Thăng hoa cùng biển trời Đà Nẵng
1. Tôi kể với bạn thân của tôi rất thật rằng, biển trời Đà Nẵng mấy ngày nay quá đẹp. Buổi sáng đi làm, sương vẫn còn bảng lảng. Hai bên bờ sông Hàn đẹp hơn, giống như cô gái được trang điểm kỹ hơn thường ngày chuẩn bị đi trẩy hội. Đường Bạch Đằng Đông, hình ảnh mấy cụ già tập thể dục với những động tác uyển chuyển bên những bức tượng đá Non Nước Ngũ Hành Sơn trưng ra đó, trông người và tượng thật biểu cảm. Đường phố nô nức băng-rôn, khẩu hiệu.
Trưa về, qua cầu quay phóng tầm mắt về cửa biển, biển và dãy Sơn Trà xanh biêng biếc. Trời Đà Nẵng mấy ngày nay trong veo, như không thể trong hơn. Cầu Thuận Phước tựa cái nôi trông mờ mờ, huyễn hoặc chẳng khác trong tranh thủy mặc.
Chiều nhạt nắng. Nhảy ùm xuống biển Mỹ Khê tắm cùng người thân. Lên bờ, ăn dĩa ốc đá, dĩa mực cơm. Uống vài lon bia. Ai đó nghịch ngợm cát trắng. Ai đó lơ đãng nhìn về biển tít tắp. Ai đó “nhìn lên Hải Vân Sơn Trà mây nhuộm nắng vàng”. Ai đó gửi hồn ra Cù Lao Chàm, chỉ thấy một vệt xanh xanh đầy thổn thức. Tối đến, tay trong tay người yêu dấu, hay bạn bè thân quyến, chọn một địa điểm nào đó thật đẹp rồi thả hồn theo những chùm pháo hoa. Tôi đồ với bạn tôi rằng, đấy là một trong những khoảnh khắc thăng hoa, trong năm 2010 này.
2. Thực ra, pháo hoa chỉ bắn có hai đêm. Có lẽ văn hóa thưởng lãm pháo hoa của dân ta chưa đủ sức quyến rũ lượng khách đổ về đây đông và háo hức đến mức vậy, nếu như biển-trời-sông nước- ẩm thực... của thành phố sông Hàn không có gì thực sự đặc biệt. Đấy là “quyền lực” của thành phố mang dáng dấp hiện đại như Đà Nẵng.
Lễ hội thi bắn pháo hoa quốc tế mà Đà Nẵng tổ chức dù chỉ mới 3 tuổi, nhưng đã có dấu hiệu “sống được”, tạo tiếng vang cho sức bật của Đà Nẵng. Có thể nói thẳng, dịch vụ khách sạn cùng ẩm thực ở Đà Nẵng làm ăn hiệu quả vô cùng, không chỉ những ngày lễ. Nói thế để thấy, để ai cũng biết bỏ qua cái lợi trước mắt vì mục tiêu phát triển bền vững là trách nhiệm chung của người Đà Nẵng. Trong đó, cả những biện pháp mạnh tay từ các cơ quan chức năng, nhất là trong dịp thi pháo hoa này. Giờ G sắp điểm, người dân Đà Nẵng mừng và hiểu rõ trách nhiệm của mình, thành phố của họ đang quyến rũ du khách trong và ngoài nước, không chỉ đến đây để xem bắn pháo hoa!
Hữu Quý
|