Cái giá của những bông hoa

Thứ Bảy, 09/01/2010 08:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - Rất biết là năm nay Hà Nội lại có phố hoa bên Hồ Gươm, nhưng đắn đo mãi, cuối cùng tôi quyết định không đưa con ra phố Hoa chơi. Tôi có thể kìm được cảm giác muốn… sờ thử vào rừng hoa đẹp kia, nhưng thằng cu nhà tôi thì chắc chắn là không. Chắc chắn khi thả nó ra phố Hoa nó sẽ "sờ" vào hết bông này đến bông khác, nó sẽ bám vào càng chiếc xe bò giữa luống hoa bắp cải Đà Lạt, chưa kể còn có thể chui vào đám hoa lay ơn để chơi trốn tìm... Với những hành vi như thế nó có thể bị chụp ảnh đưa lên báo như những những kẻ thiếu ý thức, chà đạp lên cái Đẹp, làm xấu đi hình ảnh phố Hoa. Trong khi nó chỉ là đứa bé chưa đầy 5 tuổi.


Bẻ hoa anh đào tại lễ hội 
1. Từ sau vụ một số bạn trẻ ở Hà Nội làm "tan nát một đời hoa" trong Lễ hội hoa Anh đào năm 2008, dư luận dấy lên phong trào phê phán những hành vi thiếu văn hóa của một bộ phận công chúng khi tham gia các lễ hội cộng đồng, mà dễ thấy nhất là trong các lễ hội hoa. Sự phê phán này có tác dụng cảnh tỉnh ý thức của cộng đồng, nhưng đồng thời, theo tôi, cũng dẫn tới những biểu hiện "thái quá". Về phía các BTC và chính quyền từ chỗ bày hoa hớ hênh, đến chỗ thiết lập hàng rào an ninh để bảo vệ hoa chẳng khác gì bảo vệ chính khách hay siêu sao ngoại quốc. Nó khiến cho lễ hội đông nhưng không còn vui nữa. Về phía dư luận thì cũng có biểu hiện quá đà, chả cứ người cố ý ngắt hoa, bẻ cành, giờ đây, đến người tò mò sờ thử vào hoa, hay mấy em bé lon ton bước qua luống hoa, hoặc mấy cô nàng làm đỏm ôm hoa vào sát lòng mà tạo dáng… cũng bị "chộp" lên báo và viết như thể họ thiếu ý thức, chà đạp lên cái Đẹp vậy. Có người nói, nếu khắt khe với những người thế thì nên đưa hoa vào bảo tàng, đặt trong tủ kính, treo biển "cấm sờ vào hiện vật" có hay hơn không?

2. Việc tham gia một lễ hội khác với việc đi tham quan một bảo tàng hay một triển lãm sắp đặt. Người ta nói đi chơi hội chứ không nói đi tham quan hội. Đã là "chơi" thì phải ồn ào, chen chúc, phải thoải mái, phải "đã đời". Các lễ hội ngày nay chẳng phải là đều đặt mục tiêu phải nối tiếp truyền thống, hay thậm chí là tái hiện truyền thống đó sao? Vậy tôi thử hỏi lễ hội truyền thống có cấm các cụ nhà ta sờ vào hiện vật hay không? Và các cụ nhà ta chơi hội như thế nào?

Đây là một vấn đề văn hóa rất thú vị, các nhà nghiên cứu văn hóa đã chỉ ra rằng, về bản chất lễ hội gồm hai phần, phần lễ là những nghi thức, và phần hội là phần vui chơi xả láng. Nếu như phần lễ nghiêm trang thành kính, và trật tự bao nhiêu thì phần hội ồn ào, thậm chí là… náo loạn bấy nhiêu. Giữa sân đình khi các cụ mũ cao áo dài vừa lễ bái uy nghiêm, chẳng khác gì các quan bộ Lễ trong triều đình thì ngay sau đó lại bày trò "bắt trạch trong chum", trai gái một tay ôm nhau, tay kia thò vào chum bắt trạch, dĩ nhiên bắt được trạch đâu có dễ, chỉ tranh thủ "khua khoắng" nhau là nhiều. Trong Trò Trám ở Phú Thọ thì trai gái cầm cái nõ (biểu tượng sinh thực khí nam) và cái nường (biểu tượng sinh thực khí nữ) đâm vào nhau trong một không khí hết phồn thực. Sau ba lần hỏi đáp và nõ nường chạm nhau thì tắt hết đèn nến. Chiêng trống nổi lên. Đôi nam nữ cầm nõ nường theo ông từ chạy ra ngoài. Dân làng chầu trực ở điếm Trám cũng ùa sang chạy sau họ. Họ chạy quanh miếu trò ba vòng theo chiều ngược kim đồng hồ, vừa chạy vừa hú. Sau đó, người ta chạy tản vào rừng trám, liền sau miếu thờ để thực hiện nam nữ tính giao đích thực. Cặp nam thanh nữ tú nào có mang trong dịp này còn được dân làng thưởng hậu hĩnh vì việc thờ lễ đã ứng nghiệm. Dân làng gọi lễ mật là trò "linh tinh tình phộc" hoặc trò "tháo khoán". Tháo khoán cho trai gái ôm nhau.

Tàn cuộc Lễ hội hoa Hà Nội 2009
Có lễ hội còn tổ chức như một… trò cướp, ấy là khi cây bông (thực chất chỉ là khúc tre được làm tướp ra giống như đám bông) tung ra, mọi người xô nhau vào tranh cướp suốt từ chiều hôm trước đến…rạng sáng này hôm sau . Ai cướp được nhiều coi như có lộc. Đó là trò cướp bông của người dân Sơn Đồng (Quốc Oai, Hà Tây)  "Tháo khoán" trong lễ hội, không chỉ là nhu cầu tất yếu cần xả-xú-páp của những anh trai làng những cô thôn nữ khi đi trẩy hội, mà còn có ý nghĩa triết học của nó. Trái với phần lễ trang nghiêm thể hiện trật tự của thế giới, của xã hội, thì phần hội tái hiện sự hỗn độn của tự nhiên và xã hội trước khi có "Lễ"; là sự tái hiện lại lịch sử hình hành Lễ, và mô phỏng những sinh hoạt hết sức đời thường… Ở trong phần hội, mọi người không những có quyền “mất trật tự” một chút, mà còn tạm thời được gạt bỏ những quy tắc, cấm kỵ ngoài đời như màn tắt hết đèn, đuốc để trở về thời hồng hoang, bất chấp quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân”.trật tự và hỗn độn là hai mặt của Lễ hội thể hiện thế giới quan và nhân sinh quan của các cụ ta thời xưa.

3. Tất nhiên, đó chỉ là về mặt triết lý, chứ các cụ ngày xưa, dù có bắt trạch trong chum, hay thoải mái trong lúc “tắt hết đèn đuốc” thì vẫn rất văn hóa (vì phong tục nó thế), chứ hẳn không có chuyện lợi dụng lúc “tháo khoán” để làm những trò đồi bại. Trong một xã hội văn minh thì tất nhiên càng không có chuyện mất trật tự, quậy phá ở chốn đông người. Nhưng từ bản chất của lễ hội nói trên, tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều: để lễ hội đông vui thì phần hội phải có trò, cốt nhất là để người đi chơi hội được THAM GIA  vào lễ hội. Đừng biến họ thành những khách tham quan bảo tàng im lặng đi thành hàng dài bên những hiện vật lạnh lùng đặt trong tủ kính. Đó gần như là điều không thể, bởi ai cũng biết hiệu ứng của tâm lý đám đông, khi một người “thiếu kiềm chế” sờ thử vào bông hoa một cái, thì lập tức cả đám đông đều cảm thấy ngứa ngáy chân tay. Và thật là bí bách nếu như người ta đi xem hội (nhất là hội hoa) mà chỉ sử dụng có mỗi hai giác quan là mắt nhìn và mũi ngửi, còn xúc giác (sờ) thì lại bị cấm tiệt. nếu nhất thiết phải “sờ” vào mới cảm nhận được như chàng trai khiếm thị tại Lễ hội hoa anh đào năm 2009, thì bị ngay bảo vệ áp giải vào trụ sở vì “xâm phạm hoa”! đó là chưa kể tới tâm lý “thụ lộc” khi tham gia lễ hội.

Một món đồ cũ, một cây cảnh trong Lễ hội ở chợ viềng, một tờ triện trong Lễ hội Khai ấn…luôn là những món lộc mà người đi hội muốn đem về. và như thế thì cũng rất hợp lý, nếu như ai đó muốn có một bông hoa để ép vào trang nhật ký khi tham gia Lễ hội hoa anh đào. 

Không thể thỏa mãn tất cả mọi người bằng cách cho họ thoải mái ngắt hoa, bẻ cành, giẫm đạp lên hoa.  nhưng cần có chỗ để mọi người có thể “khám phá” những loài hoa đang trưng bày, thậm chí một cửa hàng bán hoa lưu niệm chẳng hạn, để ai cần những loài hoa đẹp trong phố hoa thì cứ việc xùy tiền ra xách về. Cũng cần có chỗ cho trẻ em chơi. Cũng cần có những hiện vật để cho người ta “thử” hoặc chụp ảnh… và cuối cùng, nói thật, bông hoa cũng chỉ là bông hoa, cả một rừng hoa như thế, hết hội cũng tàn.

4. Nhân nói về Lễ hội hoa, tôi xin kể câu chuyện này. Quê tôi là làng việt cổ, phong tục nhìn chung rất nặng nề. Một thời, đến ăn cỗ nhà ai, các cụ ông, cụ bà đã thủ sẵn nắm lá chuối, lúc ngồi bên mâm chỉ uống chén rượu, ăn bát cơm, húp bát nước canh thôi, còn thì bao nhiêu xôi chè giò chả măng miến, thịt mỡ… đợi đến lúc tàn cỗ là chia nhau trút vào lá chuối mang về bằng sạch! Bản thân tôi cũng rất xấu hổ khi thấy bà tôi đi ăn cỗ “lấy phần” một bọc to đùng như thế… tục “lấy phần” đúng là… hủ tục thật, nó thể hiện sự đói khổ, sự tham lam, bệ rạc của người dân quê... tôi vẫn nghĩ như thế, cho tới một lần, tôi nghe bác tôi tâm sự rằng, cả cuộc đời bác tôi luôn nhớ những kỷ niệm mỗi lần chờ ông nội đi ăn cỗ về. gói xôi gấc, thịt gà mà ông nội mang về ấy, không biết là tham lam, bệ rạc như thế nào, nhưng trong con mắt của đứa trẻ lên năm là bác tôi lúc bấy giờ, nó tuyệt vời biết bao, nó thấm đẫm tình cảm ông cháu. và biết đâu đấy, ông nội của bác, tức cụ nội tôi cũng chỉ vì muốn giữ niềm vui ấy cho đàn cháu đông đúc mà phải bóp mồm bóp miệng trong bữa cỗ, chấp nhận “tham lam, bệ rạc” trong con mắt người đời để được “lấy phần” mang về?

Một sự việc nhìn ở góc này như là sự tha hóa của nhân cách, nhưng ở góc độ khác lại là câu chuyện nhân văn. Vâng, cũng như gói phần ông nội bạn đi ăn cỗ mang về, hãy rộng lượng mà nghĩ rằng có thể trong số những người tham mấy bông hoa, mấy cái lá đem về kia (nhất là thời điểm phố hoa đã bế mạc), cũng chỉ vì muốn lưu một dấu ấn hoặc làm một món quà kỷ niệm với ai đó mà thôi.

Đông Kinh
0 thích.

Bình luận (9)

avatar đội bóng
Tôi không đồng tình với ý kiến của Đông Kinh. Tôi nghĩ chuyện so sánh với các lễ hội khác như trong bài là khiên cưỡng. Cái thể hiện trong các lễ hội hoa ở Hà Nội là sự "cướp hoa" chứ hoàn toàn không phải là xin mấy cánh hoa làm kỷ niệm. Tôi cũng thấy người Hà Nội dở ở chỗ là sau đó còn quay sang "đổ lỗi" cho người dân ngoại tỉnh hay thôn quê. Hà Nội nên nhìn vào mặt yếu của mình chứ đừng nên "ru ngủ" kiểu như "người Tràng An" nữa?. Người Sài Gòn, người Đà Lạt, người Huế, vv... hay người thôn quê, người ta đâu có nói về mình như thế mà người ta đâu có hành động như thế...
tuan long  (tuanlong@yahoo.com) (12:38 23/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đọc xong bài của bạn tôi có thể hiểu thêm một số phong tục của người Việt Nam. Nhưng không thể dùng những phong tục đó để "bao biện" cho những cư xử không đẹp của người dân Hà Nội?. Bài bạn viết có thể hay, nhưng những hành động đó không hay tí nào.
neopin  (md.xp0908@gmail.com) (09:59 12/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ra vườn hoa em chơi Dưới ánh nắng vườn hoa tươi đẹp Em muốn hái một bông hoa hồng Nhưng cô dặn em đừng hái Bông hoa này là của chung Nghe lời cô em ngoan Em không hái một bông hoa nào Hoa sắc thắm nhìn em hoa cười Cái gì không phải của mình thì cũng đừng nên "tận dụng".
Hạnh Dzuy  (hanhdzuy@yahoo.com) (12:08 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cảm ơn tác giả đã thể hiện một góc nhìn khác, giúp chúng ta có thể đánh giá một cách toàn diện hơn vấn đề này. Các cụ ta có cụm từ "nghèo hèn". Chữ nghèo ở đây, có lẽ phải được hiểu từ nhiều góc độ. Nghèo về kinh tế, nghèo về văn hóa, nghèo về tinh thần, nghèo ... đủ thứ. Chẳng phải là vì người ta quá quan tâm đến kinh tế mà bỏ qua văn hóa (mặc dù, văn hóa cũng có thể tạo ra kinh tế, dù khó khăn và lâu công), nên quần chúng "đói", "nghèo", nên cả năm có một dịp, một chỗ được chơi, nên "bung" ra hơi quá đà chăng, nên hơi "quá" một chút chăng? Không thể chỉ trách quần chúng "kém ý thức", mà hãy tạo cơ hội, tạo cơ sở văn hóa, tinh thần để quần chúng có ý thức, tự nâng ý thức lên chăng? Kiếm được tiền khó lắm, nhưng biết tiêu tiền còn khó hơn. Nước Việt Nam sẽ đi đến đâu nếu nhờ kinh tế mà kiếm được tiền, dân giàu, nước mạnh, nhưng không biết tiêu tiền vào văn hóa (là giáo dục, là nghệ thuật, là vui chơi giải trí, là thể thao, là khoa học, là sáng tác và cảm thụ...). Người ta có thể nể một anh "phú", nhưng vì không phục, nên người ta mới bảo anh là "trọc"!
Quang Minh  (cafephohanoi@yahoo.com) (12:09 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dĩ nhiên tất cả những vấn đề xã hội cần được nhìn nhận dưới nhiều góc cạnh để người ta có thể hiểu được rõ hơn bản chất của vấn đề đó. Cũng như tác giả, tôi chỉ muốn nhìn lại ý kiến của chính tác giả ở một vài góc độ khác. Đây chỉ là thiển ý của cá nhân tôi: 1 - Tôi đi chơi festival hoa Đà Lạt với gia đình bạn tôi, họ có một cô con gái gần 2 tuổi. Cháu rất hiếu động, nghịch ngợm, gặp bờ hoa đám trái nào cũng thích, cũng muốn ngắt hái. Nhưng chỉ cần lời khuyên nhỏ nhẹ của ba mẹ cháu: í, đừng ngắt hoa nghe con! là cháu ngoan ngoãn nghe theo, và sau đó chỉ làm điệu bên hoa cho ba mẹ chụp hình mà không hề "táy máy" nữa. Tôi nghĩ những lời khuyên đó cũng phần nào khiến những người xung quanh nếu có đang muốn bẻ hoa cũng phải suy nghĩ lại. Không chỉ là chuyện ngắt hoa, mà cả ngày hôm đó gia đình bạn tôi nhẹ nhàng hướng dẫn cháu từ việc tìm thùng rác để bỏ chiếc vỏ hộp sữa đến chuyện đừng chạy nhảy cười đùa trong sân thiền viện Trúc Lâm... Tôi tin chắc cháu sẽ lớn lên với một nhân cách đúng đắn khi có được những người cha mẹ như thế. 2 - Nói vui một chút, Đà Lạt hình như có quá nhiều hoa hơn mức cần thiết. Nhiều đến nỗi BTC chơi xả láng trưng bày hoa khắp phố, tôi nghĩ chắc phải hớ hênh gấp trăm lần ở lễ hội hoa Hà Nội. Nhưng cái cách khách tham quan xử sự ở đây khiến cho BTC chẳng cần phải huy động lực lượng bảo vệ hoành tráng như ở HN! Hình như hiệ diện đâu đó cái không khí lịch lãm văn minh khiến ai cũng có cảm giác mình là một người rất có văn hóa, nên ai cũng cư xử rất đúng mực. Có lẽ phong cách ấy là cái mà lễ hội hoa HN còn thiếu chăng? 3 - Đã đành sự so sánh nào cũng khập khễnh, nhưng khập khễnh đến mức đưa những lễ hội cổ truyền có tính dân gian ra mà so sánh với một lễ hội như thế này thì quá chênh lệch từ quy mô đẳng cấp đến tinh thần văn hóa, từ nhận thức đến tinh thần nghi lễ. 4 - Tìm đọc lại Ngô Tất Tố để hiểu hơn về nhân tình người nhà quê sau lũy tre làng thời xưa, và trân trọng điều đó, chứ đừng đem ra đánh đổi lấy sự so sánh và kêu gọi tha thứ cho những hành động "đáng xấu hổ" vừa qua?
Trần Tuấn Huy  (tuanhuyftu@gmail.com) (03:03 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi là một người miền Trung đã vào HCM sinh sống, có thể nói là quê tôi cũng có lễ hội hoa, chợ hoa và TP HCM cũng vậy có thể nói là mọi nguoi cư xử rất đẹp chỉ đi ngắm hoa và chụp hình chứ không có hiện tại "cướp hoa" như ở Hà Nội. Thật sự năm nay 2010 chuẩn bị kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, và sẽ có những lễ hội văn hoá diễn ra và sẽ có nhiều du khách trong nước và quốc tế tham gia nên cũng mong là người dân Hà Nội cư xử và hành động đẹp thể hiện là được văn hoá đẹp của người Hà Nội, cũng như thay mặt cho công dân Việt Nam đối với du khách quốc tế. mong rằng những hành động như vừa rồi sẽ không còn tái diễn nữa, đừng tạo một ấn tượng xấu về người Hà Nội và người Việt Nam với du khách trong và ngoài nước.
Võ Huy  (huy0714@gmail.com.vn) (04:02 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ tác giả Đông Kinh đã viết và phân tích câu chuyện dưới góc độ văn học, lịch sử văn hóa... qua đó phần nào lý giải động cơ và bản chất của hành vi "cướp hoa" vừa rồi. Tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng, vấn đề không chỉ đơn thuần là sự chỉ là việc lưu giữ kỷ niệm hay lưu lại dấu ấn, nó là vấn đề về ý thức và hành xử có văn hóa tại nơi công cộng, trong đó việc hành xử thiếu văn hóa như việc nhảy bổ vào như "cướp" hoa là không thể chấp nhận được. Bản thân tôi ở nước ngoài và cũng đã tham gia nhiều festival, có cả festival hoa còn lớn và quy mô hoành tráng hơn rất nhiều, và đương nhiên việc giám sát, canh phòng du khách là hầu như không có, nếu có chăng chỉ là hướng dẫn, chỉ giúp người đi tham quan mà thôi. Điều quan trọng đó là ý thức tôn trọng mà bất kỳ hành vi xâm hại nào đến chúng đều bị cộng đồng lên án và bản thân người có hành vi đó tự thấy đó là cái gì đó xấu xa... Tôi nghĩ, chúng ta nên nhìn thẳng vào vấn đề rằng văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt chúng ta còn rất kém (có thể rõ thấy khi chúng ta ra nước ngoài). Vấn đề cần thiết nữa là phải mổ xẻ để tìm ra giải pháp nhằm khắc phục nó. Những cố gắng giải thích, biện minh bằng cách này hay cách khác, dù có tính sức thuyết phục như bài viết này theo tôi sẽ không mang lại hiệu quả mong muốn, nó sẽ tiếp tục là sự bào chữa cho những hành vi tương tự mà ai dám khẳng định nó không xảy ra trong tương lai?. Tóm lại, tôi cho rằng vấn đề cốt lõi đang là văn hóa ứng xử nơi công cộng, khi mà bản thân người thực hiện hành vi, và cả những người quan sát, thấy hành vi đó, đều không cảm thấy xấu hổ và coi đó là những hành vi không thể chấp nhận được.
Long Trần  (tranthanglong@yahoo.com) (09:30 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Dù có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể biện minh được thực tế là văn hoá ứng xử nơi công cộng của một bộ phận người Việt quá kém. Tôi thật sự thất vọng và cảm thấy xấu hổ thay khi sự việc này tiếp diễn liên tục từ năm này đến năm khác, không ở đâu khác mà lại ở ngay Hà Nội - Thủ đô của Việt Nam - biểu trưng văn hoá ngàn năm văn hiến. Người tổ chức chẳng bao giờ muốn một lễ hội hoa để mọi người được hoà mình vào tự nhiên mà lại có công an, bảo vệ đứng canh chừng như vậy cả. Cái lỗi trước tiên phải là của những người đến xem. Giả sử lễ hội năm nay không có những công an, bảo vệ thì chắc là hỗn độn và nhốn nháo và phần "ngắt hoa, bẻ cành, cướp cây" còn diễn ra "hoành tráng" hơn thế nhiều?.
Nhật Minh  (nhatlaivhnt@gmail.com) (10:21 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đồng ý với bạn Long Trần "vấn đề cốt lõi đang là văn hóa ứng xử nơi công cộng". Khi những ứng xử thiếu văn hóa, không đẹp được "dung túng", được bình thường hóa trong lối sống đô thị hàng ngày: xả rác nơi công cộng, chen lấn tại siêu thị, bãi chờ xe buýt, trạm xăng... thì thật xa xỉ nếu nghĩ rằng sẽ có sự ứng xử đẹp vào các dịp lễ hội. Một tâm lý chung ở đây: Nếu là trách nhiệm chung không buộc vào cổ mình thì nghiễm nhiên coi là việc của người khác; còn nếu là quyền lợi chung không gắn với cá nhân cụ thể nào đó thì nghiễm nhiên coi là của mình (hoa trưng bày không phải của anh A chị B nào đó thì mình có quyền "xí phần"?). Tác giả có lý giải nguyên nhân của hành động trên nhưng vấn đề là mỗi cuộc chơi mỗi lễ hội có quy tắc của nó và người tham dự phải có trách nhiệm tuân thủ. Tác giả có nêu các ví dụ về lễ hội xưa nhưng phải hiểu dù có "cướp đồ", hay lấy phần mang về đó vẫn nằm trong "quy tắc, truyền thống" của lễ hội đó. Và các "quy tắc" đó không thể mang áp dụng cho 1 lễ hội được tổ chức tại một địa văn hiến tại một xã hội văn minh, không thể gán ý nghĩa "văn hóa, nhân văn" cho những hành động tại lễ hội hoa. Trong những bức ảnh được xem trên internet thấy rằng những người có những hành vi thiếu văn minh kia bao gồm nhiều lứa tuổi từ người già tới trẻ em, từ người ăn mặc lôi thôi tới người ăn vận lịch sự vậy chúng ta lý giải sao về điều đó?. Cần nhìn thẳng vào sự thật.
FM  (trongnghiavcu@gmail.com) (11:14 09/01/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".