biệt thự.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm