Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Đàm Vĩnh Hưng trở thành đại sứ thiện chí của Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Mỹ bắt kẻ dọa giết Elton John
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Văn hóa toàn cảnh
RSS
Đáp án cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chỉ có một trong khi có tới hai nhân vật "có sừng có mỏ" đang đấu nhau sát ván để giành bức tượng vàng Oscar cho vai nam chính.
Thứ Ba, 09/02/2010 16:24
Cuộc đấu sát ván giữa các quý ông tại Oscar 2010
Đề cử Oscar 2010: Đậm màu bạo lực
'Avatar,' 'Hurt Locker' dẫn đầu danh sách đề cử Oscar
Đáp án cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất chỉ có một trong khi có tới hai nhân vật "có sừng có mỏ" đang đấu nhau sát ván để giành bức tượng vàng Oscar cho vai nam chính.
"Gã người Áo" qua mặt cả Brad Pitt
Christoph Waltz (phải) gây ấn tượng ngay từ những cảnh đầu tiên trong
Inglourious Basterds
Nhìn vào 5 đề cử cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Oscar năm nay, rõ ràng Christoph Waltz là cái tên nổi trội nhất. Nếu ai đã từng xem Christoph Waltz vào vai tay đại tá mưu mô trong
Inglourious Basterds
(Định mệnh) của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino thì chắc chắn sẽ "không có ý kiến" nếu anh giành tượng vàng Oscar năm nay.
Diễn xuất của Christoph Waltz gây ấn tượng ngay từ những cảnh đầu tiên cho đến tận lúc anh biến mất khỏi màn ảnh. Vai đại tá Hans Landa do Christoph Waltz đảm nhiệm thậm chí còn lấn át cả vai chính Aldo Raine của Brad Pitt.
Đóng phim hơn 30 năm, tham gia 90 bộ phim lớn nhỏ nhưng nam diễn viên người Áo này mới thực sự được "vua biết mặt, chúa biết tên" sau thành công của
Inglourious Basterds
.
Tại LHP Cannes 2009, nơi
Inglourious Basterds
chọn để chiếu ra mắt, giới làm phim và dân phê bình ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nhân vật Hans Landa trên màn ảnh. Ban giám khảo Cannes khi đó chẳng chút do dự khi trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Christoph Waltz dù rằng trong phim này anh chỉ sắm vai phụ. Đây cũng là chiến thắng mở màn cho chuỗi thành công, bất bại của nam diễn viên 54 tuổi đến từ Thành Vienne.
Trong mùa giải thưởng năm nay, tính đến thời điểm này, Christoph Waltz đã chiếm lĩnh vị trí dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại hơn 20 giải thưởng lớn nhỏ từ Quả cầu vàng đến SAG Awards... Đây cũng là lần đầu tiên Christoph Waltz được đề cử Oscar và BAFTA, vốn được coi là Oscar của điện ảnh Anh quốc nhờ vai diễn xuất sắc trong
Inglourious Basterds
.
Chưa một ai đánh bại được Christoph Waltz ở bất cứ giải thưởng nào anh được đề cử và có lẽ Oscar này cũng không phải là ngoại lệ. Khẳng định này càng có cơ sở hơn nếu nhìn vào bảng đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar và Quả cầu vàng năm nay. 5 diễn viên cùng được đề cử tại Quả cầu vàng là Matt Damon (I
nvictus
), Woody Harrelson (
The Messenger
), Christopher Plummer (
The Last Station
), Stanley Tucci (
The Lovely Bones
) và Christoph Waltz (
Inglourious Basterds
) lại được đề cử tại Oscar năm nay.
Tại lễ trao giải Quả cầu vàng, Christoph Waltz đã đánh bại 4 ứng viên còn lại để giành danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nên có thể nói bức tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời đang ở trong tầm với của Christoph Waltz. Có lẽ không cần phân tích nhiều về vai diễn của 4 gương mặt còn lại bởi Christoph Waltz không hề có đối thủ tại Oscar năm nay.
Trường hợp của anh khiến chúng ta nhớ đến ngôi sao quá cố Heath Ledger, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất 2009. Vai Joker của Heath Ledger trong T
he Dark Knight
cũng giống như đại tá Hans Landa của Christoph Waltz đã giành chiến thắng ở tất cả các giải thưởng được đề cử tại mùa giải năm ngoái trước khi dừng chân tại lễ trao giải Oscar. Có thể nói chiến thắng của Christoph Waltz chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hai "gã khổng lồ" đấu tay bo
Jeff Bridges nhiều hy vọng giành bức tượng vàng Oscar đầu tiên trong đời
ở tuổi 61 với Crazy Heart.
Cũng giống như đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của Oscar năm nay dường như chỉ là cuộc đấu tay bo giữa hai kỳ phùng địch thủ Jeff Bridges (
Crazy Heart
) - George Clooney (
Up in the Air
) dù rằng trong danh sách đề cử còn có Colin Firth (
A Single Man
), Morgan Freeman (
Invictus
) và Jeremy Renner (
The Hurt Locker
).
Jeff Bridges và George Clooney là hai gương mặt nổi bật của mùa giải thưởng năm nay và cùng có tên trong danh sách đề cử Nam diễn viên chính ở vô số giải thưởng danh giá, từ Quả cầu vàng đến Oscar.
Đây là kỳ Oscar thứ 5 Jeff Bridges được đề cử sau 4 lần nếm mùi thất bại và lần này, rất có thể may mắn sẽ mỉm cười với Jeff Bridges.
Đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Scott Cooper nói rằng Bad Blake là vai diễn "đo ni đóng giày" cho Jeff Bridges và ông cho rằng Jeff Bridges quá xứng đáng với bức tượng vàng Oscar với một vai diễn đầy thách thức như thế.
Có nhiều cơ sở để mơ về một kết thúc có hậu cho Jeff Bridges vào đêm trao giải 7/3 tới bởi hàng loạt chiến thắng gần đây của ông tại Quả cầu vàng, Lựa chọn của giới phê bình, SAG Awards, Satellite Awards, LAFCA Award cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Bad Blake trong Crazy Heart.
George Clooney trong Up in the Air.
Tuy nhiên, chặng đường đến với bức tượng vàng đầu tiên của Jeff Bridges vẫn còn một thách thức lớn: George Clooney. Đây là lần thứ 3 nam diễn viên từng giành giải Oscar này được đề cử, kỳ gần đây nhất là Oscar 2008 với Michael Clayton.
George Clooney nổi lên như một đối thủ "khó xơi" tại mùa giải thưởng năm nay khi vai Ryan Bingham trong Up in the Air đã mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Hiệp hội các nhà phê bình phim New York, Washington DC và Hiệp hội các nhà phê bình phim Mỹ - NBR Awards 2010.
Song, tại các giải thưởng tiền Oscar quan trọng như Quả cầu vàng, SAG Awards và Critics Choice Award, nam diễn viên 49 tuổi này đã phải nhường bước trước chiến thắng của "đàn anh" Jeff Bridges nên việc đảo ngược tình thế tại Oscar có lẽ sẽ là một bất ngờ tại giải thưởng này. Vì thế, có quá sớm khi dành một tràng pháo tay chúc mừng chiến thắng trước của Jeff Bridges?
Theo
VNN
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn
(17/03)
Anh: Tiền bản quyền nhạc số vượt thị trường truyền thống
(17/03)
Minh Béo chìm đắm trong thế giới của hơn 30 người đẹp
(16/03)
“Bão phim Hè” sắp đổ bộ vào Bắc Mỹ
(16/03)
Hồng Hạnh cũng “chảnh”
(16/03)
Hội sách không chỉ có… sách
(16/03)
Các tin đã đăng
Tết Canh Dần: Hãy gửi lời chúc của bạn trên TT&VH Online
(09/02)
Ian McIntosh: I love cháo gà!
(09/02)
Năm Dần tái hợp các nhóm Ngũ hổ?
(09/02)
Xem gì ngày Tết
(09/02)
Chùm ảnh đêm nhạc tôn vinh nhạc sỹ Trần Hoàn
(08/02)
NSƯT Vũ Linh và 5 vai diễn trong dịp Tết
(08/02)
Trần Đình Thu: Lập web để tìm thơ hay Việt Nam
(08/02)
Phan Mỹ Bình: 1 năm sáng tác… 100 ca khúc
(08/02)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Xin đừng “xoa đầu rùa” nữa!
Bia tiến sĩ được UNESCO vinh danh
Văn hóa trà Việt đang bị lép vế!
“Bão tình ái” mới quanh “ông bà Smith”
Những ai sẽ được tặng rồng thiêng?
Phát hiện hầm mộ cổ của một hoàng hậu Ai Cập
Bức tường danh nhân sẽ là “pho sử” muôn đời
Bụm miệng cười vì chính tả biển hiệu
May mắn lạ kỳ với "ông trâu" số 16
May mà mới làm giống thần Vệ nữ