Văn hoá

Nhật Ký Remote: Đồng nước Úc

22/03/2010 09:08 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Dạo này, nhân dịp hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, báo chí không hiếm những tin hồ hởi thế này: Ban quản lý dự án đúc tượng Thánh Gióng đã tổ chức đổ giọt đồng cuối cùng. Công trình có giá trị đầu tư 66 tỷ đồng do Giáo hội Phật giáo Việt Nam vận động nguồn kinh phí xã hội hóa. Tượng nặng 100 tấn, cao 12m và được đúc bằng đồng nguyên chất nhập khẩu từ Úc. Hoặc tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông cao 15m, kinh phí gần 80 tỷ đồng sẽ được khởi công xây dựng tại khu vực tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, khu di tích Yên Tử, Quảng Ninh. Tượng được làm với nguyên liệu đồng nhập từ Úc, nặng hơn 100 tấn.

Đọc xong cứ ngơ ngẩn hỏi, đồng nước Úc có gì đặc biệt không? Ví dụ để làm món bò rán, thì bò Úc quả có ăn đứt bò nội. Nho Úc, táo Úc, sữa Úc…, nhiều thứ cũng có chất lượng hơn ta. Đào vàng kiểu Úc cũng hay hay, xét trên mặt games văn phòng. Rồi cũng còn nhiều thứ kiểu Úc nữa.

Nhưng mà đồng Úc thì có gì đặc biệt? Dốt nên chịu không dám hỏi. Mà hỏi ai cũng bảo không biết. Đồng nguyên chất nhập khẩu, mỗi tượng đến cả trăm tấn, vận chuyển khó khăn lắm chứ chẳng đùa. Thảo nào công trình nào cũng choáng lên tiền tỷ.


Tượng Thánh Gióng (ảnh minh họa)
Mà nước mình chẳng lẽ không có đồng? Xưa nay mấy làng nghề Ngũ Xá, Đại Bái… không có đồng (nội) thì làm ăn thế nào? Hay đồng nước mình không tốt. Không tốt mà lại có tượng đồng đen chùa Trấn Vũ à? Hay đồng Úc rẻ. Nhìn danh sách hàng nghìn mặt hàng nằm trong diện miễn giảm thuế theo Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Australia không thấy có đồng.

Buồn tay giở báo ra đọc, thấy cũng mới đây thôi, Tổng Công ty Than và Khoáng sản mới bán sang Trung Quốc khá nhiều tấn quặng đồng. Cuối năm 2008, nhà máy đồng Tằng Loỏng (tỉnh Lào Cai) sản xuất thành công những thỏi đồng đầu tiên của Việt Nam từ nguyên liệu quặng đồng tinh tuyển. Báo lại còn bảo mỏ đồng Sinh Quyền là mỏ đồng duy nhất của Việt Nam và các nước Đông Nam Á được các nhà địa chất Việt Nam phát hiện và thăm dò, khảo sát trữ lượng quặng vào cuối những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Trữ lượng quặng đồng ở đây tương đối khá và đủ cung cấp quặng cho công nghiệp sản xuất đồng thỏi trong vòng mấy chục năm liên tục. Báo chí nói thế, nghĩa là đồng nước mình không thiếu.

Chẳng lẽ lại dùng đồng Úc lại là do sính ngoại?

Nói xong giật mình nhìn quanh, toàn công trình động đến tâm linh. Thần thánh quở tội nói bậy cho thì khốn.

Nhưng thần thánh biết có kẻ cứ nhân dịp xây tượng mình mà làm tốn tiền dân, thì mình so tội ấy có bị trách cũng là tội nhẹ thôi. Tâm mình sáng, có buôn thần bán thánh đâu, chỉ là nghĩ gì nói nấy.

Một nghìn con rồng 1.000 năm Thăng Long, quên, chẳng biết đúc bằng đồng gì?

Remote

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm