Cuộc thi Hoa hậu bò: Ngôi vương đã có chủ

16/10/2009 09:00 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau những lùm xùm khiến cả nước phải lắc đầu ngán ngẩm, cuộc thi Hoa hậu quý bà dần khiến người dân không còn mấy chú ý bởi những kiện cáo. Thế nhưng ở một góc miền núi yên bình của Việt Nam, có một cuộc thi hoa hậu rất nhỏ, rất bình dân nhưng lại khiến toàn bộ giới phóng viên phải lao đến viết bài, đưa tin một cách trân trọng.


Hoa hậu bò 2008 dù bụng mang dạ chửa vẫn đến ủng hộ cho các thí sinh dự thi năm nay

Đó là cuộc thi "Hoa hậu bò" diễn ra vào ngày 15/10 vừa qua tại Mộc Châu (Sơn La)
do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tổ chức vào ngày 15-10 hàng năm. Với sự tham dự của 81 "thí sinh" được tuyển chọn từ trên 3.500 con bò của 530 hộ chăn nuôi toàn khu vực Mộc Châu (Sơn La), cuộc thi năm nay thu hút được sự quan tâm của người dân cả nước bởi nhiều lẽ.



Những nàng bò cả năm lo cung cấp sữa cho người nông dân, hôm nay được trang điểm đẹp đẽ để đi thi

Lẽ đầu tiên là bởi đây là cuộc thi rất thiết thực, ý nghĩa. Có người gọi đây là cuộc thi "Hoa hậu quý bò" bởi họ cho rằng những con bò này rất quý vì nó không chỉ cải thiện cuộc sống kinh tế cho người nông dân mà còn cung cấp sữa, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Còn gì quý hơn sức khỏe, đặc biệt đối với những người nông dân, những người trực tiếp sản xuất ra lương thực cho xã hội. Bởi vậy nếu có gọi là quý bò cũng không có gì là quá đáng.

Lẽ thứ hai bởi ở thành phố có quá nhiều cuộc thi mà sau mỗi cuộc thi đó, người ta lại phải "trăn trở", đau đầu với Ban tổ chức, khán giả, thí sinh, thậm chí là cả người thân của thí sinh. Nào là sai nguyên tắc, nào là nghi vấn gian lận, nào là tiền ít tiền nhiều, rồi thì tôi hơn, họ kém, giải thấp giải cao... Trong khi đó, tại các miền quê, chưa nói tới vùng sâu vùng xa, ngoài khó khăn về kinh tế, người dân cũng không có nhiều sự kiện để tham gia, giải trí. Vậy nên cuộc thi bò diễn ra không chỉ để người nông dân giải trí mà cũng là phần nào giúp họ cải thiện cuộc sống. Quan trọng hơn nữa, giúp những người dân thành phố đang no nê những cuộc thi, đang thừa thãi những trò giải trí và vật chất nhớ ra rằng - Ở đất nước này còn nhiều nơi cần sự quan tâm hơn là ngó nghiêng những quý cô, quý cậu đỏm dáng cãi nhau mỗi ngày.


Nói nhiều nói ít, chẳng qua TTVH Online cũng chỉ muốn nói đến Bò. Vâng, xin không dài dòng nữa mà xin được giới thiệu luôn tới các bạn, những nàng hoa hậu xinh xắn, hiền lành, dễ thương và đặc biệt là không biết cãi Ban tổ chức: HOA HẬU BÒ.



Ngoài chiếc nơ là vật trang điểm duy nhất, chúng được ra mắt trước toàn thể khán giả ở hình dạng bản năng nhất


Nhiều nàng bò đi thi còn mang theo cả con nhỏ. Chúng không cần thiết phải e ngại vì điều này, thậm chí ngược lại, đó là niềm tự hào của chúng bởi chính những đứa con này sẽ tiếp tục đem lại lợi ích cho con người


Minh chứng của lợi ích chúng đem lại ư? Đây. Đến tham dự cuộc thi, bạn có thể được thưởng thức ngay những ly sữa còn "ấm hơi hoa hậu"


Những nàng bò được chủ của chúng nâng niu và chăm sóc một cách tử tế nhất có thể


Và đền đáp lại công ơn đó, những chú bò hiền lành hàng ngày cung cấp sữa cho con người


Cuộc thi "Hoa hậu bò" ra đời không chỉ tôn vinh người nuôi bò mà còn tôn vinh cả những chú bò hiền lành. Chính vì vậy, Ban giám khảo hơn ai hết phải thật sự nghiêm túc trong khâu chấm thi


Và ngay cả khán giả bình chọn cũng là giải rất công bằng. Rõ ràng đây là người thật phiếu thật, không ảo một chút nào.


Có một điểm rất khác, rất đặc trưng ở cuộc thi này so với các cuộc thi khác. Đó là các "bầu sô" phải có kiến thức mới được đi thi. Ngay tại "hiện trường", những vị bầu sô phải làm "bài thi" để BGK đánh giá trình độ "nuôi hoa hậu", từ đó cộng thêm điểm để trao ngôi vương.


Ngoài yếu tố hình thể, sức khỏe, hoa hậu bò còn phải đáp ứng được yêu cầu về lượng sữa cung cấp mỗi ngày. Trong cuộc thi này, chú bò cho nhiều sữa nhất đạt 49 lít/ngày. Nhưng đó chưa phải là kết quả tốt nhất bởi khi ở nhà, chú có thể cung cấp tới 52 lit/ngày


Và đây là giải giành cho chú bò cung cấp nhiều sữa nhất


Giây phút đăng quang hoa hậu bò rất vui mà thật giản dị

Có một điều duy nhất mà cuộc thi này giống tất cả các cuộc thi hoa hậu khác, đó là có rất nhiều giải thưởng.

Nhưng có gì đâu mà phải "lăn tăn". Họ, tất cả họ và những con bò của họ, ai cũng xứng đáng là hoa hậu.

Ảnh Lekima Hung (Facebook)
Lời bình: Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm