Văn hoá

Phí?

12/01/2010 08:33 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Phí ở đây có nghĩa là phí phạm, hoang phí, theo từ điển tiếng Việt nó có nghĩa là quá mức cần thiết, sử dụng một cách vô ích. Ở giai đoạn khủng hoảng kinh tế mới tạm lắng, thị trường ca nhạc vừa qua một năm thất bát, các ngôi sao từng tuyên bố “không” với phòng trà, nay đã phải chuyển sang nói “có” với mức cát-sê cắt giảm đáng kể, càng có chuyện để nói về mùa live show - cỗ máy đốt tiền - đang bùng nổ hiện nay.

ĐỐT 1,6 TỶ, THU VỀ 80 TRIỆU

Đấy là câu chuyện của một nam ca sĩ trẻ háo hức làm live show lần đầu tiên trong đời. Bỏ ra một số tiền khổng lồ để được có cơ hội trình diễn thực sự trên sân khấu lớn, dành riêng cho mình thay vì chạy sô chớp nhoáng hay hát phòng trà, tụ điểm; để có cơ hội hát thật với ban nhạc sống thay vì hát với nhạc đĩa, thậm chí có thể hát nhép; để có cơ hội trả lời phỏng vấn và xuất hiện trên hàng loạt tờ báo... - như vậy quả cũng đáng để làm live show, nhất là đối với một ca sĩ trẻ. Có điều, tận mắt chứng kiến liveshow bạc tỷ nói trên, những người “ruột” của giới tổ chức biểu diễn ca nhạc Việt Nam không khỏi xót ruột: Sao mà phí (tiền) thế?

Một phần trong số 1.6 tỷ đồng này được chi cho màn hình LED “lớn nhất Việt Nam”, loại màn hình có độ phân giải cao, cho hiệu quả hình ảnh cực sắc nét, ấn tượng, thường được sử dụng trên sân khấu biểu diễn của các ngôi sao quốc tế (khán giả Việt Nam lần đầu được chiêm ngưỡng chất lượng hình ảnh trên màn hình LED trong live show của Bi-Rain). Có điều, màn hình LED mà không có chất liệu (hình ảnh) tiêu chuẩn cao tương ứng thì cũng vô dụng. Chưa kể, chỗ đứng của ban nhạc lại được thiết kế lố nhố che mất gần một nửa màn hình, khiến cả màn hình hiện đại và đắt tiền bậc nhất này chỉ còn là tấm phông hậu đôi lúc nhòe nhoẹt!

Một phần trong số 1.6 tỷ đồng này được chi cho việc mời các khách mời “VIP”. Tuy nhân vật chính của đêm diễn có ý không muốn dùng tên tuổi của các vị khách này để bán vé (thực tế thì đúng như vậy với số tiền thu được từ bán vé rất khiêm tốn), nhưng cũng không cấm được fan của khách mời hò reo, gào thét tên vị khách mời này giống như khách mời mới là nhân vật chính. Thậm chí, khách mời vừa hát xong (mới giữa chương trình), nhóm khán giả fan này cũng cuốn gói đi luôn, bỏ lại những hàng ghế trống...

Một phần trong số 1,6 tỷ đồng này được chi cho một ban nhạc quy tụ các nhạc công tên tuổi cả hai miền Nam Bắc để chơi một chương trình “live 100%”. Một chuyện vốn dĩ là đương nhiên trong các live show - ban nhạc chơi sống - bây giờ trở thành “L.V Việt Nam” (hàng xa xỉ). Xa xỉ tới mức, nhiều người quên mất rằng, chơi “live” quan trọng, nhưng quan trọng là chơi “live” cái gì? Khi ban nhạc không chơi đúng thứ âm nhạc của họ mà chỉ là đánh thuê, khi ca sĩ vốn quen nhạc đĩa giờ phải diễn sự tung hứng với ban nhạc, thì “live” hay không “live” cũng không quá khác biệt.

Và một phần trong số 1.6 tỷ đồng này được chi cho gì gì nữa thì không biết. Nhưng nếu so sánh một live show cũng diễn tại sân Lan Anh, trước đó đúng một tuần, live show Minh Tuyết, với tổng chi phí một tỷ đồng, thì liveshow tỷ sáu khó có thể so sánh về chất lượng cả nghe lẫn nhìn.

Nhân vật chính của live show phí kể trên, vốn có điểm cả về sắc vóc lẫn chất giọng, nhưng làm xong live show đầu tiên, không thấy ai cộng điểm mà bây giờ có biệt danh mới trong làng showbiz: “cậu bé nhà giàu”.

VÀ DUYÊN DÁNG KÉM DUYÊN DÁNG

Danh tiếng của thương hiệu lâu năm, thu hút được nhiều nguồn tài chính, quy mô của một chương trình ca nhạc-thời trang-hài kịch tập hợp hầu hết các ngôi sao nhiều thế hệ khiến Duyên dáng Việt Nam (DDVN) luôn được chờ đợi là live show thuần Việt lớn nhất trong năm, một show biểu dương lực lượng của giới biểu diễn và sự phát triển của công nghệ tổ chức biểu diễn cả nước. Năm nay, hơn cả thế, DDVN 21 trở lại sau một mùa lỗi hẹn, với lực lượng lên tới 300 nghệ sĩ, diễn viên trong nước lẫn người Việt ở nước ngoài, với kinh phí đầu tư gần 6 tỷ đồng - chắc chắn không show diễn nào trong nước có thể “sánh” với DDVN 21 về độ “giàu có” của lực lượng trong tay. Thế nhưng, việc không biểu dương đúng sức của lực lượng biểu diễn, những bước lùi và sự cố không thể có về tổ chức biểu diễn trong một live show chuyên nghiệp, khiến Duyên dáng năm nay kém duyên và cũng... phí!


