(TT&VH Online) - Lau Ping-lui, bếp trưởng nhà hàng Spring Moon ở khách sạn 5 sao Peninsula (Hong Kong) đã rèn luyện thể lực trước Tết Trung thu năm nay giống như chuẩn bị tham gia một cuộc marathon vậy. Ông kiểm tra kỹ càng lại vật dụng nhà bếp, tập chạy mỗi ngày và cố nâng cao thể lực. Tất cả để trong một tháng trước dịp này, cùng đội ngũ 27 nhân viên làm việc mỗi ca 10 tiếng, Lau sản xuất một số lượng chóng mặt 12.000 bánh Trung thu mỗi ngày.

Thứ nhất là câu chuyện về Hằng Nga và Hậu Nghệ. Thời đó, thế giới còn có 10 Mặt Trời khiến tất cả phải chịu cảnh nóng như thiêu như đốt. Hậu Nghệ là tay cung giỏi nhất nước, được giao nhiệm vụ bắn hạ 9 Mặt Trời. Về sau, Hậu Nghệ có được một viên thuốc trường sinh bất tử mà người vợ là Hằng Nga sau khi uống đã bay lên trời, sống đến ngày nay trên Mặt Trăng. Vì thế, cứ đến Tết Trung thu, người ta lại làm bánh Trung thu để nhớ đến câu chuyện Hằng Nga-Hậu Nghệ.
Bên cạnh những truyền thuyết dân gian đó, thời điểm chính xác khi nào bắt đầu có bánh Trung thu vẫn là điều bí ẩn. Có tài liệu cho rằng từ những văn bản cổ, có thể thấy khái niệm bánh giống như bánh Trung thu ngày nay đã có ở Trung Quốc từ thời Đường (619-907). Nhưng không ai chắc chắn được tại sao và khi nào, loại bánh này có mối liên hệ với nghi thức thờ cúng Mặt Trăng cũng như Tết Trung thu hiện nay.
Trong khi nguồn gốc còn là dấu hỏi, vai trò của bánh Trung thu hiện nay đã là một phần không thể thiếu của Tết Trung thu. Chuyên gia ẩm thực Hong Kong, Walter Kei, nhận xét: “Trong quá khứ, bánh Trung thu là thứ đắt đỏ, quý hiếm và thường chỉ được thưởng thức vào đúng ngày Tết Trung thu. Nhưng giờ thì mọi người nhận được hàng chục hộp thậm chí khi mùa Hè còn chưa kết thúc. Vì vậy họ phải bắt đầu ăn rả rích từ một tháng trước mùa Thu rồi tiếp tục ăn chúng sau Tết Trung thu cho đến khi chúng bị…hỏng”. Đó là hậu quả của văn hóa tặng nhau bánh Trung thu ngày càng rầm rộ và là sản phẩm của một ngành đầy lợi nhuận khi dịp này, hầu như tất cả các nhà hàng, tiệm bánh lớn nhỏ ở Hong Kong cũng như Trung Quốc đại lục ồ ạt tung ra các loại bánh mang thương hiệu của mình.

Mặc dù ngày càng phong phú về chủng loại song cách thưởng thức một chiếc bánh Trung thu thì vẫn không thay đổi theo thời gian. Bánh Trung thu không phải loại để ăn một mình (dù vài người háo ngọt vẫn làm thế!). Ăn bánh Trung thu là một phần mang ý nghĩa tinh thần trong dịp tết mang ý nghĩa đoàn viên này. Thường những chiếc bánh to được cắt làm 8 miếng vì theo quan niệm của người Trung Quốc, số 8 là con số đẹp. Và cho dù giới ẩm thực sành điệu Hong Kong đang cổ vũ cho việc dùng những loại rượu vang đi với đồ ngọt để nhấm nháp bánh Trung thu, đồ uống thích hợp nhất đi kèm vẫn là các cốc trà nóng. Các chuyên gia ẩm thực cho rằng những loại trà như Phổ Nhĩ, thảo mộc…giúp giảm bớt độ béo và ngọt của bánh Trung thu, tạo cảm giác cân bằng và đậm đà hơn.
Và cuối cùng, lời khuyên từ họ là đừng ăn quá nhiều. Đừng coi thường miếng bánh nhỏ bé. Lượng calorie trong bánh Trung thu có thể lên đến 800/180 gram đấy!
Trung Sơn (P/v TTXVN tại Hong Kong)