Nghệ thuật vị nhân sinh của Ivonne Thein

21/02/2010 09:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nữ nhiếp ảnh gia Đức Ivonne Thein chủ trương nghệ thuật phải phục cuộc sống và chị làm điều này theo đúng nghĩa đen. Đó là bộ ảnh Thirty-Two Kilos (Ba hai ký lô) rất gây ấn tượng. Mục đích là để thức tỉnh những cô gái đang đứng trước bờ vực của cái chết để chạy theo trào lưu “siêu mỏng”.

Ý tưởng từ cuộc sống…

“Quan trọng là gầy chứ không phải khỏe”, đó là nguyên tắc chính của phong trào Pro-ana ở Đức gồm những người tôn thờ vóc dáng “siêu mỏng”. Ana trong cụm từ trên là dạng rút gọn của thuật ngữ y học anorexia (chứng chán ăn), chỉ sự rối loạn tiêu hóa dẫn đến suy dinh dưỡng trầm trọng. Các cô gái chạy theo mốt “mình dây” cho rằng cao 1m70 mà có trọng lượng 54kg là béo. “Tôi tin vào sự hoàn thiện” là khẩu hiệu chính của trang web Ana To The End. Một thành viên có nickname RockaBella viết trên trang web này: “Bệnh thì có sao chứ! Thà bệnh còn hơn là béo”.

Jan Nedoschill, nhà tâm lý Đức, giải thích: “Anorexia đồng nghĩa với việc đánh mất sự tự do hành động trong cuộc sống. Đối với người bị bệnh anorexia, nhịn ăn là điều duy nhất mà họ cảm thấy mình có khả năng tự kiểm soát được”.


Nhiều thiếu nữ Châu Âu chấp nhận thà bệnh còn hơn béo
Theo điều tra của Viện Robert Koch, tại Đức có 22% số thiếu nữ từ 11 đến 17 tuổi bị anorexia hoặc bulimia (chứng cuồng ăn). Trong  tầng lớp xã hội thấp thì tỷ lệ này cao hơn: 27%. Anorexia dẫn đến tử vong nhiều hơn các dạng rối loạn tâm thần thông thường. Nguyên nhân thường gặp nhất là do tử tự bởi sự rối loạn tiêu hóa hay đi kèm với chứng trầm uất.

Việc bị xâm hại tình dục, bố mẹ chia tay và nhiều sự cố gây chấn thương tâm lý khác từ thời bé là những nguyên nhân chính gây nên chứng anorexia. Bên cạnh đó cũng có những cô bé không chịu được sự chế nhạo của bố mẹ, bạn bè nên quyết tâm “giữ dáng” bằng mọi giá.

Các chuyên gia chỉ ra sự nguy hiểm của những trang web cổ súy cho mốt “siêu mỏng”. Một số trang như vậy bị cấm ở Đức. Nhưng việc cấm đoán không mang lại hiệu quả. Diễn đàn của các fan Pro-ana lại được mở ra ở trang web khác, dưới tên gọi khác. Pro- ana ở Đức đã là một “tôn giáo”. Ivonne Thein quyết định chống  lại tình trạng này theo cách của mình.

… Và phục vụ cuộc sống

Nữ nhiếp ảnh gia Ivonne Thein đặt tên cho bộ ảnh của mình là Thirty- Two Kilos. Lý do là nhiều cô gái muốn có trọng lượng 32kg. Thein phản đối vóc dáng “mảnh như sợi chỉ” của các người mẫu, diễn viên được báo chí lăng-xê và cố tình ỉm đi tác hại đối với sức khỏe của việc kiêng khem quá mức.



Thoạt đầu, Thein muốn chụp ảnh các thủ lĩnh của phong trào Pro-ana ở Đức, những người thực sự có trọng lượng 32kg. Dĩ nhiên, các cô gái này từ chối lời đề nghị của chị. Vì thế, hầu hết Thein phải chụp những người mẫu có cân nặng bình thường rồi nhờ Photoshop “bào mỏng” họ trở thành siêu gầy. Chị mang bộ ảnh này đi triển lãm ở nhiều nơi với mục đích kêu gọi các thiếu nữ đừng tự biến mình thành nô lệ của trào lưu coi sự “trơ xương” là hoàn thiện và chấp nhận trả giá bằng sức khỏe, thậm chí cả mạng sống. Quan niệm của Thein là không nên béo nhưng cũng đừng để mình quá gầy. Mọi sự cực đoan đều rất có hại.
Kiều Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm