Bóng đá trong nước
Bóng đá quốc tế
Môn thể thao khác
Muôn màu thể thao
Văn hoá toàn cảnh
Hậu trường
Thế giới
Xã hội
Cuộc sống số
Lối sống
Kinh tế
Nụ cười
Đàm Vĩnh Hưng trở thành đại sứ thiện chí của Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Mỹ bắt kẻ dọa giết Elton John
Bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di sản tư liệu thế giới
Các ĐTQG
V-League
Hạng Nhất
Các giải khác
Thông tin VFF
Premier League
Serie A
Primera Liga
Bundesliga
Ligue 1
Champions League
Europa League
Các giải ĐTQG
Quần vợt
Đua xe F1
Golf
Chuyện của sao
Bạn có biết?
Âm nhạc
Điện ảnh
Sân khấu
Văn học
Nhiếp ảnh
Mỹ thuật - Kiến trúc
Truyền hình
Chat với sao
Người đẹp
Nhân vật - Sự kiện
Việt Nam và thế giới
Thế giới muôn màu
Pháp luật
Giáo dục
Y tế
Tin công nghệ
Cộng đồng mạng
Xe
Nhà đẹp
Du lịch
Làm đẹp - Thời trang
Sức khỏe - Giới tính
Tâm sự
Văn hóa toàn cảnh
RSS
Ngày 14/7, Whitney Houston đã xuất hiện ở London (Anh) để quảng bá cho album mới I Look To You. Trông chị rạng rỡ, khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy của “bà nghiện” cách đây chỉ vài năm.
Thứ Sáu, 17/07/2009 13:05
Whitney Houston trở lại từ “vũng lầy ma túy”
(TT&VH) -
Ngày 14/7, Whitney Houston đã xuất hiện ở London (Anh) để quảng bá cho album mới
I Look To You
. Trông chị rạng rỡ, khác hẳn với dáng vẻ tiều tụy của “bà nghiện” cách đây chỉ vài năm. Suốt bảy năm qua, nữ ca sĩ Mỹ da màu này đã phải nhọc nhằn vật lộn để thoát khỏi “vũng lầy ma túy”.
Một Whitney Houston tiều tụy, hốc hác trong quá khứ
Cách đây 3 ngày, trong đám đông chờ đón Whitney Houston có Sir Philip Green, ông chủ của chuỗi cửa hàng Topshop. Nhà tỷ phú này nhiệt liệt hoan nghênh Houston khi chị giới thiệu album
I Look To You
. Ngắm dung nhan tươi tắn của Houston, nhiều người phấn khởi vì biết nữ ca sĩ mà mình hâm mộ đã đẩy lui được quá khứ đen tối để trở về với ánh đèn sân khấu rực rỡ.
Năm 2001, Houston đã gây sốc cho các fan với ngoại hình hốc hác, tiều tụy khi chị xuất hiện tại chương trình hòa nhạc tôn vinh Michael Jackson ở New York (Mỹ). Tháng 12/2002, trong một chương trình trên kênh ABC, nữ ca sĩ da màu này thừa nhận từng “thử” ma túy và có uống rượu, nhưng không nhận đã lạm dụng các chất kích thích đó:
“Tôi không muốn nghĩ mình là người nghiện”.
Tuy nói như vậy nhưng hai năm sau, chị đã phải nhập trại cai nghiện. Thế rồi, sau khi chia tay người chồng “nhiều tật” là ca sĩ Bobby Brown năm 2006 và giành được quyền nuôi cô con gái Bobbi Kristina, Houston đã lên một kế hoạch chắc chắn cho cuộc tái xuất của mình với sự trợ giúp từ Clive Davis, ông chủ hãng J Records.
Whitney Houston là tên tuổi duy nhất có 7 album liên tiếp đạt được nhiều đĩa Bạch kim, đánh bại cả thành tích của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Cho đến nay, chị đã bán ra được 140 triệu bản album và 50 triệu bản đĩa đơn.
Nhà sản xuất âm nhạc Clive Davis vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên nghe Houston hát khi chị còn rất trẻ. Nhắc tới Whitney Houston, người ta nghĩ ngay đến một ca sĩ có giọng hát cực khỏe và đầy cảm xúc.
“Lần đầu tiên tôi xem Whitney hát là ở chương trình của mẹ cô ấy tại câu lạc bộ Sweet Waters ở Manhattan... Whitney đã tạo ấn tượng đáng kinh ngạc. Giọng ca hừng hực đó như thổi lửa vào bài hát làm tôi nóng hết cả người”,
Davis nói.
Whitney Houston giờ đây khác hẳn hồi năm 2006
Houston cũng tạo được ấn tượng tương tự với công chúng khắp nước Mỹ khi lần đầu tiên được giới thiệu trên truyền hình cách đây 26 năm. Tuy bước đầu thành công và thực sự có tài nhưng phải hai năm sau đó, chị mới tung ra album đầu tay. Davis nhớ lại:
“Mọi người nói thời gian chuẩn bị như vậy quá dài, nhưng thực ra điều đó chẳng là gì đối với một ca sĩ xuất chúng như Whitney”.
Đĩa đơn đầu tiên của Houston -
You Give Good Love
- đã chiếm vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard. Sau đó là một chuỗi gồm 7 ca khúc khác ngự trị ở vị trí này.
Và nay, sau 6 năm kể từ khi Houston phát hành album gần đây nhất, chị lại đang chuẩn bị thực hiện một loạt chương trình biểu diễn vào mùa Thu tới với những ca khúc mới.
Tháng 9, album
I Look To You
sẽ có mặt trên thị trường, tuy vậy một số ca khúc trong đĩa này đã bị phát tán qua Internet và có ý kiến cho rằng giọng của Houston sa sút khá nhiều. Nhưng ông Davis lại không đồng tình:
“Điều mà tôi muốn công chúng biết là luôn có cơ hội cho nghệ thuật sáng tạo và cho một ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời. Bạn sẽ không thể quên được sau khi nghe album mới của Whitney. Trong album này có một ca khúc mang tên
I Didn’t Know My Own Strength
và nhạc phẩm đó đã nói thay Whitney. Cô ấy từng suy sụp nhưng không gục ngã”.
Lương Tuấn Vĩ
Xem bình luận
Viết bình luận
Bạn đọc viết bài
Trang bình luận
Các tin mới
Mỹ Tâm mở đầu dự án M.O.T 1011
(18/03)
Lễ hội xưa đã từng tôn vinh gia đình văn hóa
(18/03)
Sony quan tâm tới sức khỏe khán giả
(18/03)
Hà Nội đã "Tây hóa" như thế nào
(18/03)
Diều vàng "bỗng dưng" về tay Trịnh Hội!
(17/03)
"Bộ não điện tử" Eran Katz: Công nghệ chỉ hỗ trợ cho trí nhớ
(17/03)
Các tin đã đăng
ĐD Hồng Ngân: Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định xin nghỉ việc!
(17/07)
Paul McCartney biểu diễn trên nóc nhà tại New York
(17/07)
Những người đàn ông kiếm tiền giỏi nhất Hollywood
(17/07)
Đĩa của Jackson tiếp tục “khuấy đảo” thị trường
(17/07)
Tế Hanh – Thân tại Hà Thành, hồn xuôi xứ Quảng
(16/07)
Những ngôi chùa độc đáo nhất thế giới
(16/07)
Nhà văn Lý Lan ủy quyền trước khi phiêu lưu
(16/07)
Bản quyền phim truyền hình Tam Quốc - giá cao "cắt cổ"
(16/07)
Các tin khác
Báo động từ vốn di sản
rss
Bạn đọc viết
rss
Tin multimedia
Tiêu điểm
Xin đừng “xoa đầu rùa” nữa!
Bia tiến sĩ được UNESCO vinh danh
Văn hóa trà Việt đang bị lép vế!
“Bão tình ái” mới quanh “ông bà Smith”
Những ai sẽ được tặng rồng thiêng?
Phát hiện hầm mộ cổ của một hoàng hậu Ai Cập
Bức tường danh nhân sẽ là “pho sử” muôn đời
Bụm miệng cười vì chính tả biển hiệu
May mắn lạ kỳ với "ông trâu" số 16
May mà mới làm giống thần Vệ nữ