(TT&VH) - Tối qua (5/5), vở hài kịch Sui gia đại chiến (KB: Trần Văn Hưng, ĐD: NSƯT Trần Ngọc Giàu) đã diễn suất cuối tại rạp Hưng Đạo (TP.HCM), với một bất ngờ và khó hiểu, xảy đến với danh hài Chí Tài. Theo dự kiến ban đầu thì vai ông sui Mười Nổ do nghệ sĩ Hữu Châu đảm trách, nhưng đến khi vé đã in xong, poster đã trưng lên, thì Hữu Châu “kẹt việc”, nên ông bầu trẻ Gia Bảo định thay thế danh hài Minh Nhí vào trám chỗ, nhưng rồi Minh Nhí cũng “kẹt việc”, nên Chí Tài bị “bắt cóc” vào phút cuối.

Chính vì thế, trong đêm diễn đầu tiên (4/5), dù là một nghệ sĩ có bản lĩnh trên sân khấu, nhưng nhân viên nhắc tuồng phải hoạt động cật lực, vì Chí Tài chưa có đủ thời gian học thoại và tập vở. Sang đêm diễn thứ hai, chính nhờ sự “ăn giơ” lâu năm đã làm cho Chí Tài và danh hài Hoài Linh (vai bà sui Tư Xẹp) có một đêm tung hứng bất ngờ, vui nhộn. Và khán giả cũng bất ngờ không kém khi không hiểu tại sao hết Hữu Châu, rồi Minh Nhí, rồi Chí Tài phải thay nhau để “đại chiến” với Hoài Linh.
Như Hà