Lễ hội xưa đã từng tôn vinh gia đình văn hóa

Thứ Năm, 18/03/2010 08:25

(TT&VH Online) - Ở Hà Nội có một ngôi đình làng được cho là rất linh thiêng. Bất cứ ai không thành kính với Thành hoàng làng khi đi qua cổng đình đều bị trừng phạt. Nhưng hay ở chỗ, cứ 3 năm một lần, kiệu của Thành hoàng làng sẽ đến tôn vinh duy nhất 1 gia đình.

Chùm ảnh ghi lại lễ hội đặc biệt này do TT&VH Online thực hiện:

Từ khoảng 7h sáng, những người dân ở làng Mọc Cựu xưa, nay thuộc phường Hạ Đình, Thanh Xuân đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi lễ quan trọng của làng.


Tại đình làng (đình Vòng), đông đảo người dân đã bắt đầu cho lễ hội có 1 không 2 này. Tương truyền rằng đình Vòng rất thiêng. Bất cứ ai không thể hiện sự tôn trọng Thành hoàng làng, khi đi qua đình đều bị thánh vật. Chính vì vậy người ta thường phải đi vòng đường khác. Tên đình Vòng có từ ngày đó.


Mỗi lần Lễ hội diễn ra, làng phải chọn 1 người có đủ tài đức, uy tín, ảnh hưởng để làm chủ lễ. Người này ngoài có quyền chỉ đạo toàn bộ người tham gia các lễ nghi còn là người được tế lễ trước Thành hoàng làng.


Lễ thiêng, lại chỉ diễn ra 3 năm một lần nên người làng Mọc Cựu luôn tỏ ra thành kính mỗi khi tham dự lễ hội.


Ngay sau khi chuẩn bị đầy đủ lễ vật, chỉnh đốn xong đội tế lễ, chủ tế sẽ bắt đầu các nghi thức xin rước thánh đến nhà người được coi là đáng trọng vọng nhất trong thời gian 3 năm qua của làng. Tiêu chí không chỉ là đức cao, vọng trọng, được nhiều người yêu quý mà còn phải có kinh tế khá giả, con cái thành đạt, gia đình hòa thuận...


Sau khi làm lễ, đoàn tế lễ sẽ rước kiệu Thành hoàng làng tới tận nhà người được chọn để tôn vinh gia đình người này. Cả gia đình người được chọn phải cung nghinh Thành hoàng làng, cảm ơn sự tín trọng của dân làng đối với gia đình mình.


Trong khi đó, tất cả những người dân hai bên đường đều chuẩn bị bàn lễ khi kiệu Thành hoàng làng đi qua. Người lớn thì mong muốn được chạm tay vào kiệu của ngài để lấy lộc. Trẻ con thì muốn chui qua kiệu để lấy phước, ăn mau, chóng lớn.


Có một tục lệ rất lạ, đó là kiệu đi tới đâu, người dân phải rải chiếu ra đón rước tới đó. Người ta coi đó là nhận lộc của Thành hoàng làng.


Nếu được đoàn rước đi qua chiếu, người rải chiếu sẽ gặp nhiều may mắn, gia đình có nhiều lộc cả năm.


Chính vì vậy nghi thức rải chiếu ra đường đón kiệu của Thành hoàng làng được thực hiện rất nghiêm túc.


Chỉ một sự thiếu trân trọng thôi, chiếc chiếu sẽ không được đoàn kiệu bước qua. Đây thực sự là điều không may mắn cho gia chủ.


Thông thường, chiếu mang ra rải lót đường cho kiệu Thành hoàng làng là chiếu mới và sau đó sẽ được sử dụng hàng ngày như để mong muốn luôn được hưởng lộc của ngài.


Sau khi rước lễ từ gia đình người được chọn của làng, đoàn kiệu sẽ trở về đình trong sự đón rước tưng bừng.


Kiệu của Thành hoàng làng thường đi cuối đoàn rước với sự bảo vệ của các tráng binh của làng.


Đi sát kiệu của Thành hoàng làng sẽ là lễ vật của gia đình được chọn là gia đình tiêu biểu của làng hiến dâng lên đình làng.


Lễ vật thường không quá cầu kỳ. Thường là xôi, gà, một số loại bánh kẹo. Tiền lộc thường được người dân cùng làng gửi theo kiệu lễ vật coi như xin ké lộc của gia đình tiêu biểu trong làng.


Để toàn bộ lễ vật được đảm bảo dâng lên trọn vẹn cho Thành hoàng làng, các tráng đinh khuân kiệu phải bịt mũi, tránh hưởng lễ vật trước Thành hoàng làng.


Sau đó lễ vật được kính cẩn rước vào đình để thắp hương.


Các lễ vật khác cũng được con cháu gia đình tiêu biểu của làng đưa lên một cách kính cẩn.


Trước khi làm lễ tạ ơn Thành hoàng làng, cụ từ sẽ làm lễ mời Thành hoàng làng ra chứng kiến và hưởng lễ vật.


Tiếp đó là các cụ cao tuổi, chức sắc của làng sẽ bắt đầu thực hiện các nghi lễ cần thiết trước khi gia đình tiêu biểu chính thức dâng lễ vật và thể hiện lòng biết ơn Thành hoàng làng đã phù hộ.


Năm nay, gia đình cụ Trương Cảnh Lâm đã được chọn là gia đình tiêu biểu trong ba năm của cụm 4. Cụ cùng gia đình đã đến tế lễ tại làng và cảm tạ Thành hoàng làng đã phù hộ cho gia đình được hạnh phúc, con cháu làm ăn tấn tới.


Sau gần 1 ngày thực hiện các nghi lễ, buổi tế lễ kết thúc. Sau 3 năm nữa, hội làng mới diễn ra. Khi đó, các bô lão cùng người dân trong làng lại tiếp tục chọn ra 1 gia đình tiêu biểu để tôn vinh.
Mạnh Tuấn
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Hóa ra các cụ nhà mình lại đi trước thời đại nhỉ
Vũ Kiên  (vukienxd@yahoo.com) (11:10 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực sự cảm động khi được xem những hình ảnh về một nghi lễ tôn vinh gia đình văn hóa đầy trang trọng và thấm đượm chất truyền thống của người Việt chúng ta. Thay vì gắn bảng "Gia đình văn hóa" tùm lum như ở Hà Đông mới đây, nên phát huy những truyền thống đẹp như vậy của cha ông chúng ta. Thanks TT&VH Online!
The Patriot  (Khoaicat@yahoo.com.vn) (09:42 19/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca