
Chưa biết vụ việc rồi sẽ ra sao, nhưng xưa nay, khi kẻ gây tội ác chưa bị xử lý đến nơi đến chốn thì chúng càng ngày càng lộng hành. Chúng gây tội ác tại chốn đông người, giữa đường giữa chợ, nhưng người dân thì đứng ngó, một số người có trách nhiệm thì lừng khừng vào cuộc, như thế rõ ràng chúng càng được thể tung hoành. Biết trách ai bây giờ.
Trách ai? Ai cũng có thể biết câu trả lời, nhưng không phải ai cũng nói ra được. Là chuyện đạo tặc, nhưng tôi thấy chưa có tội danh xử những người có trách nhiệm nhưng lại lơ là “bảo ban” người thân, hoặc là chỗ dựa để người thân ỷ thế làm càn. Cái gốc của của đủ loại tặc nổi lên nằm ở đó. Chỉ khi những người “lơ là” kia rời khỏi vị trí trách nhiệm của họ và luật pháp được thực thi nghiêm minh, thì các loại tặc này sẽ biến ngay. Chắc chắn là thế.
Bài và tranh minh họa: ĐỖ ĐỨC