Đặng Ngọc Khoa: "Đừng khóc nữa em, anh về xa"

Thứ Sáu, 04/12/2009 10:08

(TT&VH) - Bạn bè nhớ Đặng Ngọc Khoa, ngoài vai trò nhà báo năng động, hiệu quả, anh còn là nhà thơ nhạy cảm, đa mang. Đến với thơ trước khi viết báo, thơ của Đặng Ngọc Khoa có nhiều dự cảm tủi mệnh về phận mình và hay nói chuyện thế sự thay cho phận người.

Từ năm 1991, Đặng Ngọc Khoa đã viết trong bài thơ Đa mang như sau: “Đừng khóc nữa em, anh về xa / Gối đầu trên cỏ nghỉ quê nhà / Làng anh mọc dưới ngôi sao ấy / Em có bao giờ ngóng sao sa?”



Đa mang cũng là tên tập thơ mà Khoa từng in vi tính tặng bạn bè, và sắp được bạn bè xuất bản. Trong một bài thơ có tên Bốn câu, Đặng Ngọc Khoa viết như dự báo: “Chưa bình minh đã hoàng hôn / Đời tôi chính ngọ bồn chồn thân tâm / Nổi chìm một nửa trăm năm / Chân chưa vạn dặm ai thầm gọi tôi?”. Là hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, Đặng Ngọc Khoa trong nhiều cuộc trò chuyện và đọc thơ hay tự nhận mình là kẻ có khả năng xuất khẩu thành thơ, làm nhiều thơ, nhưng là làm để mà quên chứ ít khi ghi chép lại. Cho nên với tập thơ Đa mang, dù gồm 3 phần có vẻ bài bản là “Đa mang”, “Thoát bão” và “Thơ viết trên điện thoại”, nhưng cũng chỉ là một phần nhỏ những bài thơ mà tác giả này đã viết ra.

Khoa còn là người của CLB ACE Thiện Văn tại Đà Nẵng, nơi đã có rất nhiều hoạt động cứu trợ, hỗ trợ từ thiện sâu sát, hiệu quả. Với công việc báo chí, Đặng Ngọc Khoa viết báo từ khoảng 1980, nhưng rồi công việc có nhiều dang dở, phải đi làm rẫy, đi kinh tế mới, dạy thể dục, dạy võ... Mãi đến năm 1991, Đặng Ngọc Khoa mới được nhận về báo Thanh niên và làm ở đó cho tới ngày qua đời.

Trên bìa 4 của tập thơ sắp xuất bản, có trích in mấy câu thơ: “Sẽ có một ngày như thế tim tôi / Trước cái chết lẽ nào sợ hãi? / Ngực con tôi trái tim trao lại / Không trái tim ai ngừng đập trên đời”. Chắc rằng hình ảnh của Đặng Ngọc Khoa còn ở lại lâu trong trái tim của gia đình, bạn bè, độc giả của báo và của thơ.

     Nhà báo - nhà thơ Đặng Ngọc Khoa sinh năm Đinh Dậu (1957) tại xã Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng đã từ trần lúc 15h40 ngày 2/12/2009 tại nhà riêng. Hưởng dương 53 tuổi. Linh cữu quàn tại nhà riêng, phường Khuê Trung, TP Đà Nẵng. Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ (4/12), lễ truy điệu và di quan lúc 11h30 ngày 6/12, an táng tại nghĩa trang gia tộc, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.


Văn Bảy
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

ghét - 2/14/2012 2:31:08 PM
Có 2 đội bóng cùng giải đấu để chi rứa?Phải chăng để "tính toán"có lợi nhất cho 1 trong 2 đội?! Lấy vô địch ngay thời điểm đại lễ ko khiến ng ta khen đâu. Còn với cái chung thì thờ ơ, ngồi rung đùi...
Do Ng - 2/14/2012 2:27:34 PM
Tiếc là Ballack không thể đá để đuổi nhau với trọng tài thêm một lần nữa. Chúc may mắn! Viel Glück, Leverkusen!
Kaiki - 2/14/2012 2:29:43 PM
Tâm lý chiến cả thôi... tư tưởng người Đức chưa bao giờ chùn bước trước khi ra trận...trừ khi ông không phải người Đức thôi. Phòng thủ chặt, phản công nhanh đó là một trong những cách khắc chế Barca...
sunny - 2/14/2012 2:14:26 PM
Như lời của Alex nói khi Barca có sự trở lại của các trụ cột như, Xavi Iniesta, Sergio thì trên đời này, vào thời điểm hiện tại thực sự không có đối thủ!!! Tôi cũng tin vào ông, người luôn được coi...
Lê Anh - 2/14/2012 2:21:22 PM
Bên cạnh đó, việc LĐBĐ QG trao lại quyền tổ chức giải cho một Công ty tổ chức sự kiện mà thành viên chủ yếu là đại diện các CLB dự giải đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu được AFC và FIFA...