Daniel Radcliffe: Harry Potter không hoàn mỹ

Thứ Hai, 20/07/2009 11:11

(TT&VH) - Daniel Radcliffe bắt đầu đóng bộ phim nhiều tập Harry Potter khi còn là một cậu bé 11 tuổi. Giờ Radcliffe đã là một chàng trai 19 tuổi và cũng nhờ Harry Potter mà anh đã trở thành một trong những người trẻ giàu nhất nước Anh và là một thần tượng của giới trẻ toàn cầu. Tập phim mới nhất trong bộ phim này - Harry Potter and the Half-Blood Prince – đã ra mắt ngày 15/7 và ngay trong ngày đầu tiên đã thu được 104 triệu USD từ lượng vé bán ra trên khắp toàn cầu.

 Daniel Radcliffe
Sang năm, Daniel Radcliffe sẽ hoàn thành serie phim về cậu phù thủy Harry Potter và anh sẵn sàng hóa thân vào những nhân vật khác. Chàng trai 19 tuổi này vừa có cuộc chuyện trò với báo giới: 

* Giữa anh và Harry có gì khác biệt?

- Tôi nghĩ mình có nhiều điểm khác nhân vật Harry Potter, tuy nhiên cả hai chúng tôi đều là người ruột để ngoài ra, không biết giấu giếm tình cảm. Đối với tôi và Harry Potter giá trị tình bạn rất lớn và cả hai đều có tính hiếu kỳ.

* Anh nghĩ đâu là sơ suất hay thất bại suất lớn nhất của Harry trong cách phân xử?

- Tôi nghĩ cách mà cậu ấy đối xử với bạn bè như ở hai tập phim trước là có “vấn đề”. Bạn bè luôn ở bên cạnh cậu ấy vậy mà Harry Potter lại có biểu hiện vô ơn. Ở một chừng mực nào đó cậu ấy là người ích kỷ nhưng cũng là người vô cùng hấp dẫn. Tôi nghĩ Harry là nhân vật không hoàn mỹ. Cậu ấy không phải lúc nào cũng là người đáng yêu và nhẹ nhàng. 

*  Serie phim Harry Potter đã cho anh cơ hội được làm việc với đội ngũ diễn viên Anh. Ai là người để lại ảnh hưởng lớn nhất tới anh?

- Hai người tạo ảnh hưởng lớn nhất tới tôi là Gary Oldman và Imelda Staunton. Cả hai đều là những người tuyệt vời và diễn viên cừ khôi. 

* Hai tập Half-Blood Prince Deathly Hallows đều khác hẳn với những tập phim trước vì chúng có cốt truyện đen tối hơn và có nhiều cảnh lãng mạn hơn. Anh đã chuẩn bị thế nào để hóa thân vào các tập phim này?

- Thành thực mà nói đó là những cảnh mà tôi rất thích và bị hút vào đó một cách hoàn toàn tự nhiên. Có thể tôi diễn xuất trong những cảnh như vậy dễ hơn là diễn hài. Thời gian này tôi cố gắng sống tách biệt ở mức có thể và nghe nhiều nhạc với hy vọng sẽ làm giảm bớt được tâm trạng đang phấn khích trong mình. 

* Nếu được thử một câu thần chú nào đó của Harry Potter thì anh sẽ chọn câu nào?

- Tôi sẽ không chọn thần chú mà muốn sử dụng phép thuật. Và nếu được chọn thì tôi sẽ chọn bùa may mắn. 

*  Anh có phải là một fan của Harry Potter?

- Tôi là một người hâm mộ các cuốn sách về cậu phù thủy này. Còn trên phim, tôi thích xem các nhân vật khác ngoại trừ mình. Nhưng tôi cũng là một fan của serie phim này bởi nếu không thì tôi đã ngừng tham gia đóng phim từ lâu rồi. 

* Anh nghĩ sao về cách mà nữ văn sĩ J.K. Rowling tạo nên những câu chuyện trong loạt sách này?

- Dĩ nhiên là rất cảm hứng. Tôi thấy phục nhà văn vì chị đã nghĩ ra câu chuyện trên một chuyến tầu hỏa. 


Một cảnh lãng mạn của Daniel Radcliffe trong Harry Potter and The Half-Blood Prince

*  Nếu ai đó hóa thân vào nhân vật Alan trong vở kịch Equus mà anh từng thủ diễn thì anh sẽ “cố vấn” họ những điều gì?

- Hãy nghiên cứu kịch bản, phát triển mối quan hệ với đạo diễn và hãy giải tỏa những ức chế của mình. Trong vở kịch có cảnh Alan phải nude trên sân khấu, nhưng đừng quá lo lắng tới điều đó vì suy cho cùng đó là công việc. 

* Anh có định vào đại học không?

- Không. Tôi vẫn theo chương trình học tập của mình. Tôi học cùng một người bạn là giáo viên Anh văn. 

* Anh đã nhận một vai diễn chính nào trong các bộ phim khác chưa?

- Tôi nghĩ thật khó tham các bộ phim khác trong một thời gian vội vàng như vậy. Tôi đã nhận được một số kịch bản phim, nhưng sau khi hoàn thành bộ phim Harry Potter thì tôi nhận một vai trong bộ phim được dàn dựng theo cuộc đời thực của phóng viên ảnh Dan Eldon. Anh bị một đám đông ở Somalia giết hại năm 1993 khi mới 22 tuổi. Eldon thực sự là một người hùng.

Phạm Lê (lược dịch)

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
dan qua la dai tai. anh i vua dep trai vua dien xuat hay dang cong nhan. minh rat thich anh i. anh i la mot nguoi cuc cu dac biet va rat hai huoc, anh i khac voi nhieu dien vien khac anh i co mot suc hut dang ngo.anh i la dep nhat fai ko cac ban? i love u, dan.
thanh hang  (fbifbi_18@yahoo.com) (03:05 27/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tiffy - 2/14/2012 7:54:04 PM
Việt Thắng mà váo sân thì B-BD thành con 'chuột giấy".Đây chính là "món hàng" vô giá song vô dụng  nhất mà B-BD từng có.
Huy - 2/14/2012 7:26:59 PM
Năm nay Ronaldo có lợi thế hơn Messi là Euro 2012, nếu Ronaldo vô địch CL; cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro thì đoạt QBV. Nếu Barca bảo vệ thành công CL và Tây Ba Nha bảo vệ thành công ngôi vương tại...
Tuan - 2/14/2012 7:26:55 PM
Cười Khe Khẽ giờ cũng đã phải dùng đến chữ "Nếu".
nhanvo - 2/14/2012 4:54:11 PM
Người có tài phải có tật, Busquet cũng không ngoại lệ. Thói đời lại hay ghen tỵ người tài, nhưng ở đây mọi người ghen cái tài của ảnh chỉ 1 phần thôi, còn ghét cái "lao sắc" của anh đến 10 phần lận....
tamvc - 2/14/2012 6:43:38 PM
Có thể xem đây như một lời khen!