Rằng vui thì thật là vui…

Thứ Ba, 04/05/2010 06:49

(TT&VH Cuối tuần) - Tuy không ra rạp vào Tết, nhưng Để Mai tính có “thiên thời” là hai đợt nghỉ lễ liền (Giỗ Tổ và 30 tháng Tư, mùng 1 tháng Năm). Cuối tuần qua, khán giả phải xếp hàng dài tại Galaxy Cinema để mua được vé xem phim, hai phòng chiếu lớn tại đây những ngày này không còn chỗ trống!

Không khó hiểu về sức hấp dẫn này khi bộ phim quy tụ một ê-kíp hùng hậu người Việt tại nước ngoài đang được đánh giá cao trong giới làm nghề trong nước, đặc biệt là bộ ba Nguyễn - Charles Nguyễn, Dustin Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn. Chưa kể một chiến dịch PR chuyên nghiệp mà đáng giá nhất là series “behind the scenes” được phát ròng rã trên truyền hình VTC. Suốt 100 phút xem phim, khán giả được nhiều màn cười đau cả người. Nhưng ra khỏi rạp sau 100 phút, thấy có quá nhiều điều phải bàn về bộ phim giải trí nghệ thuật được nhiều kỳ vọng này.


Để Mai tính quy tụ một ê-kíp hùng hậu người Việt tại nước ngoài
Điều đầu tiên dễ nhận thấy là kịch bản Để Mai tính quá bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Một câu chuyện mà khi xem ai cũng có cảm giác hình như đã xem ở đâu đó. Mô-típ chàng hoặc nàng không cùng đẳng cấp, rồi đeo đuổi nhau, rồi giận hờn ghen tuông, rồi yêu nhau… đã quá cũ. Phim mới chiếu 15 phút khán giả đã biết đoạn kết là gì!

Cách xây dựng tính cách nhân vật và đường dây câu chuyện cũng rất tùy tiện và hời hợt. Cô ca sĩ Chi Mai và ban nhạc của cô chẳng tạo được một chút ấn tượng nào cho người xem về giọng hát hoặc phong cách chơi nhạc… khi hầu như suốt phim chỉ toàn là cover nhạc của Đức Huy (trừ ca khúc cuối). Thế mà các nhân vật trong phim cứ tự tung hô cô ca sĩ này lên mây xanh. Anh chàng Dũng nghèo khó, ngờ nghệch, bỏ hết công việc ra Nha Trang đeo đuổi ca sĩ Chi Mai, bỗng nhiên lột xác ăn nói cứ như là triết gia. Đang ở cảnh trước lái xe cà giựt cà giựt, thì ngay cảnh sau Dũng đã lái xe lạng lách như cascadeur! Nhân vật đang ở Nha Trang, thoắt cái đã ra Hà Nội. Từ đầu đến cuối phim không ai thấy Dũng có một điểm gì đặc biệt khiến cho Chi Mai xinh đẹp phải từ chối đại gia Antoine để chọn Dũng… Nghĩa là các nhà sản xuất và đạo diễn thích gì thì cứ làm trên phim mà không cần quan tâm tính hợp lý của nhân vật lẫn tình huống trong phim.


Vai phụ của Thái Hòa đã lấn át vai chính của Dustin Nguyễn và “thu phục”
tình cảm của khán giả
Chính vì sự lỏng lẻo của tuyến nhân vật chính, khiến tình cảm của khán giả chuyển hết cho nhân vật phụ, anh chàng đồng tính Phạm Hương Hội. Điều tối kị của một kịch bản - và sau đó trở thành phim - là không được phép để tuyến phụ hoặc nhân vật phụ lấn át tuyến chính hoặc nhân vật chính. Nhưng có lẽ đạo diễn do không xử lý tốt kịch bản, không có cái nhìn tổng thể cho bộ phim đã khiến Để Mai tính lâm vào điều tối kị này.

Trong phim này, nếu xét về chuyên môn thì công tác đạo diễn “có vấn đề”, nhất là phần chỉ đạo diễn xuất. Trước tiên phải nói đến vai đại gia Antoine do chính đạo diễn Charlie Nguyễn thủ vai. Đành rằng đây chỉ là giải pháp tình thế khi diễn viên Bình Minh giờ chót gặp trục trặc về sức khỏe, nhưng Charlie Nguyễn chắc chắn phải biết khả năng diễn xuất của mình thế nào để quyết định có nên nhận hay không, bởi khi lên phim là “bút sa gà chết”! Có thể nói “oải” nhất trong phim này là những cảnh có đại gia Antoine, với bộ mặt không biểu cảm - mà có khán giả khi xem phải thốt lên: “… diễn đơ như cây cơ!”.

Thứ hai phải nói đến diễn xuất của Dustin Nguyễn - ngôi sao Việt thành công nhất ở Hollywood và chinh phục hoàn toàn khán giả trong nước từ vai diễn “trở về” đầu tiên trong Dòng máu anh hùng, một mẫu nhân vật khá quen thuộc với Dustin. Nhưng trong Để Mai tính, Dustin lại khiến những người hâm mộ anh cảm thấy thất vọng, hình ảnh Dũng có gì đó hao hao chàng trai tật nguyền tên Long của Huyền thoại bất tử, song còn kém duyên hơn. Dù thật sự rất yêu mến tính cách và con người của anh, cũng phải nói thật rằng Dustin có lẽ chỉ phù hợp với những vai diễn hành động. Mặc dù các diễn viên chuyên đóng khung các vai diễn hành động như anh đều khao khát có được một vai diễn trong một phim drama (chính kịch) để thoát khỏi hình ảnh cơ bắp xưa nay, đồng thời được công nhận là một diễn viên có đẳng cấp, nhưng với những tình huống bộc lộ tình cảm đơn giản trong Để Mai tính anh lại hụt hơi…

Kế đến là vai diễn dành được mọi lời khen ngợi cũng như là “vai diễn cứu phim” – anh chàng đồng tính đáng yêu Phạm Hương Hội do Thái Hòa thủ vai. Thái Hòa xứng đáng với mọi lời ngợi khen, nhưng việc anh chọn lối diễn khoa trương, dùng hình thể bên ngoài để mô tả nhân vật đồng tính, khiến người xem có cảm giác như anh đang tấu hài trên phim. Trên thế giới, khi diễn vai hài đồng tính người ta đã bỏ cách diễn khoa trương này từ lâu (tại buổi chiếu ra mắt có rất đông người nước ngoài, nhưng hiếm có ai cười và vỗ tay trước kiểu diễn tấu hài của Thái Hòa). Đạo diễn Charlie Nguyễn đồng tình với cách xây dựng nhân vật theo kiểu tấu hài như vậy thì bất cứ diễn viên hài nào cũng có thể diễn được vai Phạm Hương Hội chứ không chỉ Thái Hòa!


Với vẻ đẹp thanh thoát sang trọng, Kathy diễn rất nhẹ nhàng và thoải mái
Điểm cộng duy nhất có thể cho phim này, đó là diễn xuất của Kathy Uyên. Với vẻ đẹp thanh thoát sang trọng, Kathy diễn rất nhẹ nhàng và thoải mái, từ đi đứng nói cười, tất cả đều nhập vai rất tự nhiên chứ không có cảm giác diễn xuất. Ở Việt Nam hiện nay, có thể khẳng định, tính từ độ tuổi của Kathy Uyên trở xuống, hiếm có diễn viên nữ nào đạt được sự tự nhiên trong diễn xuất như vậy. Một ngạc nhiên khác nữa, là Kathy Uyên nói tiếng Việt khá sõi, khác hẳn ngày nào còn lơ lớ ngọng nghịu trong Chuyện tình xa xứ. Tin rằng sau phim này, Kathy Uyên sẽ còn tiến xa trong sự nghiệp diễn xuất.

Tất nhiên Để Mai tính ở một trình độ khác hẳn với những phim Tết của Việt Nam xưa nay. Nhưng dù sao vẫn phải khắt khe và đòi hỏi cao hơn ở một bộ phim được đầu tư khá tốt và sản xuất kỹ càng của những người đến từ nền điện ảnh tiên tiến nhất thế giới. Để Mai tính sẽ ăn khách, nhưng khó đạt được thành công lớn bởi số tiền đầu tư cao và điều quan trọng là sự nổi trội của Thái Hòa chưa đủ sức gánh vác cho cả một bộ phim rất lỏng lẻo về kịch bản và công tác đạo diễn.

