(TT&VH Cuối tuần) - Chuyện “bình mới rượu cũ” trong sáng tạo nghệ thuật đôi khi là đáng chê trách vì không mang tính sáng tạo cao. Nhưng với những “kịch cũ tái diễn” thì để làm được một chiếc bình mới hấp dẫn người xem cũng không dễ như nhiều người tưởng.
Kịch bản Đại lễ 1.000 năm Thăng Long mà tiêu điểm là các hoạt động diễn ra vào ngày 10/10/2010 đã được lên khung. Tâm điểm của Đại lễ sẽ là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong khoảng 100-120 phút. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10/2010 phải thể hiện được ý nghĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cụ thể, lời thuyết minh trong buổi lễ, lời giới thiệu các đội hình, đội ngũ tham gia phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, mang nội dung kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 1-10/10/2010) với 30 hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc...

Cũ và mang không nhiều hàm lượng giá trị nghệ thuật nhưng New Moon - tập phim tiếp theo của Chạng vạng (The Twilight) - đã thắng lớn tại giải MTV Movie 2010 (mới công bố sáng 8/6 tại nhà hát Gibson Amphitheatre ở Universal City, bang California - Mỹ) với 5 giải, trong đó có giải quan trọng nhất: Phim xuất sắc nhất. Ngoài ra phim này còn nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất dành cho Robert Pattinson trong vai Edward Cullen, cùng với giải này, anh còn đoạt thêm giải ngôi sao toàn cầu xuất sắc nhất. Giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Kristen Stewart với vai Bella Swan. Robert Pattinson và Kristen Stewart còn nhận được giải cặp đôi có nụ hôn đẹp nhất trong phim. Thắng lợi áp đảo của New Moon, một bộ phim không nhận được thiện cảm lắm từ giới phê bình điện ảnh, hoàn toàn không có gì là điều khó hiểu bởi MTV Movie là một giải thưởng mang nặng tính giải trí phổ thông, chuyện chuyên môn không có nhiều sức nặng trong những giải như thế này.
Tái xuất lần thứ hai trong một bộ phim có yếu tố Mỹ, liệu may mắn có mỉm cười với Củng Lợi, sau ngày cô chia tay Trương Nghệ Mưu? Bộ phim Shanghai, là sản phẩm hợp tác Trung - Mỹ, với sự tham gia diễn xuất của các minh tinh như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi, John Cusack, Rinko Kikuchi và Ken Watanabe, đang nhắm tới giải điện ảnh danh giá Oscar. Phim sẽ ra mắt khán giả Trung Quốc vào trung tuần tháng Sáu và công chiếu ở Mỹ vào tháng Chín. Nhớ một thời nữ minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc này từng từ chối không biết bao nhiêu lời mời từ Hollywood, nhưng sau cái gật đầu với Miami Vice, dường như cái tên Củng Lợi cũng không còn quý giá như những gì người ta tưởng. Đấy cũng là thực tế không ngọt ngào với nhiều minh tinh châu Á khác.
Diễn lại vở kịch nổi tiếng Dạ cổ hoài lang (tác giả: Thanh Hoàng, đạo diễn: Công Ninh) sau gần nửa năm gián đoạn là tin mới nhất từ sân khấu 5B. Đặc biệt sẽ có một suất diễn tại rạp Hưng Đạo vào 20h ngày 14/6 để phục vụ đông đảo khán giả. Đây là hoạt động gây quỹ nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sân khấu TP.HCM lần 6, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ diễn ra ngày 17 và 18/6. Có thể nói Dạ cổ hoài lang đã làm nên một kỳ tích của sân khấu Việt khi trong mùa tái diễn này nó đã bước qua tuổi thứ 15, với hơn 500 suất diễn.
Liệu nền âm nhạc đại chúng thế giới sẽ có thêm một tài năng “dị thường” như Susan Boyle? Tối 5/6 vừa qua cụ bà Janey Cutler từ Wishaw - Lanarkshire (Scotland), 81 tuổi có bảy con, 15 cháu và bốn chắt, vừa được chọn vào chung kết cuộc thi Nước Anh có tài năng (Brightish Got Tallent). Đây là thí sinh duy nhất đại diện cho Scotland lọt vào cuộc thi sâu như vậy với bài hát của danh ca Shirley Bassey This is my life (Đây là cuộc đời tôi). Giọng ca của cụ Janey vừa khỏe, vừa đầy sự trải nghiệm của cuộc đời, được khán giả Piers Morgan mô tả là “massive” (âm vực rất rộng) và lá phổi như tuổi 20. Sự hài hước trong ánh nhìn, cách trả lời của cụ truyền sự vui vẻ đến người thưởng thức. Chuyện tài năng ở ngưỡng “thất thập cổ lai hy” xưa nay hiếm có, nhưng sở dĩ cụ bà Janey Cutler được chú ý nhiều hơn cũng bởi sự lạ của cụ, đặc biệt sau hiện tượng âm nhạc Susan Boyle, giờ đây người ta bị cuốn vào trào lưu săn tìm các “tài năng bị bỏ quên” đang nở rộ trên khắp thế giới.
Có khá nhiều những hoạt động nghệ thuật do các Đại sứ quán các nước tham gia Festival Huế 2010. Sau đoàn múa đương đại Hành trình vô định của Hội đồng Anh, Đại sứ quán Pháp cũng đã mang đến Festival năm nay một đêm nhạc điện tử của ban nhạc Pháp Zenzilé vào lúc 19h30 ngày 9/6 tại sân khấu trung tâm của cung An Định. Trước đó vào 20g ngày 8/6, ban nhạc này cũng đã diễn một đêm duy nhất Nhà hát Tuổi Trẻ - Hà Nội.
Một hoạt động khác cũng được phía Pháp bảo trợ đó là triển lãm Song thất kiến cổ của KTS Cổ Văn Hậu diễn ra vào ngày 10/6/2010 tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, Q.1 TP.HCM). Triển lãm trưng bày 77 bức tranh màu nước mà tác giả đã lựa chọn ra để bán với mục đích làm từ thiện.
Hay đến đâu còn tùy thuộc người thưởng thức. Nhưng những người yêu âm nhạc TP.HCM thì không nên bỏ lỡ một sự kiện âm nhạc sẽ diễn ra trong tháng này: Ngày hội Âm nhạc, vào thứ Sáu ngày 18/6 tại IDECAF. Xuất hiện tại Pháp gần 30 năm nay, theo ý tưởng của Bộ Văn hóa và Truyền thông, trong ngày này, ở Paris cùng nhiều thành phố khác - đường phố, công viên, vườn hoa, bảo tàng... diễn ra hàng nghìn chương trình ca nhạc với mọi thể loại, đôi khi có cả diễn kịch, hát RAP, nhảy Hip hop cũng như đọc thơ hay Slam. Tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, quận 1,TP.HCM) năm nay từ 18h đến 20h, nhiều nhóm nhạc và cá nhân sẽ biểu diễn tại sân khấu ngoài trời¦
Kịch bản Đại lễ 1.000 năm Thăng Long mà tiêu điểm là các hoạt động diễn ra vào ngày 10/10/2010 đã được lên khung. Tâm điểm của Đại lễ sẽ là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình trong khoảng 100-120 phút. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, lễ diễu binh, diễu hành sáng 10/10/2010 phải thể hiện được ý nghĩa kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cụ thể, lời thuyết minh trong buổi lễ, lời giới thiệu các đội hình, đội ngũ tham gia phải được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, mang nội dung kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ diễn ra trong 10 ngày (từ 1-10/10/2010) với 30 hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc...

Hai ngôi sao của New Moon tại giải MTV Movie
Tái xuất lần thứ hai trong một bộ phim có yếu tố Mỹ, liệu may mắn có mỉm cười với Củng Lợi, sau ngày cô chia tay Trương Nghệ Mưu? Bộ phim Shanghai, là sản phẩm hợp tác Trung - Mỹ, với sự tham gia diễn xuất của các minh tinh như Châu Nhuận Phát, Củng Lợi, John Cusack, Rinko Kikuchi và Ken Watanabe, đang nhắm tới giải điện ảnh danh giá Oscar. Phim sẽ ra mắt khán giả Trung Quốc vào trung tuần tháng Sáu và công chiếu ở Mỹ vào tháng Chín. Nhớ một thời nữ minh tinh nổi tiếng nhất Trung Quốc này từng từ chối không biết bao nhiêu lời mời từ Hollywood, nhưng sau cái gật đầu với Miami Vice, dường như cái tên Củng Lợi cũng không còn quý giá như những gì người ta tưởng. Đấy cũng là thực tế không ngọt ngào với nhiều minh tinh châu Á khác.Diễn lại vở kịch nổi tiếng Dạ cổ hoài lang (tác giả: Thanh Hoàng, đạo diễn: Công Ninh) sau gần nửa năm gián đoạn là tin mới nhất từ sân khấu 5B. Đặc biệt sẽ có một suất diễn tại rạp Hưng Đạo vào 20h ngày 14/6 để phục vụ đông đảo khán giả. Đây là hoạt động gây quỹ nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Hội sân khấu TP.HCM lần 6, nhiệm kỳ 2010-2015 sẽ diễn ra ngày 17 và 18/6. Có thể nói Dạ cổ hoài lang đã làm nên một kỳ tích của sân khấu Việt khi trong mùa tái diễn này nó đã bước qua tuổi thứ 15, với hơn 500 suất diễn.
Liệu nền âm nhạc đại chúng thế giới sẽ có thêm một tài năng “dị thường” như Susan Boyle? Tối 5/6 vừa qua cụ bà Janey Cutler từ Wishaw - Lanarkshire (Scotland), 81 tuổi có bảy con, 15 cháu và bốn chắt, vừa được chọn vào chung kết cuộc thi Nước Anh có tài năng (Brightish Got Tallent). Đây là thí sinh duy nhất đại diện cho Scotland lọt vào cuộc thi sâu như vậy với bài hát của danh ca Shirley Bassey This is my life (Đây là cuộc đời tôi). Giọng ca của cụ Janey vừa khỏe, vừa đầy sự trải nghiệm của cuộc đời, được khán giả Piers Morgan mô tả là “massive” (âm vực rất rộng) và lá phổi như tuổi 20. Sự hài hước trong ánh nhìn, cách trả lời của cụ truyền sự vui vẻ đến người thưởng thức. Chuyện tài năng ở ngưỡng “thất thập cổ lai hy” xưa nay hiếm có, nhưng sở dĩ cụ bà Janey Cutler được chú ý nhiều hơn cũng bởi sự lạ của cụ, đặc biệt sau hiện tượng âm nhạc Susan Boyle, giờ đây người ta bị cuốn vào trào lưu săn tìm các “tài năng bị bỏ quên” đang nở rộ trên khắp thế giới.

Một hoạt động khác cũng được phía Pháp bảo trợ đó là triển lãm Song thất kiến cổ của KTS Cổ Văn Hậu diễn ra vào ngày 10/6/2010 tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, Q.1 TP.HCM). Triển lãm trưng bày 77 bức tranh màu nước mà tác giả đã lựa chọn ra để bán với mục đích làm từ thiện.
Hay đến đâu còn tùy thuộc người thưởng thức. Nhưng những người yêu âm nhạc TP.HCM thì không nên bỏ lỡ một sự kiện âm nhạc sẽ diễn ra trong tháng này: Ngày hội Âm nhạc, vào thứ Sáu ngày 18/6 tại IDECAF. Xuất hiện tại Pháp gần 30 năm nay, theo ý tưởng của Bộ Văn hóa và Truyền thông, trong ngày này, ở Paris cùng nhiều thành phố khác - đường phố, công viên, vườn hoa, bảo tàng... diễn ra hàng nghìn chương trình ca nhạc với mọi thể loại, đôi khi có cả diễn kịch, hát RAP, nhảy Hip hop cũng như đọc thơ hay Slam. Tại IDECAF (31 Thái Văn Lung, quận 1,TP.HCM) năm nay từ 18h đến 20h, nhiều nhóm nhạc và cá nhân sẽ biểu diễn tại sân khấu ngoài trời¦
Bàn Phím