Bài 2: Chọn ai? Ai chọn? Bây giờ chọn ai?

Thứ Ba, 25/08/2009 06:58 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - Như bất cứ một cuộc thi tài năng nào (nhan sắc cũng đáng được xem là một thứ tài năng, chưa kể giờ đây tài năng luôn được đưa vào phần thi chính thức trong các cuộc thi sắc đẹp), người chiến thắng là người đạt được cao nhất tiêu chuẩn của cuộc thi, mà mỗi cuộc thi, tuy cùng thi nhan sắc, nhưng tiêu chí chấm không hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác, việc lựa chọn người đẹp nào cho cuộc thi nào là một phần không kém quan trọng để tiến tới gần chiến thắng. Khốn nỗi, ở ta, đây lại chính là phần thường rối như gà mắc tóc.

Tháng Mười hai năm nay, cuộc thi Hoa hậu Thế giới (HHTG) - Miss World sẽ tiếp tục được Nam Phi, nước chủ nhà năm 2008, tổ chức. Hiện vẫn chưa rõ người đẹp nào của Việt Nam sẽ được chọn để thi thố trên đấu trường sắc đẹp danh giá này và nhiều khả năng, gần tới ngày thi, lại sẽ nổ ra cuộc tranh luận xem ai là người xứng đáng.

Bốn ứng cử viên cho "chức" đại diện Việt Nam thi HHTG vào tháng Mười hai tới

Hương Giang (trái), Ngọc Diễm

Ngọc Bích (trái), Thùy Dung

Năm nay cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không tổ chức, nhưng đương kim hoa hậu Trần Thị Thùy Dung xem ra không có nhiều cửa cho HHTG 2009 vì những sự cố liên quan tới vương miện của cô. Ngọc Bích vừa đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2009, cũng được xem là một ứng cử viên. Hiện đang là sinh viên đại học nên cô gái cao 1m72 này có thể được qua được tiêu chí học thức tuy nhiên điểm “lấn cấn” ở đây chính là danh hiệu Siêu mẫu vừa đạt được của Ngọc Bích không hoàn toàn thuyết phục dư luận. Ngọc Diễm, Hoa hậu Du lịch 2008 được đánh giá cao ở trình độ ngoại ngữ, khả năng giao tiếp cùng trình độ học vấn (sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM). Tuy nhiên danh hiệu mà Ngọc Diễm đạt được có phần kém thế. Thêm nữa, chiều cao 1m68 sẽ khiến Ngọc Diễm trở nên lép vế với các thí sinh khác (tiêu biểu cho trường hợp này là thất bại của Dương Trương Thiên Lý tại HHTG 2008). Như vậy, những hoa hậu, những người đẹp có lợi thế rõ ràng nhất đều gặp phải những nhược điểm quá lớn và xem ra khoảng thời gian từ 3-4 tháng là không thể lấp đầy. Vậy còn những á hậu 1, á hậu 2 thì sao? Hoàng Yến, mặc dù chỉ là Á hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng lại được kỳ vọng rất lớn tại Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) 2009. Tương tự với HHTG 2009 là trường hợp Hương Giang, cô sinh viên ngành báo chí ĐH KH-XH&NV TP.HCM, với chiều cao 1m80. Hương Giang đã kinh qua khá nhiều cuộc thi từ trong nước đến quốc tế và mới đây đoạt được danh hiệu Á hậu 2 HH Việt Nam toàn cầu. Tương tự như Ngọc Diễm, khả năng giao tiếp, trình độ ngoại ngữ là một điểm mạnh của Hương Giang. Mặc dù vậy, danh hiệu mà cô gái gốc Hải Dương này đạt được cũng lại có phần yếm thế. Xem ra, chưa rõ người đẹp nào sẽ được chọn, nhất là khi râm ran tin “ngoài luồng” cho hay việc lựa chọn này còn có tiếng nói sức nặng của một số “đại gia” trong làng tổ chức thi hoa hậu!

Đẽo chân cho vừa giày?


Dù là Á hậu HHHV nhưng nhờ sự linh động của BTC HHTG 2009, Dương Trương Thiên Lý đã được tới tham dự cuộc thi này
Lo tìm người đẹp dự thi HHTG 2009 vào lúc này thật chẳng phải là lo xa. Còn nhớ, để lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này năm ngoái là cả một sự lùng nhùng. Sau một hồi tưởng như không thể chọn được người đẹp nào tham dự HHTG 2008 vì không kiếm đâu ra người đẹp đủ tiêu chuẩn, cuối cùng Elite (đơn vị giữ bản quyền gửi người đi thi) phải gửi hồ sơ của ba ứng cử viên “phạm quy” (vì đều là hoa và á hậu cuộc thi HHHV mà theo quy định của ban tổ chức HHTG thì HHHV không được quyền thi HHTG) cho ban tổ chức HHTG “xem xét” và họ đã “linh động” chọn Thiên Lý.

Việc “lùng nhùng” lựa chọn ứng viên lấy mất phần lớn thời gian chuẩn bị mà lẽ ra nó phải được dành cho việc trang bị kinh nghiệm, luyện tập kỹ năng, trau dồi kiến thức, tìm hiểu luật thi... của chính ứng viên. Kết quả là, ở nhiều cuộc thi lớn, các người đẹp của chúng ta luôn vội vội vàng vàng, thậm chí đến trễ, bị mất đồ, trục trặc kỹ thuật trong bài thi tài năng...

Một trong những lý do khiến quá trình lựa chọn ứng viên “lùng nhùng” là dường như chính những người có trách nhiệm và quyền hạn chọn người đi thi cũng không nắm rõ yêu cầu, tiêu chí khác biệt của từng cuộc thi để chọn người đúng chuẩn mà luôn mang tâm lý vội vàng đẽo chân cho vừa giày. Đơn cử, cuộc thi HHHV Việt Nam 2008 được tổ chức để chọn ra người đẹp tham dự cuộc thi HHHV thế giới 2008 song tiêu chuẩn HHHV Việt Nam lại “lệch pha” với tiêu chuẩn HHHV thế giới! Cụ thể, một trong những tiêu chuẩn bắt buộc của HHHV Việt Nam (nói chung là tiêu chuẩn của các cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam) là không chỉnh sửa thẩm mỹ. Do vậy, người đẹp H.A tại cuộc thi này, dù được đánh giá cao trong số các ứng viên lọt vào top 5, có lợi thế về hình thể, ngoại ngữ lẫn khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng do phạm quy đã phải “out” vào  phút chót. Thế nhưng tại cuộc thi HHHV thế giới diễn ra ngay sau đó, người đăng quang, hoa hậu người Venezuela, thừa nhận có chỉnh sửa thẩm mỹ “kha khá”, đặc biệt có chỉnh sửa ở điểm mà H.A đã bị “mất điểm” và phải “out”! Đơn giản vì HHTG thì không cho phép thí sinh chỉnh sửa thẩm mỹ nhưng HHHV thì lại cho phép! Có điều, ban tổ chức Việt Nam lại không hề biết tới điều này (ngay cả khi HHHV thế giới năm đó được tổ chức ngay tại Việt Nam), hay nói cách khác, chúng ta đi thi mà không hiểu rõ luật chơi, vì vậy “trượt vỏ chuối” là chuyện dễ hiểu. Chuyện này cũng xảy ra tại cuộc thi Miss Earth 2007 khi Trương Tri Trúc Diễm đã than thở với bạn bè rằng đó là một cuộc thi không mấy công bằng vì cô với một thân hình “nguyên  bản” phải đọ sức với rất nhiều người đẹp đã “độ” nhan sắc!

