Hoài Anh - Sau Ngôi sao tuổi teen, lập nhóm "múa bụng"

Thứ Sáu, 30/10/2009 15:35

(TT&VH) - Gây “sốc” trong màn trình diễn tài năng tại cuộc thi Ngôi sao Tuổi teen 2009 với vũ điệu múa bụng Thần lửa Ba Tư cùng bộ váy tự thiết kế có màu vàng rực rỡ choáng ngợp sân khấu, Hoài Anh đã chinh phục được người xem và giành giải “Gương mặt đại diện VTC Hàn Quốc”.

Sau thành công này, Hoài Anh và các bạn đã lập nhóm múa có tên là Burino với 4 thành viên, mà Hoài Anh là người ít tuổi nhất.

Múa bụng là “khoảng trời riêng”…




















Hoài Anh
Belly dance là kiểu múa bụng truyền thống của vùng Trung Đông. Theo Hoài Anh, khi chọn tiết mục tham dự chung kết Ngôi sao tuổi teen cô đã rất cân nhắc và được giảng viên múa nhóm Cleopatra Nguyễn Vân Anh tư vấn cho tiết mục múa Thần lửa Ba Tư với bộ váy màu vàng và đôi cánh của nữ thần sắc đẹp Iris. Luyện tập múa bụng rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì của người yêu môn nghệ thuật này. Hoài Anh kể: “Khi bạn tập múa bụng, đòi hỏi nhiều yếu tố kết hợp các động tác nhịp thở nhẹ nhàng với cơ bụng và sự chuyển động của cơ bụng. Để làm được điều đó bạn cần phải có sự kiên trì”.

Nét đẹp trong điệu múa múa bụng là ở trang phục. Yếu tố đầu tiên cho trang phục múa bụng là phải hở cơ bụng. Trang phục phải hợp với phong cách điệu múa. Mỗi múa bụng đòi hỏi một loại trang phục khác nhau: múa bụng Arập khác múa bụng Thổ Nhĩ Kỳ. Và mỗi vùng miền như thế lại mang một bản sắc văn hóa khác nhau: Samba belly dance, Bollywood belly dance.

Ít ai biết rằng trang phục của Hoài Anh trong điệu múa bụng ở Ngôi sao tuổi teen vừa qua là do chính cô tự thiết kế. “Vì đây là cuộc thi dành cho teen nên tôi phải thiết kế nó không quá hở hang mà vẫn đúng với phong cách của điệu múa bụng kiểu nữ thần Iris. Tôi đã tự đính từng hạt cườm lên áo và phải đến gần sát ngày thi tôi mới hoàn thành. Với tôi, múa bụng là một “khoảng trời riêng” đã đánh dấu khoảnh khắc khó quên của tôi tại Ngôi sao tuổi teen”, cô tâm sự.

Đến nhóm múa bụng Burino

Sau cuộc thi, mặc dù biết rằng có thể múa bụng không phải là mục tiêu theo đuổi lâu dài trên con đường nghệ thuật, nhưng Hoài Anh đã dành nhiều sự quan tâm hơn đến môn nghệ thuật múa độc đáo này. Cô tiết lộ: “Chúng tôi lập nhóm múa có tên là Burino với 4 thành viên, tôi là người ít tuổi nhất. Nhóm múa của chúng tôi chỉ biểu diễn ở những sân khấu dành cho múa bụng vì kiểu múa này rất “kén” khán giả và sân khấu.


Hoài Anh trong màn trình diễn tại cuộc thi Ngôi sao tuổi teen 2009

Nhóm Burino còn mang tính nghiệp dư, chưa được đào tạo chuyên nghiệp nên nhóm rất tích cực tập luyện mỗi khi nhận được lời mời hấp dẫn từ các show diễn. Theo Hoài Anh, việc thành lập nhóm múa sẽ giúp các cá nhân trong nhóm hướng tới sự chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đối với môn nghệ thuật này.

Hiện nay ở Hà Nội sân khấu múa bụng chưa nhiều. Phần đông là những phòng trà, quán bar của những ông chủ người Trung Đông. “Nhưng đến với môn nghệ thuật múa bụng này, nhóm múa của chúng tôi không đặt nhu cầu cát-sê và sân khấu lên hàng đầu. Các thành viên trong nhóm yêu mến múa bụng vì những nét đẹp độc đáo ẩn chứa trong từng vũ điệu” - cô chia sẻ.

Hiện tại Hoài Anh đang làm người mẫu ảnh và MC chương trình Thế giới mobile. Con đường đến với nghệ thuật của Hoài Anh vẫn còn chưa định hình. Mong ước lớn nhất của Hoài Anh là trở thành một nhà thiết kế thời trang có nhiều sáng tạo độc đáo, ấn tượng vì cô vốn là sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang tại Học viện thời trang London.

Ra mắt CLB và vũ đoàn múa bụng Cleopatre

Bên cạnh nhóm múa bụng Burino, chị Vân Anh - giáo viên dạy múa bụng của Hoài Anh, sẽ cho ra mắt CLB Cleopatra vào ngày 10/11 tới dành riêng cho múa bụng và thành lập vũ đoàn Cleopatra. Trụ sở của CLB sẽ nằm trên đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc (HN).

CLB Cleopatra có phòng tập lớn cho các học viên với một sân khấu có hệ thống âm thanh, ánh sáng đầy đủ cùng với vũ đoàn Cleopatra sẽ thúc đẩy việc đưa “múa bụng” lên các sân khấu chuyên nghiệp.


Nguyễn Thị Thu Thủy
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Marca de AS - 2/14/2012 11:17:38 PM
thích thì tham gia lễ trao giải...ko thích thì "xin nghỉ phép" việc gì phải om xòm và bàn những vấn đề ko liên wan đến chuyên môn...đúng là Đồng Hà, đúng là cũng ko còn gì để chứng tỏ với TG về con...
asdads - 2/14/2012 10:54:16 PM
Măng mọc quá trời kết quả là 10 điểm cách biệt.
datphuongnam - 2/14/2012 6:10:29 PM
Trên diễn đàn, các fan của 2 đội lúc nào cũng thể hiện tinh thần giống như hai đội Real và Bar đang gặp nhau trên sân. Do đó, sẽ có những bình luận cục bộ như thế. Nhưng cũng không sao !? Bởi vì,...
ghost - 2/14/2012 10:43:29 PM
Nhân nói về kỹ thuật đá penalty, dạo này nhiều fan Real  châm chọc Messi ko biết đá penalty và cho rằng CR7 sút penalty hoàn hảo, nhưng chắc ít người quên chàng ta đã sút hụt đến 2 quả penalty...
Silent Guardian - 2/14/2012 10:57:49 PM
Rõ ràng năm nay là một năm đen đủi của Barca