(TT&VH Cuối tuần) - Bánh chưng kỷ lục, bánh dày kỷ lục, (không kể món độn xốp thì cả bánh chưng lẫn bánh dày đều hỏng do quá to, nhão nhoét và sống sít hết bên trong), ly cà phê kỷ lục... Remote tôi nhớ vào dịp này năm kia, 2008, đã suýt nữa thì tự rơi xuống đất khi nhìn trên màn hình ti vi cảnh rước ly cà phê kỷ lục thế giới mà Vinacafe Biên Hòa cúng tiến các Vua Hùng. Cái ly ấy có chiều cao 1,53 mét, đường kính 2,34 mét, trọng lượng 1.197kg khi chưa có cà phê, dung tích hơn 3.613 lít, được làm bằng inox 2 lớp cách nhiệt, kèm theo là dàn thang pha chế, dàn bục đỡ chịu lực hơn 6 tấn... Đại khái là khủng. Hành trình xuyên Việt 10 ngày về đến đất Tổ. 18 đời các vị Hùng Vương nước mình chắc chắn chưa dùng loại giải khát là cà phê tan... Chẳng biết cái ly to đùng vào Ghi-nhét xong rồi thì đi đâu?
Năm nay, 2010, khủng hơn cả ly cà phê, vào sách kỷ lục ngay không đắn đo là chai rượu khổng lổ với dung tích hơn 4.000 lít do Công ty Cổ phần AVINAA thực hiện được cung tiến Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. 4.000 lít này chắc là để tương ứng với 4.000 năm lịch sử. Mẹ ơi, may mà lịch sử mới có 4.000 năm! Cà phê các cụ tổ Hồng Bàng chưa dùng, chứ rượu thì chắc là cũng có... Lại còn là rượu ngon nữa, thấy bảo đã được ủ 1 năm trước khi đóng chai. Chai thì quá khổng lồ, cao 5,2m, đường kính đáy 1,17m, dung tích 4.226 lít, dành cho du khách thập phương đến với lễ hội. Rượu ngon mà uống miễn phí thì người ta uống hăng lắm, 4.000 lít có khi chẳng đủ, Hội Đền Hùng năm nay chắc nhiều người say...

Ảnh minh họa
Mà du khách say, các cụ tổ nếu thụ hưởng thật có khi cũng say... Một chai rượu cao 1m đã được mang lên tận đền Thượng để thờ. Chai cao trên 5m khó bê, nên đặt tại sân trung tâm hành lễ Đền Hùng coi như mô hình quảng cáo sản phẩm. Quảng cáo rượu mạnh 39.5 độ như thế trên truyền hình hay báo chí là không được phép. Ai cũng biết rượu là nguyên nhân số một của tai nạn giao thông trong dịp Tết Canh Dần vừa qua. Ấy thế nhưng, chỉ cần “núp bóng” kỷ lục là thoải mái, công khai quảng bá sản phẩm – cách này xem chừng là một gợi ý hay cho nhiều mặt hàng thuộc loại “hạn chế quảng cáo” đây.
Buồn cười là cái ông phát ngôn của Công ty sản xuất ra chai rượu khổng lồ này, tất nhiên là ông phụ trách maketting, ông ấy nói: “Nối gót tiền nhân, Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày, An Tiêm dâng dưa hấu, tất cả các sản vật đặc biệt đều dâng lên các Vua Hùng. Để thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ các Vua Hùng có công ngàn năm dựng và giữ nước, Công ty AVINAA dâng cúng một món quà đặc biệt, đó chính là chai rượu này, như các cụ đã nói “Phi tửu bất thành lễ”. Cứ như xưa nay, vua Hùng chuyên nhận đồ cúng tiến, truyền thuyết bánh chưng bánh dày, truyền thuyết hoang đảo... chưa ăn thua, chưa phải lễ vì chưa có rượu.
Đất nước cần cần kiệm, bao giờ những thứ to nhất thế giới mới bé lại đây?
Năm nay, 2010, khủng hơn cả ly cà phê, vào sách kỷ lục ngay không đắn đo là chai rượu khổng lổ với dung tích hơn 4.000 lít do Công ty Cổ phần AVINAA thực hiện được cung tiến Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương. 4.000 lít này chắc là để tương ứng với 4.000 năm lịch sử. Mẹ ơi, may mà lịch sử mới có 4.000 năm! Cà phê các cụ tổ Hồng Bàng chưa dùng, chứ rượu thì chắc là cũng có... Lại còn là rượu ngon nữa, thấy bảo đã được ủ 1 năm trước khi đóng chai. Chai thì quá khổng lồ, cao 5,2m, đường kính đáy 1,17m, dung tích 4.226 lít, dành cho du khách thập phương đến với lễ hội. Rượu ngon mà uống miễn phí thì người ta uống hăng lắm, 4.000 lít có khi chẳng đủ, Hội Đền Hùng năm nay chắc nhiều người say...

Ảnh minh họa
Buồn cười là cái ông phát ngôn của Công ty sản xuất ra chai rượu khổng lồ này, tất nhiên là ông phụ trách maketting, ông ấy nói: “Nối gót tiền nhân, Lang Liêu dâng bánh chưng bánh dày, An Tiêm dâng dưa hấu, tất cả các sản vật đặc biệt đều dâng lên các Vua Hùng. Để thể hiện lòng thành kính và tưởng nhớ các Vua Hùng có công ngàn năm dựng và giữ nước, Công ty AVINAA dâng cúng một món quà đặc biệt, đó chính là chai rượu này, như các cụ đã nói “Phi tửu bất thành lễ”. Cứ như xưa nay, vua Hùng chuyên nhận đồ cúng tiến, truyền thuyết bánh chưng bánh dày, truyền thuyết hoang đảo... chưa ăn thua, chưa phải lễ vì chưa có rượu.
Đất nước cần cần kiệm, bao giờ những thứ to nhất thế giới mới bé lại đây?
Remote