Duy Anh
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Tác giả cho rằng truyện phim là một mô-típ cũ. Tôi muốn hỏi vậy thì mô-típ như thế nào là mới lạ cho một phim tâm lý tình cảm? Một con người chỉ cần sống hơn 20 năm với những trải nghiệm tình yêu sẽ hiểu những câu chuyện tình kiểu gì thì cũng chỉ có vậy. Yêu nhau - gặp khó khăn - vượt qua / không vượt qua - hạnh phúc / chia tay... chỉ có thế thôi. Sao không nghĩ rằng đó là một câu chuyện rất gần gũi và thực tế với đời sống tình cảm của con người? Chưa kể, không phải ai xem phim cũng quan tâm đến kết thúc. Với tôi, quan trọng là câu chuyện trong phim diễn ra như thế nào, những thông điệp mà phim mang lại có tạo cảm xúc cho tôi không thế thôi. Về việc ban nhạc trong phim "chỉ toàn cover" nhạc Đức Huy, tôi thật không biết người ta hiểu như thế nào là "cover" vậy? Tôi cho dù không rành về âm nhạc cũng hiểu là không thể gọi một ca sĩ hay ban nhạc hát một ca khúc của một nhạc sĩ nào đó là cover. Mà thật ra, khán giả xem phim chắc cũng nhớ ngay trong phim, ban nhạc và Chi Mai đã rất nhiều lần "thừa nhận" là trước giờ họ chỉ toàn hát cover, mãi đến đêm Gala họ mới lấy hết can đảm để trình diễn ca khúc tự sáng tác của mình. "Anh chàng Dũng nghèo khó, ngờ nghệch, bỏ hết công việc ra Nha Trang đeo đuổi ca sĩ Chi Mai, bỗng nhiên lột xác ăn nói cứ như là triết gia." điều này theo tôi cũng không có gì vô lý. Ngay đầu phim đoạn đối thoại giữa Dũng và người bạn trong khách sạn đã cho thấy Dũng thực ra rất thông minh. Anh ta giả vờ phát âm sai để chọc ghẹo bạn mình hành động dễ thương này ngoài đời không mấy người làm được. Vì thế theo tôi Dũng thật ra là người thông minh nhưng không khoa trương, vì vốn dĩ người càng thông minh, càng trải đời, càng sống với nhiều triết lý sẽ có khuynh hướng im lặng trước người khác, khiến đám đông xung quanh tưởng họ là ngờ nghệch, phải đến gần và tiếp xúc nhiều mới hiểu họ sâu sắc thế nào. Dũng là một nhân vật kiểu như vậy vì chỉ với bạn anh, Hương Hội và Chi Mai anh mới bộc bạch và chia sẽ với họ nhiều triết lý mà thôi. Còn việc tại sao Mai chọn Dũng mà không chọn Antoine, thì hãy hỏi các cô gái mà xem. Chỉ cần một hành xử của Antoine khi nói về vị đại gia giàu có hơn mình, Mai đã cảm nhận dường như với Antoine giá trị vật chất mới là quan trọng. Ngược lại, Dũng ngay từ đầu đã nhìn thấu tâm hồn Chi Mai, bảo cô hãy hát bằng trái tim và hiểu cô là người chỉ có thể giãi bày tâm sự qua câu hát. Xin hỏi, ngoài đời thật, các cô gái biết trân trọng giá trị tình cảm có làm như Chi Mai không?
DAO  (dzotxia@yahoo.com) (01:37 04/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Hoàn toàn đồng ý với bạn DA, nhưng ở một khía cạnh nhỏ nào đó như tính hợp lý tự suy, quay phim, chọn cảnh quay và phong cách làm phim..có thể xem là thành công đối với những phim sản xuất tại việt nam. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở một phim giải trí, một kịch bản gói gọn trong hơn 100 phút và ở đâu đi nữa thì tư duy của người việt nam vẫn chưa thể so sánh với nước ngoài được. Thế nên nhìn rộng ra từ phim Để Mai Tính, nền điện ảnh chúng ta đang phát triển đó chứ!
quanbao  (truongquanbao@yahoo.com) (01:32 04/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Mình đồng ý với bài viết của DA. Vui nhưng motip trong film vẫn cũ.
Dragon  (hlongh@yahoo.com) (09:10 04/05/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

waya - 2/5/2012 12:41:31 AM
k biết tự trọng. liên quan gì MU ở đây ? Chúc mừng Arsenal trở lại với cách chiến thắng làm ngất ngây người hâm mộ. Vững bước nhé các pháo thủ
nobody - 2/5/2012 12:53:49 AM
VÀAAAO! AGUERO. Nhớ quá! Nhớ trận Liverpool - MU (2-1 héhé).
FLee - 2/4/2012 11:08:15 PM
@ducmanh: bác vớ vẩn quá, bảo Mou hay Alex qua Wigan thì mấy bác đấy có sang không? Tôi thấy chỉ cần Pep duy trì được thành công ở Barca khoảng 10 năm hoặc thành công khi chuyển qua 1-2 đội mạnh khác...
Peregrino - 2/5/2012 12:35:35 AM
Nếu sinh ra và lớn lên ở Anh thì chắc đã chẳng có thành công ấy
deco - 2/4/2012 9:58:01 PM
Sinh thêm thế này, cộng với tính chất công viêc của bố mẹ, thế nào cũng xảy ra trường hợp " Ở nhà một mình" của mấy đứa trẻ