(TT&VH) - Chuẩn bị cho Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc vào tháng 10/2009 tại TP.HCM, NSƯT Bảo Quốc có 2 vai diễn ở 2 sân khấu kịch Sài Gòn và Phú Nhuận. Đặc biệt, vai Nhan Tấn trong vở Chiếc áo thiên nga của sân khấu kịch Phú Nhuận có tính cách không thuộc sở trường “hài” của Bảo Quốc. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với ông.
* Ông đánh giá thế nào về hai vai diễn mới của mình?
- Tôi rất vui khi được các đồng nghiệp tin tưởng trao cho vai diễn, trong đó, vai y tá ở vở Quỷ nhập tràng của sân khấu kịch Sài Gòn là một vai bi - hài cũng tương đối gần với sở trường của tôi. Nhưng vai Nhan Tấn trong vở Chiếc áo thiên nga của sân khấu kịch Phú Nhuận là một vai rất lạ và khó. Nhan Tấn là một vai độc luôn mềm mỏng, ngọt nhạt nhưng lại cực kỳ nham hiểm, thâm độc. Nhân vật này hoàn toàn khác với các vai diễn trước đây cũng như đối lập hoàn toàn với tính cách ngoài đời của tôi nên tôi rất tâm đắc vai Nhan Tấn và đang tìm mọi cách thể hiện tốt nhất nhân vật.
* Nhận một vai hoàn toàn khác với sở trường của mình, ông có gặp khó khăn gì không?
- Trước đây tôi cũng có vai ông Tám trong vở Cánh đồng gió, đây là một vai bi cũng không phải sở trường của mình nhưng lại là một trong những vai diễn tôi rất thích. Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm đứng trên sân khấu, bằng sự tìm tòi, sáng tạo, tôi đã thổi hồn vào nhân vật. Rõ ràng Bảo Quốc này không chỉ làm người ta cười mà vẫn làm người ta khóc được. Vì vậy tôi đón nhận vai Nhan Tấn với tất cả sự hào hứng. Khi nào còn đứng trên sàn diễn là tôi còn tìm tòi, còn mong chờ những vai diễn mới lạ chứ không chỉ đóng khung trong những gì quen thuộc.
* Trong các buổi tập ông luôn có mặt từ rất sớm, phải chăng ông lo lắng về vai diễn “trái tay” mà mìmh trót nhận?
- Có mặt sớm ở các buổi tập thì đã là “kỷ luật” của tôi rồi. Nó đã được hình thành từ nhỏ khi tôi mới theo nghề ở đoàn Thanh Minh của gia đình. Hễ 9h tập thì mới 8h30 má tôi là bà bầu Thơ đã ngồi sẵn chờ anh em nghệ sĩ, đúng giờ là tập không hề xê xích. Thói quen đó đã theo tôi suốt từ ấy đến nay, dù phải thường xuyên ngồi chờ các em nghệ sĩ trẻ. Thời buổi bây giờ ai cũng bận rộn kiếm sống, mình phải thông cảm cho các em (cười).
* Cảm ơn và chúc hai vai diễn của ông thành công!
* Ông đánh giá thế nào về hai vai diễn mới của mình? - Tôi rất vui khi được các đồng nghiệp tin tưởng trao cho vai diễn, trong đó, vai y tá ở vở Quỷ nhập tràng của sân khấu kịch Sài Gòn là một vai bi - hài cũng tương đối gần với sở trường của tôi. Nhưng vai Nhan Tấn trong vở Chiếc áo thiên nga của sân khấu kịch Phú Nhuận là một vai rất lạ và khó. Nhan Tấn là một vai độc luôn mềm mỏng, ngọt nhạt nhưng lại cực kỳ nham hiểm, thâm độc. Nhân vật này hoàn toàn khác với các vai diễn trước đây cũng như đối lập hoàn toàn với tính cách ngoài đời của tôi nên tôi rất tâm đắc vai Nhan Tấn và đang tìm mọi cách thể hiện tốt nhất nhân vật.
* Nhận một vai hoàn toàn khác với sở trường của mình, ông có gặp khó khăn gì không?
- Trước đây tôi cũng có vai ông Tám trong vở Cánh đồng gió, đây là một vai bi cũng không phải sở trường của mình nhưng lại là một trong những vai diễn tôi rất thích. Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm đứng trên sân khấu, bằng sự tìm tòi, sáng tạo, tôi đã thổi hồn vào nhân vật. Rõ ràng Bảo Quốc này không chỉ làm người ta cười mà vẫn làm người ta khóc được. Vì vậy tôi đón nhận vai Nhan Tấn với tất cả sự hào hứng. Khi nào còn đứng trên sàn diễn là tôi còn tìm tòi, còn mong chờ những vai diễn mới lạ chứ không chỉ đóng khung trong những gì quen thuộc.
* Trong các buổi tập ông luôn có mặt từ rất sớm, phải chăng ông lo lắng về vai diễn “trái tay” mà mìmh trót nhận?
- Có mặt sớm ở các buổi tập thì đã là “kỷ luật” của tôi rồi. Nó đã được hình thành từ nhỏ khi tôi mới theo nghề ở đoàn Thanh Minh của gia đình. Hễ 9h tập thì mới 8h30 má tôi là bà bầu Thơ đã ngồi sẵn chờ anh em nghệ sĩ, đúng giờ là tập không hề xê xích. Thói quen đó đã theo tôi suốt từ ấy đến nay, dù phải thường xuyên ngồi chờ các em nghệ sĩ trẻ. Thời buổi bây giờ ai cũng bận rộn kiếm sống, mình phải thông cảm cho các em (cười).
* Cảm ơn và chúc hai vai diễn của ông thành công!
Ninh Lộc (thực hiện)