Trình diễn thời trang Duyên dáng Việt  Nam 16
Được dàn dựng theo hai chủ đề chính: Trở về và Chào Việt Nam, các ca khúc được tập hợp một cách “cơ học” theo kiểu hễ có “trở về” và có “chào” là được, cho dù có là… Trở về Suriento (ca khúc mở màn do Elvis Phương và Duy Quang trình bày). Để gắng tạo ra sự mới mẻ cho những gì đã quá cũ, những người thực hiện đã ghép đôi những giọng ca không mấy ăn nhập với nhau (Nguyên Thảo và Kasim Hoàng Vũ, Hà Anh Tuấn với Đoan Trang hay Anh Khoa với Ánh Tuyết và Đức Tuấn), vô tình tạo ra tình huống ca sĩ “hạ bệ” trong cặp song ca Hương Lan và Cẩm Ly với ca khúc ruột của đàn chị, hoặc để người giọng khỏe cất tiếng ngay sau người có giọng đã yếu do tuổi tác (Cẩm Vân hát ngay sau Họa Mi)… Một số ca sĩ tham gia chương trình cho biết không thật có cảm xúc khi thể hiện bài hát do ban tổ chức giao mà không được tham khảo ý kiến.

Những người thực hiện cũng tỏ ra bị mất kiểm soát khi để các sự cố liên tiếp xảy ra trên sân khấu, nhất là trong đêm diễn đầu tiên. Vẫn biết, với những chương trình dù lớn hay nhỏ thì việc có những trục trặc là điều rất bình thường, tuy nhiên những trục trặc đó chỉ nên diễn ra trong hậu trường, đằng này, ở DDVN 21, tất cả khán giả đều nhìn thấy sự cố ngay trên sân khấu. Đêm đầu tiên màn biểu diễn của 4 diva không như kịch bản. Lẽ ra họ sẽ cùng hát một đoạn ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng sau khi Thanh Lam hoàn thành phần biểu diễn của cô với ca khúc này, tuy nhiên, Thanh Lam cứ đứng chờ nhạc nhưng không thấy gì và từ từ đi vào hậu trường, còn khán giả thì không hiểu tại sao chương trình “bỗng dưng đứt đoạn”. Tiết mục này chỉ diễn ra trọn vẹn trong 3 đêm còn lại.

Đáng nói nhất là trong khi việc chống hát nhép đang được phát động rầm rộ và chơi nhạc, biểu diễn live được cho là chuẩn mực để đánh giá đẳng cấp của của các chương trình ca nhạc thì ở DDVN 21, việc hát nhép, chơi nhạc nhép vẫn diễn ra. Và không may, trục trặc thô thiển nhất lại diễn ra với tiết mục mở màn phần 2 Chào Việt Nam của Phạm Quỳnh Anh. Khi Quỳnh Anh trình bày ca khúc thứ hai của cô - I say gold - cũng là lúc toàn cảnh sân khấu thay đổi với sự xuất hiện của ban nhạc hùng hậu, vậy mà ban nhạc vừa chơi được một câu thì âm thanh tắt phụt, thay vào đó là tiếng nhạc từ đĩa playback phát ra, để ban nhạc ngơ ngác mất một lúc rồi đành “biểu diễn tiệc đứng”. Sự việc tồi tệ hơn khi nhạc đĩa bị mất câu ở phần dạo đầu và Quỳnh Anh không thể bắt vào bài hát, cô đành phải xin lỗi khán giả và công khai yêu cầu bộ phận âm thanh mở lại.

Được biết, có nghệ sĩ hài kịch cho đến trước ngày biểu diễn mười ngày vẫn chưa có kịch bản trong tay và chỉ được thông báo qua điện thoại tên hai bạn diễn còn lại.

Ở phần biểu diễn thời trang, phần trước nay vẫn được xem là “chiêu độc” của DDVN khi quy tụ những vị khách mời là cả hoa hậu, người mẫu vedette đương thời lẫn cựu hoa hậu, cựu người mẫu vedette, nhưng ngán ngẩm nhất lại chính là thời trang! Sau 21 mùa Duyên dáng mà chương trình vẫn không có một biên tập thời trang chuyên nghiệp, cũng như biên tập sân khấu (hài kịch) bên cạnh một biên tập âm nhạc duy nhất xưa nay. Kết quả là ba vị khách mời đặc biệt là Hoa hậu Hà Kiều Anh, hoa hậu Đền Hùng Giáng My và Hoa hậu quốc tế người Việt Jennifer Phạm trình diễn trên sân khấu trong điều kiện... nhạc nền đã hết! Và để cho tiện, các người mẫu biểu diễn trang phục áo dài với mái tóc ấn tượng được thiết kế cho phần biểu diễn trang phục dạ hội; phần thuyết minh tên và ngôi vị của các người đẹp được đọc lộn xộn khiến khán giả không biết ai vào với ai… Có hoa hậu, nghe nói, vì thất vọng với bộ thời trang được xếp cho mình, đã bỏ hai đêm diễn cuối - đây dường như là lần đầu tiên có chuyện một hoa hậu bỏ giữa chừng DDVN!

Làm cho to, mà làm không tới, có phải là quá phí hay không?

Vân Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm