Xem gì ngày Tết

Thứ Ba, 09/02/2010 07:34

Truyền hình VTV 

Đón giao thừa (13/2, VTV)

Bắt đầu lúc 17h, kéo dài qua 0h, với nhiều chương trình đặc biệt: Chuyện kể chiều 30 (17 -19h), Cây lộc vừng (21h 30-23h): giao lưu, trò chuyện với nhiều khách mời đặc biệt về văn hóa Hà Nội, về những sự kiện, những giá trị nổi bật vẽ nên bức tranh Xuân cho đất nước.

Gặp nhau cuối năm (20 -21h30).

Gala Gặp nhau đầu năm (mùng 2 Tết, 15/2, VTV3, 20h): nơi gặp gỡ, hội tụ của những cây cười duyên dáng từ Bắc chí Nam với những trăn trở về thực trạng xã hội được nhìn qua lăng kính hài hước.

Phim tết:

* Căn bệnh kỳ lạ (6 tập, đạo diễn Đỗ Chí Hướng - VFC sản xuất, 9h30 mùng 2 Tết, 15/2 - VTV3): Sau thời gian ở nước ngoài, về nước, ông Dần (Văn Hiệp) đâm ra sính hàng ngoại. Ăn phở chỉ thích ăn phở “ngoại”, đi bệnh viện cũng chỉ thích nằm khoa ngoại. Nhưng khi ngã bệnh, nhờ có thuốc nội mà chữa khỏi bệnh, nên ông đã thay đổi cách nghĩ…


Một cảnh trong phim Căn bệnh kỳ lạ
* Quý cô tuổi Dần (10 tập, đạo diễn Lê Văn Thảo - Hãng Phước Sang, 20h từ mùng 2 Tết - VTV1) : chuyện xung quanh nhóm Tứ quý Dần gồm: phóng viên Minh Ngọc (Minh Trang), một quý cô lớn tuổi nhưng vẫn cô đơn vì tính tình “sáng nắng, chiều mưa”; Nam An (Minh Thư) huấn luyện viên taekwondo, sống bộc trực, ít nữ tính; Mimi (ca sĩ Thu Thủy) hay mơ mộng về một chàng hoàng tử bạch mã và Hoàng Thanh (Hồng Thy) luôn bị bà mẹ mê tín làm phiền vì muốn giải số cho cô khỏi ế chồng.

* Vận may (5 tập, đạo diễn Trần Lực, Hãng phim Đông A, 10h từ 30 tháng Chạp, đến 4 Tết (13-17/2) - VTV1): Nữ Giám đốc tuổi Dần tên Dương buộc phải kết hợp với một anh chàng nhân viên Quân “đáng ghét” làm đôi vợ chồng hờ, thay thế cho vị hôn phu hụt để cô qua mắt bố mẹ trong mấy ngày Tết khi họ từ nước ngoài trở về. Liệu họ có làm tròn vai diễn khi bố mẹ cô giám đốc là người cực kỳ tinh quái và liệu có một kết thúc hạnh phúc khi phải đối mặt với những “trò” bi hài của anh chồng hụt và cô vợ cũ quái chiêu của 2 nhân vật chính? Góp mặt là dàn diễn viên quen thuộc: NSƯT Tiến Đạt, Quế Hằng, Vĩnh Xương, Kiều Thanh…

Những nụ hôn rực rỡ: (Thể loại: âm nhạc, hài; kịch bản và đạo diễn: Nguyễn Quang Dũng; diễn viên: Thanh Hằng, Minh Hằng, Phước Sang, Phương Thanh…). Lam (Thanh Hằng) là cô chủ của một resort hạng sang đang trong cảnh ế ẩm và sắp phá sản. Để cứu vãn sự sản và thỏa mãn ước mơ làm ca sĩ của mình, cô đã “mồi chài” được nhóm 4U – nhóm nhạc rất “hot”- đến resort biểu diễn. Từ đây những rắc rối về hợp đồng biểu diễn của nhóm 4U, những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa các nhân viên resort với thành viên nhóm 4U cũng bắt đầu kéo theo những tình huống bất ngờ, cười ra nước mắt.


Người mẫu, diễn viên Thanh Hằng vào vai cô chủ Lam
trong phim Những nụ hôn rực rỡ.

Nhật ký Bạch Tuyết: (Thể loại: hài, tình cảm; đạo diễn: Lê Bảo Trung; diễn viên: Hồng Vân, Minh Nhí, Trung Dân, Vĩnh Thụy, Trúc Diễm…). Cô gái đỏng đảnh con nhà giàu tên Tuyết (Trúc Diễm) bị sách rớt trúng đầu và mất trí cứ tưởng mình là Bạch Tuyết trong truyện cổ tích bị bà phù thủy phù phép. Bi hài kịch bắt đầu khi bà mẹ (NSƯT Hồng Vân) vì thương con đã mướn bảy chú lùn và hoàng tử “dỏm” (Vĩnh Thụy) về nhà cùng Bạch Tuyết truy tìm kho báu. Mỗi nhân vật “dỏm” này lại có một tài lẻ và tính cách khác nhau luôn luôn cãi cọ nhưng vẫn phải đóng kịch tỏ ra đoàn kết hòa thuận trong cuộc phiêu lưu của Bạch Tuyết. Hoàng tử “dỏm” cuối cùng đã thực sự phải lòng Bạch Tuyết vừa mong nàng khỏi bệnh lại vừa sợ bị lộ chân tướng.

Khi yêu đừng quay đầu lại: (Thể loại: tình cảm, liêu trai; đạo diễn: Nguyễn Võ Nghiêm Minh; diễn viên: Thành Lộc, Mỹ Duyên, Ngân Khánh, Thanh Thức…). Nguyên Xuân (Ngân Khánh) một cô gái trẻ đẹp được ông bà Bá Kỳ mời làm vũ nữ trong một biệt thự kỳ bí chỉ hoạt động về đêm. Càng tiếp xúc với ông bà chủ, Nguyên Xuân càng sợ hãi về những biểu hiện lạ lùng, đầy ma quái của họ cùng mọi thứ trong căn nhà, cô lại cảm giác có một cặp mắt vô hình luôn theo dõi mình. Trong lúc đang tìm cách trốn đi thì cô lại gặp “tình yêu đích thực” là chàng trai bí ẩn thổi saxophone Bách Du (Thanh Thức). Nhưng rồi cô phát hiện ra một bí mật khủng khiếp về anh…

Công chúa teen và ngũ hổ tướng: (Thể loại: tình cảm, hài, hành động; đạo diễn: Lê Lộc; diễn viên: Bảo Thy, Hoài Linh, Chí Tài, Ưng Hoàng Phúc, Kim Thư, Phước Sang…). Cô ca sĩ trẻ Briney Bích có phong cách biểu diễn như Britney Spears được khán giả rất yêu thích đặt cho biệt danh là “công chúa teen”. Bị cạnh tranh quyết liệt, Britney Bích rơi vào khủng hoảng, gia đình cô phải nhờ đến 5 chàng vệ sĩ được gọi là “ngũ hổ tướng” bảo vệ cho cô. Sự có mặt của “ngũ hổ tướng” đã tạo ra những tình huống hài hước cũng như những cột mốc quan trọng làm chuyển biến suy nghĩ và hành động của Britney Bích trên con đường xây dựng sự nghiệp âm nhạc.

Sân khấu (Từ mồng 1 Tết 14/2)

Nhà hát Kịch TP.HCM

(Rạp Công nhân, 30 Trần Hưng Đạo)

Những chuyện tình mùa xuân (tác giả: Hà Linh, đạo diễn: Hoàng Duẩn) là chùm hài kịch mới gồm 3 câu chuyện: Tửu lầu, Hết phép Tình tốc độ ghi lại những câu chuyện trái khoáy về những cung bậc tình yêu, những quan niệm về tình yêu trong cuộc sống. Nhẹ nhàng, hài hước, đầy ắp tiếng cười là phong cách nổi bật của những vở diễn gần đây của Nhà hát Kịch TP.HCM.

Sân khấu Thế giới trẻ

(Nhà hát Thế giới trẻ trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, 125 Cống Quỳnh).

Diễn viên Gia Bảo sau thành công của vở hài kịch Sui gia đại chiến vào Tết 2009 tiếp tục thực hiện vở ca nhạc - hài kịch thứ hai: Nhất vợ nhì trời. Câu chuyện xoay quanh chuyện “sợ vợ” của hai cha con Tư “gà chết” (Bảo Quốc) và Hai “khờ” (Gia Bảo). Hai cha con luôn cho rằng mình bị vợ “chèn ép” vì mỗi ngày phải đi vác gạo cực khổ mà về phải nộp hết cho vợ nên khi bất ngờ trúng số tới hơn 1 tỷ đồng bèn giấu luôn vợ đi ăn chơi cho thỏa thích…

Sân khấu Idecaf

Vùng đất cấm: Lấy đề tài dân gian về một vùng đất mang một lời nguyền kỳ lạ không ai dám đến canh tác. Bất chợt nổi lên tin đồn nơi đây chôn giấu cả kho tàng thế là mọi người đổ xô đến… Lần đầu tiên nghệ sĩ Hữu Châu đảm nhận vai trò đạo diễn cho vở kịch. Diễn tại Idecaf (28 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP.HCM).

Con Tám, con Cấm (tác giả: Mỹ Dung, đạo diễn: Vũ Minh) là câu chuyện “Tấm, Cám thời hiện đại” nhưng đã có sự đổi vai khi cô con riêng của người mẹ kế mới mang một trái tim thánh thiện và hạnh phúc chỉ đến trọn vẹn với những ai biết khoan dung, tha thứ, với các diễn viên : Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Hoàng Trinh, Ngọc Trinh… Diễn tại Nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP.HCM)

Sân khấu kịch Hồng Vân

Sân khấu Phú Nhuận (70-72 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, TP.HCM): Lấy chồng cho vợ (đạo diễn: Thái Hòa); Sân khấu Kim Châu (15-17 Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM): Gái thời @ (đạo diễn: Thanh Sơn); Sân khấu Super Bowl (A43 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM): Kẻ đào tẩu (hợp tác với Hàn Quốc); Nhà hát TP.HCM: Giếng lạ (đạo diễn: NSƯT Hồng Vân - Đoàn Khoa) được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Các diễn viên: Hồng Vân, Bảo Quốc, Đức Thịnh, Thái Hòa, Bình Minh, Lan Phương…

Sân khấu nhỏ 5B

(Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ: 5B Võ Văn Tần, quận 1, TP.HCM)

Hợp đồng nuôi cha (đạo diễn: Ngọc Tưởng) : Là câu chuyện nhẹ nhàng về những xung đột trong gia đình khi những đứa con đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc đấng sinh thành. Dàn diễn viên quen thuộc của sân khấu 5B: Việt Anh, Thanh Hoàng, Công Ninh, Tuyết Thu, Cát Tường…

Sân khấu Hoàng Thái Thanh

(Nhà thiếu nhi TP.HCM, 36 Lê Quý Đôn, quận 3)

Trần gian phải có tình yêu - vở kịch tâm lý của đạo diễn Ái Như (diễn viên : Thành Hội, Ái Như, Kim Khánh, Trí Quang, Quốc Thịnh…) và Mua bảo hiểm tình mang màu sắc hài hước, nhẹ nhàng hơn do Thành Hội đạo diễn (diễn viên: Thành Hội, Tuyết Thu, Trương Minh Quốc Thái) khai trương sân khấu kịch mới của TP.HCM, từ mùng Một tết, suất 20g hàng ngày.

Tùng Sơn - Ngọc Tuyết
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Đọc TT&VH 10/2/2012: Capello tạm biệt Anh!

Sau hơn 4 năm, cuộc tình giữa Fabio Capello và ĐT Anh đã kết thúc với lá đơn từ chức cùng nhiều dư vị chua chát đằng sau nó...

Bạn đọc thảo luận

Đông Hà - 2/10/2012 10:16:07 PM
Còn ‘’bẩn’’ nhất chắc khó lòng lọt khỏi tay Mou và Pepe!
Chí Kiên - 2/9/2012 10:15:38 AM
Chắc dạo này các Bác bên VPF khắc phục được lỗi làm thất lạc công văn rồi hay sao mà thấy phản ứng nhanh quá nhỉ.
Em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:27:34 AM
HAGL mua thủ môn từng được gọi vào đội tuyển Nigieria về làm cảnh à?
em chỉ yêu đại gia - 2/11/2012 10:37:41 AM
Ai đến cứ đến, ai đi cứ đi còn với riêng Zaneti anh chỉ phải ra đi khi nào anh muốn (mà tình yêu anh dành cho Inter thì biết đến bao giờ mới cạn chứ), bởi một lẽ đơn giản quy luật đào thải của Inter...
changhiu - 2/11/2012 7:58:08 AM
Quyền phủ quyết trong mọi hoạt đông là tối quan trọng.Nhưng sức mạnh tài chính cò khủng khiếp hơn nhiều.Không phải lúc nào "nói phải củ cải cũng nghe".VPF đang chơi chiêu:"Tay ôm túi bạc kè kè,nói...