(TT&VH) - Theo dự kiến ban đầu, trong chuyến “du Nam” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay (26/7 đến 3/8), Nhà hát Chèo Hà Nội sẽ giới thiệu với khán giả “đất cải lương” hai “niềm tự hào” của mình là Oan khuất một thời và Nàng Sita. Nhưng do khối lượng cảnh trí của Nàng Sita quá đồ sộ nên vở diễn đành lỗi hẹn với khán giả TP.HCM. Trước ngày rời TP.HCM, NSƯT Mai Hương (Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) nói: “Tôi rất xúc động trước sự ưu ái của khán giả phương Nam dành cho chèo đất Bắc. Nhất định cuối năm nay chúng tôi sẽ đem một Nàng Sita còn đẹp hơn, hoành tráng hơn Oan khuất một thời vào Nam (chỉ một mặt tượng Chàm đã chiếm hết 1 chiếc xe tải)...”. Nàng Sita (tác giả: Lưu Quang Vũ) vốn là vở chèo nổi tiếng của Nhà hát Chèo Hà Nội từng “hớp hồn” khán giả Sài Gòn cách đây hơn 20 năm và vừa qua đã được đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang “làm mới” để phù hợp thị hiếu khán giả đương đại.
Ngọc Tuyết