Cô diễn viên xinh đẹp và đa năng này đã chia sẻ với TT&VH về kế hoạch đình đám này.
* Vậy Tết này sân khấu kịch TP.HCM sẽ có một vở kịch với cái tên rất “hot” là Xin lỗi em chỉ là con đĩ?
- Xin lỗi em chỉ là con đĩ (XLECLCĐ) là một câu chuyện “hot” đã từng làm xôn xao cộng đồng mạng. Bản thân tôi cũng bị câu chuyện cuốn hút và đã có ý định dàn dựng trên sân khấu 5B từ một năm trước. Những người bạn của tôi ở Công ty V.Art rất ủng hộ kế hoạch này, nhưng chúng tôi gặp trục trặc vì không thương lượng được bản quyền, tạm thời phải gác ý tưởng lại. Cách đây khoảng 3 tháng, các bạn của tôi liên lạc lại và cho biết đã mua được bản quyền tác phẩm và mời tôi cùng hợp tác. Lần này chúng tôi quyết định “đánh một trận lớn” thật hoành tráng nên sẽ đem vở diễn ra Nhà hát Hòa Bình diễn trong 7 suất vào ba tuần cuối tháng 3/2010. Nhà văn Trang Hạ và đạo diễn Hoàng Vũ (Giám đốc Công ty V.Art) phụ trách chuyển thể sân khấu tác phẩm, Hoàng Vũ cũng đảm nhận luôn vai trò đạo diễn của vở kịch này.

- Giữa một kịch bản văn học và một kịch bản sân khấu đôi khi khoảng cách rất xa. Có những kịch bản văn học rất hay nhưng không thể nào bê nguyên xi lên sân khấu được. Hiện tại tôi cũng chưa biết XLECLCĐ phiên bản sân khấu sẽ có diện mạo như thế nào. Tất cả phụ thuộc vào tài năng của người chuyển thể và đường dây xử lý của đạo diễn. Muốn biết có những thay đổi như thế nào thì phải chờ khi vở diễn ra mắt thôi (cười).
Tất nhiên, khi đã đưa ra một sân khấu lớn như Nhà hát Hòa Bình thì chúng tôi muốn tác phẩm của mình phải hoành tráng về mọi mặt: từ cảnh trí, âm thanh, ánh sáng, thủ pháp xử lý sân khấu, những đại cảnh, đến dàn diễn viên gạo cội có nghề như: NSƯTViệt Anh, Công Ninh, Thanh Hoàng, Hữu Nghĩa, Hoàng Sơn, Cát Tường... kết hợp với 3 diễn viên trẻ đẹp trong hai vai chính là Quý Bình và Thanh Vân, Ngân Khánh (chia vai nữ chính). Chúng tôi có cả đạo diễn hình để đem đến những hiệu ứng tối đa về mặt thị giác. Ngoài ra, công tác quảng bá cho vở diễn cũng được chú ý và đầu tư mạnh tay.
* Chị có cho là mình đang mạo hiểm hay không?
- Đưa một vở kịch ra sân khấu Hòa Bình là một sự mạo hiểm lớn (nhiều vở đã không sống nổi tại đây) nhưng trong nghệ thuật luôn cần có sự mạo hiểm. Với tôi đây là một “cuộc chơi lớn”, làm để thử cảm xúc, chỉ cần làm hết sức mình, làm để mình thấy “sướng”, thấy “đã” là được. Tạm thời chúng tôi đã giải quyết được những khó khăn trước mắt, mọi công tác chuẩn bị đều đã vào guồng và vở kịch sẽ chính thức lên sàn tập vào ngày 1/1/2010.
* Chị kỳ vọng gì ở kế hoạch này?
- Đây đã là một tác phẩm văn học đình đám rồi, tôi hy vọng vở kịch ra đời sẽ gây được tiếng vang không thua gì truyện.
* Cám ơn và chúc “cuộc chơi” của chị thành công!
|
Đạo diễn Hoàng Vũ: Nhiều cái khác so với tác phẩm văn học |