Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi trường đặc biệt dành cho trẻ em mù. Đứng đầu trường là thầy Paplop cũng bị mù, chính vì thế, thầy đã sáng tạo ra phương pháp giáo dục của riêng mình. Không bao giờ thầy để học sinh nghĩ mình là người khiếm thị. Muốn thế, thầy phải ép các em vào những chế độ luyện tập, thậm chí phải đi lại đúng nơi mà thầy quy định. Sự gián cách với môi trường bên ngoài như một sự ru ngủ tinh thần cho các học sinh. Và chính thầy cũng đã tự dối lừa bản thân trong hạnh phúc, đạt đến uy quyền một cách giả tạo với cô Donia (Cát Tường). Nhưng sự xuất hiện của Inaxio (Lê Quý Bình) đã làm đảo lộn tất cả những gì thầy Paplop gầy dựng. Inaxio phản kháng cách giáo dục áp đặt con người, buộc người khác phải tuân chỉ theo sự mù quáng.
![]() |
| Một cảnh trong vở Trong hào quang bóng tối |
Một kịch bản thiên về khai thác thế giới nội tâm, sẽ là bài toán khó cho đạo diễn Lý Khắc Lynh. Từ tâm lý đến lời thoại rất giàu tính văn chương, nhiều ẩn dụ. Trong khi bây giờ khán giả hiện nay lại quen với kịch đời sống, nhiều ngôn ngữ đời thường. Chưa kể, diễn viên trẻ cũng không giỏi nhấn nhá cảm xúc đài từ như thế hệ diễn viên trước, nên nếu lời thoại nặng tính văn chương quá thì người xem khó cảm, diễn viên nói theo kiểu lên bổng xuống trầm quá thì kịch cũng không thật. Cách mở của đạo diễn Lý Khắc Lynh khá đẹp, anh đưa diễn viên vào những hành động nhiều hơn, tính cách nhân vật là sự đối lập chan chát, để kịch tính chuyển động nhanh hơn. Trong hào quang bóng tối đã hấp dẫn người xem vì lẽ đó.
