"Bộ não điện tử" Eran Katz: Công nghệ chỉ hỗ trợ cho trí nhớ

Thứ Tư, 17/03/2010 14:37

(TT&VH) - Đầu năm 2009, sự có mặt của Eran Katz tại VN đã khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực. Đầu tuần qua, người đàn ông có trí nhớ “khủng khiếp” này đã trở lại VN, nhân dịp 2 cuốn sách của ông (Trí tuệ Do Thái Bí mật của một trí nhớ siêu phàm) được xuất bản bằng tiếng Việt.

Những gì mà người đàn ông Isarel đang giữ kỷ lục Guinness về trí nhớ đã khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Chỉ nghe một lần, Eran có thể nhớ ngon lành một dãy số bao gồm 500 chữ số. Và khả năng độc đáo ấy - kết quả của một quá trình rèn luyện từ nhiều năm - là lý do đưa Eran đi khắp thế giới để thức hiện 1.700 buổi hội thảo, với số thính giả trực tiếp lên tới gần 200.000 người.


Người đàn ông có trí nhớ phi thường - Eran Katz
Hôm qua 16/3, Eran có buổi giao lưu với độc giả Hà Nội. Sau cuộc trò chuyện này, ông đã đồng ý dành cho TT&VH một cuộc trò chuyện, với sự giúp đỡ của các chuyên viên thuộc Công ty Alpha Books - đơn vị tổ chức xuất bản 2 cuốn sách trên.

Eran cho biết:

- Tôi rất phấn khởi khi trở lại Việt Nam. Việc cuốn Trí tuệ Do Thái của tôi được xuất bản bằng tiếng Việt cũng là một cơ duyên đặc biệt. Hiện tại, cuốn sách này vẫn chưa được bán bản quyền cho những nước nói tiếng Anh. Mọi chuyện mới đang ở trong quá trình đàm phán...

* Một chút nhận xét của ông về độc giả Việt Nam trong buổi giao lưu vừa qua?

- Chủ yếu, đó là các độc giả đang ở độ tuổi thanh niên. Họ có một điểm chung lớn so với những thanh niên Isarel: Sự tò mò và ham hiểu biết. Đó là một trong những tiền tố rất lớn để trí nhớ và khả năng tư duy có thể phát triển ở mức độ cao. Các bạn đọc VN đặt cho tôi nhiều câu hỏi thú vị và tôi cũng nhận về mình nhiều kiến thức khi phải tư duy để trả lời những câu hỏi đó (cười).


2 cuốn sách của Eran được dịch ra tiếng Việt
* Nếu phải đánh giá thuận lợi và khó khăn của người VN trong việc rèn luyện trí nhớ, ông sẽ nói sao?

- Một buổi giao lưu là chưa nhiều. Tôi nghĩ, điểm mạnh chung của thanh niên ở những nước đang phát triển là ý thức cầu tiến để thay đổi cuộc sống của mình. Còn về khó khăn, ở bất cứ quốc gia nào cũng vậy thôi: bạn muốn phát triển mạnh một kỹ năng nào thì cần phải có nghị lực để tìm hiểu và rèn luyện một cách thật sự. Nôm na, giống như việc nếu muốn giảm cân, tôi không thể chỉ mua một cuốn sách hướng dẫn, đọc xong, làm theo một cách hời hợt và tự bằng lòng với mình... (cười - Eran có vóc người khá đồ sộ - TT&VH).

Tôi chỉ muốn nói với độc giả thế này: Trí nhớ của các bạn không hề kém chút nào! Chỉ vì bạn thường không tự tin vào trí nhớ của mình, cho rằng mình sinh ra đã có một trí nhớ không hoàn hảo, rồi cam chịu sống với nó suốt đời. Do đó, điều bạn cần làm ngay là thay đổi quan niệm sai lầm ấy.

* Hiện nay, thế giới Internet phát triển rất mạnh và có thể cung cấp bất cứ thông tin nào. Theo ông, điều đó có khiến việc rèn luyện trí nhớ không còn quá cần thiết?

Biết tới VN từ năm… 10 tuổi

Trong trí nhớ “kinh khủng” của mình, Eran kể rằng ông biết tới khái niệm Việt Nam từ năm 10 tuổi: Khi đó tôi sống ở Mỹ và học cùng một cô bạn gái gốc Việt Nam rất dễ thương. Cô bạn đó dạy tôi hát một bài gì đó lặp đi lặp lại câu “Việt Nam! Hồ Chí Minh”. Từ đó, tôi tự nhủ sẽ có một ngày nào đó tới thăm VN.

- Nhất định là không! Tôi nghĩ đơn giản, công nghệ sẽ không bao giờ có thể thay thế cho trí nhớ của con người. Chẳng hạn, khi giao tiếp, bạn sẽ cần tới những vấn đề mà Internet không bao giờ có được. Với tôi, công nghệ chỉ là một phương tiện để hỗ trợ cho trí nhớ mà thôi. Giống như những sợi cơ trong cơ thể, bộ não sẽ phát triển đặc biệt tốt khi được vận động và rèn luyện mỗi ngày. Còn nếu ỷ lại vào công nghệ, điều đó thật nguy hiểm


* Nhưng theo ông, điều nào là quan trọng hơn giữa việc ghi nhớ những kiến thức cơ bản và rèn luyện để có thể tư duy nhanh về một vấn đề gì đó?

- Tôi nghĩ, hai vấn đề ấy có sự liên quan mật thiết tới nhau. Nếu không cần ghi nhớ kiến thức, kiến thức trong đầu không đầy đủ, không hệ thống, vậy người ta sẽ tư duy bằng gì? Kiến thức là nền tảng để từ đó xây dựng tư duy. Khi cái móng đó đã vững thì ngôi nhà mới xây cao được.

Internet, từ điển, điện thoại đa chức năng... những cái đó không thể thay thế trí nhớ được đâu. Tin tôi đi, nếu ai “có vấn đề” về trí nhớ, người đó sẽ vô cùng vất vả trong công việc và cuộc sống.

Hoàng Nguyên
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA