Sân khấu cải lương và khán giả trẻ (Kỳ 1): Cuồng nhiệt như fan cải lương!

Thứ Sáu, 19/06/2009 10:33 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Lâu nay nhắc tới cải lương là không ít người nghĩ đến những gì xưa cũ và công chúng của bộ môn nghệ thuật này cũng chỉ toàn những “ông già bà lão”. Thật vậy, bước vào rạp Hưng Đạo, “địa chỉ đỏ” của sân khấu cải lương TP.HCM những năm gần đây, lứa tuổi trung niên chiếm áp đảo. Khán giả trẻ rất ít, cao lắm là 30% tổng số khán giả. Có đúng là người trẻ đang quay lưng với cải lương - bộ môn nghệ thuật được xem là “máu thịt” của vùng đất Nam bộ hay không?

Người trẻ “nghiện” cải lương

Khán giả trẻ lên tặng hoa cho các thần tượng cải lương
Loại hình nghệ thuật nào cũng có đối tượng công chúng riêng, cải lương cũng vậy, thậm chí công chúng của cải lương còn rất đông mà điển hình là các cuộc thi Triển vọng cải lương Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ, Bông lúa vàng... đều thu hút sự quan tâm của đông đảo khán thính giả. Khán giả trẻ, theo quy ước của người viết là khoảng từ 35 tuổi trở xuống, thì không nhiều, thế nhưng số này rất ổn định. Thậm chí nhiều người còn trở nên quen mặt với nhân viên nhà hát và nghệ sĩ vì tần số suất hiện ở rạp. Bước vào các diễn đàn cải lương như: cailuong.org.vn, cailuongvietnam.com, trinhtrinh.net, vulinh.net, tusuong.info... thì mới thấy sức hút của bộ môn nghệ thuật này đối với giới trẻ là rất lớn khi người truy cập và tham gia thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn cải lương là một số lượng “khổng lồ”.

Vậy các bạn trẻ yêu mến cải lương này là ai, có phải là những con người “già trước tuổi”, hay “quê quê”, “sến sến”? Phần đông các bạn trẻ mà người viết tiếp xúc đều thể hiện hình ảnh của giới trẻ Việt Nam thời @: Trẻ trung, năng động, sôi nổi, có trình độ và rất có cá tính. Họ đến từ khắp mọi miền Nam - Trung - Bắc chứ không riêng gì cái nôi cải lương Nam bộ, và một bộ phận là những Việt kiều sống xa quê, nhiều người sinh ra và lớn lên ở nước ngoài chưa từng về quê hương nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc; có bạn còn là học sinh, có bạn là sinh viên, là du học sinh, nhiều người đã đi làm và thành đạt...

Nhiều bạn thoạt nhìn cứ tưởng là fan của ngôi sao ca nhạc nào đó, vì gu ăn mặc không khác những ngôi sao “thời thượng” là mấy, nhưng nhạc chuông điện thoại lại là một bài bản cải lương. Cũng có trường hợp đặc biệt như nick silver (thuộc thế hệ 8X, đang là luật sư) rất khoái rock, dancing, thích nghe nhạc cổ điển, xem ballet nhưng vẫn dành một tình yêu nồng nhiệt cho cải lương, sẵn sàng đến xem những vở diễn không hề có ngôi sao, những nghệ sĩ mới ra nghề vì “thích chất lửa của các bạn trẻ”, hay nick tieulangba (21 tuổi, sinh viên ngành thiết kế Đại học Hoa sen) quá yêu quý cải lương mà quyết định bảo lưu kết quả học để thi vào lớp diễn viên cải lương, khoa Kịch hát dân tộc, Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM...

Các bạn trẻ đến với diễn đàn không chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích, cập nhật thông tin về người nghệ sĩ mình yêu mến mà còn biến đây thành nơi trao đổi về văn hóa, về nghệ thuật truyền thống thật bổ ích. Nhiều bài viết thể hiện được con mắt của nhà phê bình với những nhận xét, bình luận và góp ý về các vở tuồng, vai diễn thậm chí về phương hướng phát triển của sân khấu cải lương rất xác đáng cho thấy sự am hiểu sâu sắc về nghệ thuật cải lương. Có nhiều chủ đề rất “chuyên môn” (Tuồng lịch sử Việt Nam - Sự thật và hư cấu, Tuồng và tích... ở trang www.cailuong.org.vn) được lập ra và phân tích, bàn luận thấu đáo mà ngay cả những người trong nghề, những người làm công tác lý luận, nghiên cứu cũng phải gật gù tâm đắc. Họ là khán giả trẻ đấy nhưng suy nghĩ và kiến văn thì không hề non nớt chút nào.

Cuồng nhiệt chẳng kém fan nhạc trẻ

Còn về độ cuồng nhiệt thì các khán giả trẻ cải lương không kém cạnh ai. Những ngôi sao như NSƯT Vũ Linh, Thoại Mỹ, Thanh Ngân, nghệ sĩ Vũ Luân, Tú Sương... mỗi lần biểu diễn xong (dù chỉ là một trích đoạn) là chìm trong vòng tay của người hâm mộ với cơ man hoa và quà (đa số vẫn là giới trẻ). Có một bộ phận khán giả hầu như “có mặt trên từng cây số” với thần tượng của mình, không chỉ trong tất cả các buổi biểu diễn mà ngay cả những buổi tập, quay video, thu tiếng của thần tượng cũng được các fan trung thành theo dõi sát sao chụp hình, quay phim cẩn thận. Thậm chí nhiều bạn bước vào rạp là nhiều người đã đoán được đấy là fan của nghệ sĩ nào.

Phần lớn các website của giới nghệ sĩ cải lương (vulinh.net, trinhtrinh.net, tusuong.info, thanhthanhtam.com...) đều là do những khán giả yêu mến người nghệ sĩ tự đứng ra thành lập mà ngay cả nhân vật chính cũng không hề biết đến sự tồn tại của nó. Nick vicnhan (23 tuổi, đang làm việc cho một công ty mạng của Hong Kong) là người lập website trinhtrinh.net cho nghệ sĩ Trinh Trinh nói: “Đơn giản vì mình thích Trinh Trinh cũng như gia đình Minh Tơ từ lâu rồi. Trang web này như là món quà mà mình và các khán giả hâm mộ dành cho người nghệ sĩ mình yêu mến thôi”. Admin quản lý các diễn đàn này hoàn toàn tự nguyện. Họ xem việc bỏ thời gian, công sức ra cập nhật tin tức, hình ảnh về người nghệ sĩ mình yêu mến là một niềm vui, là tấm lòng đối với nghệ sĩ cũng như nghệ thuật cải lương.

Và đôi khi vì quá yêu mến thần tượng mà cũng xảy ra những xung đột nho nhỏ trên diễn đàn khi fan nghệ sĩ này chê bai hay khích bác nghệ sĩ kia. Tuy không dữ dội như cuộc chiến giữa các fan nhạc trẻ nhưng có thể khẳng định fan cải lương không hề “sến” và thiếu “lửa” chút nào.

Kỳ 2: Cải lương: Cũng cần “lạ hóa” vì khán giả trẻ

Ninh Lộc
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Tôi viết bình luận liên tục vì quá xúc động với bài báo này của Ninhloc. Hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ đến xem cải lương vả ủng hộ cho 1 "nghệ thuật dân tộc". Nhất là xem nghệ sĩ trẻ diễn. Tôi thấy họ diễn còn hay hơn mí diễn viên phim Việt Nam bi giờ. Dù rằng phim Việt đang rất phát triển. 27/6 có diễn vở Đứa Con Họ Triệu. Nếu ai có hứng thú hay rãnh rỗi thì ghé xem. Vé chỉ 80k hạng nhất thôi. Tôi đi xem đã 2 lần rồi. Vẫn chút gì đọng lại. to tác giả: Viết nhiều bài cho e xemnha. Em yêu chị kính cận tóc dài
TieuLangBa  (rocio.willow@yahoo.com.vn) (02:11 20/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thực sự tôi rất vui khi đọc bài báo này của chị NinhLoc ạ, ngoài vai trò 1 nhà báo, ở chị tôi còn cảm thấy 1 sự thương yêu dành cho sân khấu cải lương. Tôi đã từng thấy tác giả đứng hàng giờ liền cuối khán phòng để xem 1 tuồng. Vì đồng lương nhà báo chỉ đủ cho chị cơm áo qua ngày, ko đủ mua 1 vé ngồi trong rạp. Tôi thương chị nhiều. Cải lương cũng như phim hay bất kỳ thể loại giái trí nào, có cái hay và cái dở. Tôi đã từng đứng kế NinhLoc trong 1 đêm diễn vì khán giả quá đông, tui phải mua ghế súp và tôi bị giành mất ghế. Tôi buồn 1 chút ra cuối khán phòng đứng với chị. và hơn 1 tiếng rưỡi(nửa màn sau) tôi đứng xem mà ngẩn ngơ người. Vãn hát rồi tôi thấy như vừa đứng lên khỏi ghế. Đôi chân vẫn bình thường. Cũng có đêm tôi ko mua dc vé. Coi cọp đứng suốt 3 tiếng đồng hồ. Nếu những bạn cũng đứng xem như tôi với loại hình giái trí bạn chọn, vì nó hay chứ ko phải vì ca sĩ, diễn viên, nghệ sĩ bạn yêu thích Tôi tin rằng bạn sẽ hiểu dc tình cảm mà những ng tuổi trẻ 20 chung1 tôi dành cho cl
TieuLangBa  (rocio.willow@yahoo.com.vn) (02:05 20/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chị Ninhloc viết nhầm 1 tý. Tôi đang là sv ngành quản trị nhân sự. Tôi bảo lưu kết quả nam nay để thi ngành diễn viên cải lương. Đó là ước mo từ năm 4 tuổi của tôi. Trải wa bao tháng ngày cho đến khi khôn lớn. Tôi cũng có thích chính kịch, hài kịch, thích làm diễn viên đóng phim. Thích làm ca sĩ nhạc vàng. Nhiều lắm. Nhưng tình yêu lớn nhất vẫn dành cho cải lương. Để giái thích lí do thì cho tôi 1 tháng tôi vẫn nói chưa xong. Vì mỗi lần đi xem 1 vở diễn tôi đều có nhiều cảm xức mới lạ, từ vở hay đến dở, từ nghệ sĩ trẻ vô danh đến nghệ sĩ tài danh...1 vở diễn cũng chưa chắc khắc họa hết những cái các bạn thấy ở cải lương. Bạn xem nhiều loại, như xã hội, hồ quảng, bi, hài, chính sử... bạn sẽ thấy mỗi mảng có 1 net riêng tạo nên hài hòa của cải lương. Nếu nói về khuyết điểm, bạn có thể kể ra ngay như dài, chậm, nghe buồn ngủ, sắp chết mà vẫn còn lên vọng cổ... Nhưng cái hay thì các bạn có thể "cảm" hết chưa? Tôi coi cải lương từ năm 3t đến bi g tôi vẫn chưa tự tin mình biết hết.
TieuLangBa  (rocio.willow@yahoo.com.vn) (01:57 20/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".