(TT&VH) - Dựa theo kịch bản của tác giả Mã Trung Tuân (Trung Quốc), Đám cưới không chú rể là vở diễn mới nhất được NSƯT Anh Tú dàn dựng cho đoàn kịch I Nhà hát Tuổi Trẻ và chính thức công diễn từ 26/4/2009.
Quanh ngôi nhà ấy có 3 cặp nam nữ yêu nhau. Họ có người già, có người trẻ, có cả những con người ở lứa tuổi đã tàm tạm đủ kinh nghiệm về những cay đắng, tủi cực mà cuộc sống mang lại. Giữa ba cặp nhân vật ấy là hàng loạt mối quan hệ chồng chéo: chị em, bố con, hàng xóm láng giềng, và cả chủ nhà - khách trọ.

Vở Đám cưới không chú rể
Rồi một ngày, trong ngôi nhà ấy có sự xuất hiện của Cát Đằng Tử, một cô gái từ Triết Giang lên Thượng Hải. Cô muốn tìm lại người tình năm xưa, vốn từng ở trọ trong căn nhà này. Tại căn phòng cũ, Cát Đằng Tử gặp Hạ Thủy Phu và những người bạn của anh. Cuộc sống buồn tẻ và cực nhọc khiến họ nảy sinh ý định đùa cợt với Cát Đằng Tử. Nhưng, sự chân thành và lòng tin của cô gái trẻ ấy khiến mọi chuyện thay đổi. Những chàng trai tốt bụng quyết định đi tìm người tình cũ của Cát Đằng Tử để tổ chức đám cưới cho cô. Mặc dù đó là một đám cưới không có chú rể, vì kẻ bạc tình đã lên đường hưởng tuần trăng mật…
Không có nhiều xung đột, tiết tấu chậm và thậm chí có phần rườm rà, những người khó tính hẳn sẽ chưa thỏa mãn với cách mà vở diễn được dàn dựng. Bù lại, sự nhẹ nhàng, ấm áp của tình người, của niềm tin và ước mơ trong vở diễn phần nào cũng đủ mang sự xúc động đến với người xem. Cộng cùng khả năng nhập vai của những Quách Thu Phương, Minh Hằng, Đức Khuê, Kim Oanh… Đám cưới không chú rể có thể coi là món ăn chấp nhận được, trong sự lao đao của sân khấu Hà Nội giai đoạn này. Bởi, dù sân khấu đang tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận những vấn đề của cuộc sống hiện đại, người xem vẫn có nhu cầu được quay lại với những câu chuyện cũ và giản dị về gia đình, về lòng tốt, như một giá trị bất biến…
Minh Châu