Và cuộc đua tranh của các “ông bầu”

Thêm một lý do khiến việc chọn người đi thi cứ lình xình lắm chuyện là bởi giờ đây nó còn là cuộc đua của các công ty quản lý người mẫu - lực lượng chính “cung cấp” các nhan sắc đi thi. Việc cùng một lúc mấy đơn vị quản lý người đẹp cùng “tranh bá” để giành quyền đưa “gà” đi thi Miss World 2009 vào tháng Mười hai tới đây làm nảy sinh một thắc mắc trước đây ít ai quan tâm: Đơn vị tổ chức cho người đẹp đi thi có nghĩa vụ và quyền lợi gì trong việc này? Một người mẫu lâu năm cho biết: Họ (các công ty này) chỉ làm một việc là xin phép Cục Nghệ thuật biểu diễn, còn lại thí sinh phải tự lo hết từ trang phục, tiền mua vé máy bay...! Còn quyền lợi? Dĩ nhiên là các công ty này được hưởng lợi về thương hiệu vì trong suốt thời gian các người đẹp tham gia cuộc thi, thông tin sẽ liên tục được cập nhật trên báo chí, và nếu như công ty có người đẹp đoạt giải thì thương hiệu càng lên.

Nói về việc đưa Hoàng Điệp đi thi, ông Tạ Nguyên Phúc - giám đốc điều hành công ty người mẫu PL - cho biết: “Khi tham gia các cuộc thi quốc tế, thường các thí sinh sẽ được tài trợ ăn ở, đi lại... trong suốt quá trình thi, nhưng họ phải tự lo vé máy bay. Chúng tôi chẳng kiếm được chút lợi gì từ những việc như thế này, đây hoàn toàn không phải là kinh doanh. Hoàng Điệp đi thi cũng vậy, chúng tôi chỉ tìm thông tin về cuộc thi rồi giúp cô ấy phần thủ tục giấy tờ. Cô ấy may mắn vì có bạn trai làm việc cho một hãng xe hơi lớn nên anh ấy có khả năng giúp Điệp...”.

Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp công ty đưa người đi thi tự làm khó cho mình và cho cả thí sinh. Chẳng hạn, trong một cuộc thi quốc tế gần đây, đáng lý hai thí sinh sẽ xuất phát sang nước bạn vào cuối tuần nhưng lại phải dời sang đầu tuần sau với lý do... chưa lo được vé máy bay.

Hỏi ra mới biết, ban tổ chức cuộc thi đài thọ vé máy bay cho thí sinh nhưng công ty này muốn chơi trội, không đi hãng hàng không mà ban tổ chức đề xuất, muốn tự mình kiếm tài trợ để lo vé cho thí sinh nhưng không may giữa đường lại gặp sự cố. Tuy vậy, với các cuộc thi lớn thì khác.

Hoàng Yến đến với HHHV nhờ sự hậu thuẫn khá bài bản của công ty Hoàn Vũ - công ty được thành lập để chuyên trách sự kiện HHHV 2008. Công ty này đã không chỉ lo phần hành chính mà còn dùng tên tuổi của mình để kêu gọi tài trợ cho Hoàng Yến. Đổi lại, trước khi cuộc thi bắt đầu một tháng và trong suốt một tháng diễn ra cuộc thi, cái tên Hoàn Vũ cũng được rải đầy trên các báo bên cạnh những thông tin và hình ảnh về Hoàng Yến.

Thái Ca - Nhật Minh
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Tôi vẫn thích Mai Phương Thúy!!! dù Thúy không được tham dự nữa^^
louist  (david_170284@yahoo.com) (04:13 04/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo minh thi Hoang Yen xung dang hon, ung ho Hoang Yen ih
candy  (nh0x_shyn@yahoo.com) (02:30 04/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo tôi, HHTG 2009 chọn hoa hậu Thùy Dung đi thi là hợp lý nhất. Tôi đã từng gặp Thùy Dung trong một lần cô ra thăm Hà Nội, tôi bất ngờ trước vẻ đẹp vô cùng cuốn hút của cô gái này. Thùy Dung rất cao, da trắng, cười duyên, nói năng cũng duyên dáng. Tôi nghĩ những bức ảnh chụp do không ăn ảnh chưa nói lên được nhan sắc thật sự của hoa hậu Dung. Cô ấy đẹp kiêu sa hơn nhiều Mai Phương Thúy.
Phạm Hà Linh  (phamhalinhkts08@yahoo.com) (02:00 26/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".