Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai qua đời

Thứ Tư, 02/12/2009 15:37

Chiều tối 1/12, ông “Chat xình, chát chát, bùm” đã ra đi ở tuổi 76, sau hơn 4 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư phổi.

Theo anh Thanh, cháu ngoại của Trịnh Mai, diễn viên hài bị phát hiện ung thư phổi từ tháng 7. Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội), bác sĩ khuyên nên đưa ông về gia đình để người thân tiện chăm sóc.

Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Mai trong phim Dịch cười


Trong những ngày cuối đời, thầy Min Toa Số đỏ không hề tỏ ra buồn bã, tuyệt vọng mà ngược lại, luôn hài hước động viên con cháu. Ông dùng tinh thần lạc quan của mình để an ủi vợ, người phụ nữ đã vì ông mấy chục năm trời, từ khi Trịnh Mai còn là công nhân xí nghiệp da giày Hà Nội đến khi ông trở thành diễn viên được nhiều người quen mặt nhớ tên. Với Trịnh Mai, sinh lão bệnh tử là chuyện không ai tránh được, cái quan trọng là ông đã hài lòng với những gì mình đã làm trong 76 năm cuộc đời.

Sinh năm 1933, Trịnh Mai khởi nghiệp với nghề đóng giày học được từ bố vợ - chủ hiệu giày Thịnh Thái nổi tiếng một thời phố Hàng Bông. Trong thời gian làm công nhân ở Xí nghiệp Giày da Hà Nội, ông tham gia "Câu lạc bộ Công nhân" diễn kịch phục vụ anh em trong xí nghiệp và may mắn gặp gỡ những đạo diễn kịch nổi tiếng như Trần Hoạt, Lộng Chương, Ngọc Đĩnh... Chính đạo diễn Trần Hoạt là người đã động viên Trịnh Mai thi vào làm diễn viên của Đoàn Kịch nói Hà Nội. Vóc dáng thấp nhỏ, đôi mắt hấp háy, cái cười tỉnh bơ của ông nhanh chóng gây được ấn tượng với người xem qua hàng loạt vai hài: cán bộ thanh tra trong Dịch cười, luật sư trong Chát xình, chát chát, bùm, thầy Min Toa trong Số đỏ, quan khâm sai trong Thằng Cuội, vua tín dụng trong Không phải chuyện cười…

Mấy ngày trước khi mất, Trịnh Mai không ăn uống được, nằm mê man bất tỉnh, không kịp dặn dò con cháu trước khi đi xa. Gia đình cho biết, thời gian ông nằm viện, khá đông bạn bè nghệ sĩ đã đến thăm hỏi. Tang lễ của ông sẽ được Đoàn Kịch nói Hà Nội đứng ra tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố (Phùng Hưng - Hà Nội), lúc 11h ngày 5/12. Trịnh Mai được an táng tại quê nhà, thôn Yên Trường - xã Yên Trường - Chương Mỹ - Hà Nội.

Theo VnExpress
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Xin vĩnh biệt ông an nghỉ về nơi vĩnh hằng!
Linkom  (linkomvn@gmail.com) (08:41 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
vĩnh biệt ông !!!
Juve  (meocondeptrai@yahoo.com) (07:23 03/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin vĩnh biệt ông, người nghệ sỹ đã đem bao tiếng cười cho những khán giả yêu thích những màn hài hước trên màn ảnh và sân khấu.
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (08:56 02/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Waya - 2/13/2012 7:31:19 PM
Scholes nhiều tuổi hơn Xavi, hơn nữa chính Xavi cũng coi Scholes là thần tượng, bởi vậy, đừng gọi anh là Xavi của nước Anh. Gọi Xavi là Scholes của TBN đi
thanh - 2/13/2012 6:57:27 PM
Barca nên tự trách mình và lấy thất bại năm nay làm động lực vượt qua RM năm sau như RM đã làm được trong năm nay. RM đã làm tốt thì BC cần phải khổ luyện để tốt hơn nữa, việc cạnh tranh khốc liệt có...
nhatubantre - 2/13/2012 6:34:05 PM
Chung tay thì cũng được thôi nhưng vấn đề là bên nào phải nhượng bộ bên nào. Nếu hợp đồng đúng thì VPF phải nhượng bộ còn nó sai thì AVG-VFF phải nhượng bộ. Ai cũng phải giữ thể diện mà. Nhưng xem...
khoai ta - 2/13/2012 7:02:26 PM
Đồng ý là ủng hộ (không có lương hehe) nhưng đôi khi nên giật mình ngó lại xem mình đang nói cái gì chứ không người ta lại nghĩ khác đi là hỏng đấy bạn nhatubantre ạ hehe
nhatubantre - 2/13/2012 6:53:35 PM
Hợp đồng của TL là do ông chủ bắt ký hay TL tự nguyện ký?