Văn hoá

Nhảy kiểu Michael Jackson không vào được cải lương

14/09/2009 10:35 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tối 10/9, vở cải lương hài Oọc… rơ (tác giả: Trần Văn Trung, chuyển thể: Tô Thiên Kiều, đạo diễn: Hoàng Duẩn) của đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã ra mắt khán giả tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM). Như TT&VH đã đưa tin, vở diễn này dự định “phá cách” bằng cách đưa các điệu nhảy “kiểu Michael Jackson” vào (xem TT&VH 6/ 8). Nhưng rốt cục màn phá cách ấy đã không diễn ra.

Đành cắt bỏ

Màn biểu diễn hip-hop của NSƯT Tấn Giao và một vũ đoàn chuyên nghiệp dự kiến sẽ là điểm nhấn mới lạ của vở diễn, tạo sự tò mò, thích thú cho nhiều người. “Thực sự tôi rất muốn đưa một cái gì “phá cách” vào cải lương. Đây cũng không phải hip-hop mà chỉ là một màn nhảy moon walk kiểu Michael Jackson, đẹp mắt và vui chứ không có gì là ghê gớm hay phản cảm cả. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều thế nhưng đành phải cắt bỏ vì hội đồng phúc khảo cho rằng đưa nhảy hiện đại vào cải lương là không phù hợp”, đạo diễn Hoàng Duẩn cho biết.


Một cảnh trong vở cải lương hài Oọc...rơ

Dầu vậy, vở diễn đã đem một hương vị hoàn toàn mới lạ đến cho khán giả mộ điệu cải lương. Oọc... rơ là câu chuyện mang tính thời sự về cuộc sống của những người nông dân phút chốc được đổi đời nhờ bán đất, có tiền trong tay tập tành ăn chơi chứng tỏ bản lĩnh đại gia mà quên đi tình nghĩa vợ chồng, tình làng nghĩa xóm.

Tuy nhiên xét về “chất cải lương” thì Oọc... rơ chưa làm thỏa mãn được người xem cải lương “sành điệu” khi phần ca có hơi nhạt. Nhân vật ông Bảy Chiếu (Minh Béo) đại diện cho tâm trạng những người nông dân mất đất luôn đau đáu hướng về mảnh đất quê hương được tác giả dành cho nhiều lớp diễn nội tâm và nhiều lời ca sâu lắng, đầy tâm trạng. Nhưng nhân vật này thực sự vượt quá khả năng của Minh Béo khi anh ca không hay và diễn nội tâm cũng không đủ chiều sâu. Chất trữ tình của vở diễn chỉ có được trong các lớp diễn của nghệ sĩ cải lương thứ thiệt: Tấn Giao, Linh Trung, Ngọc Tuyền... với sự mượt mà, dịu ngọt của câu vọng cổ và bài bản cải lương. Chất cải lương và “chất hài” vẫn chưa có được sự hòa hợp nhuần nhuyễn để mọi người cảm nhận đây là một vở cải lương trọn vẹn chứ không phải là kịch pha cải lương.

Lận đận như Oọc… rơ  

Và để có những tiếng cười sảng khoái cho “thượng đế” thì những người trong cuộc đã phải bao phen méo mặt.  

Sau một thời gian dài chủ yếu lưu diễn các tỉnh, ông bầu Linh Trung (Trưởng đoàn 2 Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) không ngờ ngày đoàn quay lại sân khấu TP.HCM lại gian nan chừng ấy.

Lên sàn tập từ trung tuần tháng 7, thế nhưng ngày ra mắt của Oọc... rơ vẫn cứ dằng dai và thay đổi năm lần bảy lượt vì “kẹt” diễn viên. Tập tành cũng kha khá thì cô đào chính bỗng dưng vì một lý do “trời ơi đất hỡi” mà bỏ vai. Đạo diễn Hoàng Duẩn đành phải đôn cô đào nhì lên thế và nhờ diễn viên kịch Ngọc Trinh đảm nhận vai của cô này.

Phúc khảo xong xuôi chờ ngày ra rạp thì Ngọc Trinh lên đường đi Hàn Quốc, Oọc... rơ phải chờ. Chờ được Ngọc Trinh về rồi thì cô bất ngờ bị tai nạn giao thông vào viện. Không thể để vở diễn bị “ngâm” quá lâu, đạo diễn Hoàng Duẩn và ông bầu Linh Trung chạy đôn chạy đáo tìm người thế vai Ngọc Trinh. Và nghệ sĩ hài Lê Giang được xem như vị “cứu tinh” mặc dầu cô cũng chỉ có vài ngày để tập và ráp tuồng cùng mọi người. Mọi chuyện tưởng như đã êm xuôi thì ngay ngày công diễn, đạo diễn Hoàng Duẩn nhận được tin một diễn viên phụ bị bệnh nặng phải nằm nhà. Thế là ông đạo diễn đành phải nhảy lên sân khấu làm “cascadeur bất đắc dĩ”. “May là vai này nhỏ thôi lại không phải hát, nếu không chắc... đuối”, Hoàng Duẩn ngán ngẩm.  

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm